Không Neuer, đã có Faehrmann!

25/07/2011 11:21 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Có đầy đủ lực lượng, lại được thi đấu trên sân nhà nhưng Schalke vẫn bị Dortmund lấn lướt trong cả trận đấu. Rất may, thủ môn Ralf Faehermann đã chơi xuất sắc, giúp “Royal Blues” chiến thắng trong loạt đá penalty, qua đó lần đầu giành Siêu cúp.

Tuy vắng 5 trụ cột, lại phải thi đấu trên sân của đại kình địch Schalke nhưng Dortmund mới là đội nhập cuộc tốt hơn và chiếm ưu thế trong cả trận đấu. Ngay phút thứ 5, đội ĐKVĐ Bundesliga đã suýt mở tỷ số khi Sebastian Kehl đánh đầu đập cột dọc từ quả đá phạt góc của tân binh Ilkay Guendogan. Sau đấy, cầu thủ vừa chuyển đến từ Nuremberg để thay Nuri Sahin này tiếp tục đóng vai ngòi nổ cho hầu hết các đợt tấn công của Dortmund. Tuy nhiên, những cơ hội được Guendogan hay Mario Goetze tạo ra đều bị Robert Lewandowski bỏ lỡ.

Thủ môn Ralf Faehrmann - Ảnh Getty

Trước sức ép của Dortmund, đội chủ nhà Schalke gần như chỉ biết chống đỡ, đến nỗi ngay cả lão tướng Raul Gonzalez cũng phải thường xuyên lùi về khá sâu. Trong cả trận, “Royal Blues” chỉ có hai cơ hội thật sự nguy hiểm là cú đánh đầu đi sát sà ngang của hậu vệ Benedikt Hoewedes ở phút 17 và pha dứt điểm của tiền vệ Jan Movarek ở phút 74. Còn chân sút chủ lực Klass Jan Huntelaar chơi như một bóng ma, gần như không chạm được vào bóng. Sau trận đấu này, chắc hẳn HLV Ralf Rangnick sẽ phải đẩy mạnh việc mua một trung phong đẳng cấp.

Dortmund không tận dụng được các cơ hội rõ nét, Schalke đã đưa được trận đấu tới loạt penalty định mệnh. Trong màn “đấu súng”, thủ môn Faehrmann đã đóng vai người hùng khi đẩy được hai cú sút của Kevin Grosskreutz và Ivan Perisic, giúp Schalke giành chiến thắng 4-3, lần đầu tiên giành Siêu cúp. Còn với Dortmund, đây cũng là lần đầu tiên họ thất bại trong trận tranh Siêu cúp. Bốn trận trước đó (vào các năm 1989, 1995, 1996 và 2008), Dortmund đều giành chiến thắng.

Người hùng Faehrmann

Thực ra, không phải đến loạt “đấu súng”, Faehrmann mới trở thành người hùng. Trước đó, nếu thủ môn này không chơi xuất sắc, Schalke đã không thể đứng vững trước những đợt tấn công dồn dập của Dortmund. Cụ thể, thủ thành 22 tuổi này đã chiến thắng trong cả hai lần đối mặt với Lewandowski và chặn đứng được ba cú sút hiểm hóc của Chris Loewe, Guendogan và Goetze. Sau trận đấu, HLV Rangnick đã có những lời khen ngợi cho cậu học trò: “Faehrmann đã chơi một trận tuyệt vời. Cậu ấy đã truyền sự tự tin cho các đồng đội”.

Dĩ nhiên, Faehrmann sẽ chưa thể làm các CĐV Schalke quên ngay được Manuel Neuer nhưng với màn trình diễn ấn tượng vừa qua, thủ môn này chí ít cũng khiến ban huấn luyện đội nhà yên tâm hơn. Trước đây, khi Neuer chuyển tới Bayern, Schalke đã nhắm những thủ môn dày dạn kinh nghiệm như Tim Wiese (Bremen), Maarten Stekelenburg (Ajax) hay tính đến cả việc mời Jens Lehmann, đã giải nghệ, trở lại. Nhưng do thiếu tiền nên đội chủ sân Veltins mới chuyển qua Faehrmann, cầu thủ vừa hết hạn hợp đồng với Frankfurt.

Thủ môn sinh năm 1988 này trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của “Royal Blues” và từng có hai mùa thi đấu tại sân Veltins (2007-2009), trước khi chuyển tới Frankfurt do không cạnh tranh được với Neuer. Tại sân Commerzbank, Faehrmann đã thoát được cái bóng của đàn anh và thi đấu khá hay, đặc biệt là trong giai đoạn cuối của mùa trước. Giờ đây, khi Neuer đã rời Schalke, Faehrmann lại quay trở về với nhiệm vụ khỏa lấp chỗ trống đàn anh để lại.

Thành công trong ngày đầu trở về là một niềm vui nhưng để giữ mãi nụ cười, Faehrmann sẽ còn phải vượt qua hàng loạt chông gai ở mùa giải tới. Tương tự, Schalke cũng phải giải quyết được vô vàn thử thách, cả từ bên ngoài lẫn bên trong, nếu muốn giành một danh hiệu tiếp theo chức vô địch Siêu cúp. Nên nhớ, trước đây chỉ có Bayern (mùa 1989-1990) và Dortmund (1995-1996) là 2/14 đội đầu mùa giành Siêu cúp sau đó cuối mùa vô địch Bundesliga. Liệu Schalke có trở thành đội thứ 3?

Trần Khánh An




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm