Vừa chữa được nếp nhăn vừa trị được bướu cổ
Từ thông tin về Cty Kim Đô có trụ sở tại 612A, đường 3/2, phường 14, quận 10 TP.HCM chuyên kinh doanh bán hàng đa cấp đang bày bán những loại sản phẩm được quảng cáo như là “thần dược” có khả năng điều trị bá bệnh và một loại đá năng lượng tạo sức mạnh tức thời cho người sử dụng, chúng tôi đã liên hệ một số người được xem là “nhà phân phối” của hệ thống này.
Có mặt tại Cty Kim Đô vào sáng ngày 12/5 để tham dự hội thảo giới thiệu sản phẩm, chúng tôi được bà Út, một nhà phân phối khẳng định: “Những bệnh nhân nào mà bị bệnh viện “chê” đều có thể hết bệnh nếu sử dụng sản phẩm của Cty Kim Đô”.
Những thực phẩm chức năng đang bán như: Bột nhân sâm, linh chi bào tử, viên đậu nành, nước bổ Oxy life, trà hoa nhân sâm, đá năng lượng, mỹ phẩm… đều có xuất xứ từ Đài Loan, Trung Quốc và có giá từ 400.000 đồng đến hơn 4 triệu đồng/ 1 sản phẩm. Có những sản phẩm vừa trị được nếp nhăn lại vừa có thể trị được bệnh bướu cổ trong vài ngày nếu vừa thoa và uống.
Để làm thí nghiệm chứng minh chất lượng nhân sâm tuyệt hảo, cô Quách Kim Ngân sử dụng 2 đầu dây điện nhúng vào ly nước cất (nước cất không dẫn điện – pv) thì đèn không sáng. Cô cho rằng, 2 đầu dây điện tượng trưng cho động mạch và tĩnh mạch của con người (?!) và sau khi pha nước cất với bột nhân sâm, cô nhân viên Quách Kim Ngân nhúng lại 2 đầu dây điện thì đèn sáng. Giải thích cho việc này, cô Quách Kim Ngân cho rằng: “Chính bột nhân sâm có nhiều khoáng chất nên mới dẫn điện và chứng minh sản phẩm có chất lượng tuyệt hảo”.
Lấy một hiện tượng vật lý để chứng minh một sản phẩm thuộc lĩnh vực sinh học thì quả là lạ!
Đá năng lượng làm tăng sức mạnh
Đối với hòn đá năng lượng, cô Quách Kim Ngân quảng cáo: Đá năng lượng được làm từ khoáng vật của thiên nhiên có nguồn gốc từ nham thạch núi lửa. Chỉ cần đeo vào người, sau 20 giây sức mạnh sẽ tăng lên và 4 người chỉ dùng 2 ngón tay có thể nhấc bổng 1 người hơn 80 kg đang ngồi trên ghế.
Một tay khám “bệnh”, một tay kê “đơn”
Cô Quách Kim Ngân tiến hành dùng máy đo mạch cho chúng tôi. Đến 10 phút sau, kết quả hiển thị với biểu đồ có những vạch màu xanh, màu vàng, màu đỏ… Theo lời của cô thì vạch nào cũng hiển thị tình trạng sức khỏe của chúng tôi rất xấu. Qua kết quả hiển thị tình trạng sức khỏe bằng chữ Tàu lẫn chữ Việt trong máy, “bác sỹ” Ngân đoán ra hàng loạt bệnh. Chúng tôi thật sự choáng khi biết mình đang bị suy kiệt cơ thể, đau cột sống, suy thận, nguy cơ tăng sinh tuyến tiền liệt, đau dạ dày, gan yếu, mạch máu đang bị nghẽn…. Thấy nội dung chẩn bệnh trên màn hình máy vi tính còn có chữ “Lâm Ba”, chúng tôi hỏi “bác sỹ” Ngân nội dung chữ đó là như thế nào? Thì được ngay câu trả lời: “Đó là hệ miễn dịch của anh đang bị suy giảm” (?!).
Sau đó, chúng tôi lại được 1 vị “bác sỹ” khác tư vấn sử dụng các sản phẩm của Cty Kim Đô để phù hợp với bệnh của mình. Trong quá trình tư vấn, chúng tôi khai “bừa” thêm: “một đêm đi tiểu đến 7, 8 lần” và sau một thời gian ngắn vị “bác sỹ” suy tư, chúng tôi được nhận thêm một căn bệnh mới: “Có vấn đề rồi… bị tiểu đường !” – vị “bác sỹ” có tên Trần Xương – nhân viên phòng thị trường, nói chắc nịch. Sau cùng, với 3 loại thuốc bao gồm: đá năng lượng có giá hơn 3,6 triệu đồng, bột nhân sâm 150 gram có giá hơn 4 triệu đồng, bột xơ tiêu hóa gần 1 triệu đồng. Tổng cộng số tiền mà yêu cầu chúng tôi phải trả là hơn 8 triệu đồng và cam đoan sau 1 tháng sử dụng chúng tôi sẻ giảm 60% bệnh tật. Sau đó, với lý do không mang theo tiền, chúng tôi từ chối mua thuốc. Nhưng các “bác sỹ” tại đó đã đề nghị bà T.T.L cho chúng tôi vay tiền mua thuốc. Cuối cùng, phải rất vất vả, chúng tôi mới thoát được ra ngoài.
Được biết, tham gia hội thảo tại Công ty CP Kim Đô sáng ngày 12/5/2010 có gần 20 người, trong đó chỉ có 8 người đến lần đầu tiên. Còn lại là những nhân viên và những người đã từng mua hàng trước đây nay trở thành “nhà phân phối” trong hệ thống bán hàng đa cấp. Với mức hoa hồng 25% nếu “nhà phân phối” giới thiệu được thêm người mua sản phẩm và còn có những lợi tức khác nữa, thì những sản phẩm thực phẩm chức năng này chắc chắn phải bán với giá “cắt cổ”. Theo bà T.T.L cho biết: Chỉ có chúng tôi là chưa mua sản phẩm, tính đến 18h30 ngày 12/5 có rất nhiều người đã mua sản phẩm tại Công ty CP Kim Đô này sau khi dự Hội thảo. Riêng bà T.T.L đã mua thêm 4 hộp sâm với giá hơn 16 triệu đồng.
Mặt khác, để có thể bán được sản phẩm, Cty Kim Đô còn tự ý tổ chức chẩn bệnh, nơi chẩn bệnh là văn phòng làm việc thông thường, không có thiết bị y tế, nhân viên không trang bị dụng cụ y tế và đưa ra những kết quả về bệnh lý như trên thực sự gây hoang mang cho những người đến khám.