Cối xay gió, kênh rạch và phố đèn đỏ

18/03/2015 09:20 GMT+7 | Trong nước

(giaidauscholar.com) - Có ba thứ ở Hà Lan mà bạn phải dành thời gian để tham quan. Đó là ngắm thành phố từ những dòng kênh, đến làng Zaanse Schans chụp ảnh cối xay gió và cuối cùng, dạo một vòng quanh khu đèn đỏ (Red Light District).

Đất nước nhỏ bé về diện tích ở châu Âu nhưng sản sinh những điều vĩ đại, như hệ thống đê ngăn biển, kênh rạch, phô-mai, sữa bò, cối xay gió, điện tử và xét về mặt “ăn chơi” cũng vào hàng bậc nhất. Có nhiều tour tham quan ở Hà Lan bằng du thuyền (cruise) như ở Amsterdam hay Delft và cũng có nhiều thời điểm cho khách lựa chọn. Nhưng phổ biến nhất là tour 1 tiếng và 1 tiếng rưỡi vào ban ngày và tour ăn tối trên thuyền. Chỉ cần bấy nhiêu thời gian du khách sẽ bao quát một cách cơ bản thành phố ở một góc nhìn đặc biệt - từ dưới dòng kênh. Khởi hành từ bến du thuyền trước cửa nhà ga trung tâm Amsterdam, du khách đi qua những danh thắng, lịch sử, những tòa nhà cổ kính tồn tại hàng thế kỷ; băng qua những cây cầu nhỏ thiết kế đặc trưng theo hình bán nguyệt với hai lối đi cho tàu thuyền có thể ngược chiều rất đẹp mắt. Trên nhiều đoạn kênh, người dân sống ngay trên thuyền thay vì nhà ở trên bờ - kiểu những chiếc thuyền của dân lang bạt kỳ hồ ở đồng bằng sông Cửu Long. Vào ban đêm, những dòng kênh trong thành phố Amsterdam cũng trở nên lung linh hơn với hàng ngàn ánh đèn dọc hai bên bờ.

Bên trong Amsterdam lãng mạn là một Amsterdam trần trụi của khu đèn đỏ. Có nhiều khu đèn đỏ ở châu Âu, nhưng chẳng có nơi nào như Amsterdam, khi da thịt tự nhiên phô diễn trên từng con phố. Từ nhà ga trung tâm, băng qua cây cầu bắc ngang con kênh là vào khu đèn đỏ lớn và nổi tiếng nhất thế giới. Chạy dọc bờ kênh nhỏ với hàng cây xanh là hai dãy phố kéo dài gần hai cây số nối đuôi nhau những quán bar, nhà thổ và sàn diễn. Những căn nhà có kiến trúc cổ được đánh dấu hiệu để nhận biết đâu là nơi dành cho người lớn, chính là những chiếc đèn đỏ treo trước cửa. Trong các con hẻm hẹp chỉ vừa hai người đi là những ô cửa kính thường buông rèm mỗi khi có khách. Có nhiều bảo tàng tình dục ở xung quanh hoặc bên trong khu đèn đỏ, như bảo tàng Erotic, Brothel, Torture, Museum Of  Prostitution hay Sex Museum… Có những nguyên tắc ở khu đèn đỏ mà du khách buộc phải tuân theo, là không được quay phim, chụp hình những cô gái đang đứng trong ô cửa. Và đừng nghĩ châu Âu không có móc túi mà lơ đãng với tài sản của mình ở những nơi tụ tập đông người trong khu đèn đỏ và đừng mua gì của những người chào mời trên đường.

Sẽ chẳng là một chuyến đi hoàn hảo nếu đến Hà Lan mà không tới làng Zaanse Schans để ngắm những cối xay gió vẫn còn hoạt động trong không gian bình yên của làng quê phía Bắc đất nước này. Zaanse Schans là một quần thể di tích nổi tiếng nhất Hà Lan, nơi có bảo tàng, nhà cổ, cửa hàng trưng bày guốc gỗ và dĩ nhiên không thể thiếu đặc sản phô-mai. Sáu cối xay gió chính ở Zaanse Schans được bảo tồn một cách nghiêm ngặt và vẹn nguyên, có cái mở cửa cho du khách vào bên trong, leo lên trên cao để ngắm cảnh xung quanh. Được xây dựng từ 3 - 4 thế kỷ trước, các cối xay gió ở Zaanse Schans đều có mỗi kiến trúc, kích thước và nội thất khác nhau. Tất cả ban đầu không phải được xây dựng ở địa điểm hiện tại, mà rải rác ở các nơi trong vùng nhưng do nhu cầu mở rộng khu dân cư nên được chuyển đến Zaanse Schans, tạo thành một bảo tàng mở để thu hút du khách. Người Hà Lan tự hào rằng, cối xay gió đã tạo ra đất nước họ. Cối xay gió đóng nhiều vai trò trong đời sống người dân Hà Lan, nhưng quan trọng nhất là guồng nước đổ ra sông, ra biển và phát điện. Nên khắp nơi ở Hà Lan có cối xay gió, như Kinderdijk gần Rotterdam cũng có 14 cối xay gió xây dựng từ thế kỷ 14, và đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Bài và ảnh: Tâm Trần
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm