Lưu Triều Vĩ - Lưu Gia Linh & "mối tình marathon"

28/07/2008 09:10 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Trải qua một “mối tình marathon” lãng mạn kéo dài tới gần 20 năm - với không ít thăng trầm, sóng gió, rốt cuộc cặp đôi nổi tiếng nhất của điện ảnh Hong Kong Lương Triều Vĩ và Lưu Gia Linh đã chính thức trở thành vợ chồng sau một hôn lễ linh đình, náo nhiệt được tổ chức tại Butan ngày 21/7/2008 vừa qua.
 
 
 
Lương Triều Vĩ - Lê Mỹ Nhân
Người xưa có câu “Cưới vợ thì cưới liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ gièm pha”, ấy vậy mà cặp đôi Lương Triều Vĩ - Lưu Gia Linh đã sống bên nhau ở xứ Hong Kong bé nhỏ gần 20 năm mới cưới thì quả cũng là một “kỷ lục” hiếm thấy. Thiên tình sử “marathon” này bắt đầu từ năm 1989, khi họ đóng vai chồng vợ trong phim Hoa tâm đại trượng phu để rồi cảm mến nhau ngoài đời. Vì sao cặp đôi Lương - Lưu lại yêu nhau “kỹ” đến như vậy?
 
Năm 1982, khi theo học lớp huấn luyện về nghệ thuật biểu diễn, Lương Triều Vĩ đã quen và yêu cô bạn đồng môn Tăng Hoa Thiên. Hai người yêu nhau trong 6 năm với ba lần “hợp - tan, tan - hợp”. Trong thời gian 6 năm này, nữ diễn viên Lê Mỹ Nhàn đã xen vào 1 năm, nhưng sau đó Lương Triều Vĩ lại trở về với Tăng Hoa Thiên khi hai người cùng đóng phim Thanh Xuân sai quán. Tuy nhiên rồi Tăng Hoa Thiên đã phải ra đi thực sự khi gặp “đối thủ nặng ký” Lưu Gia Linh, sau khi người đẹp này đóng cùng Lương Triều Vĩ trong phim Hoa tâm đại trượng phu. Nghe nói, chính Lưu Gia Linh đã nhiều lần gọi điện cho Tăng Hoa Thiên tuyên bố rằng “Triều Vĩ đã là của tôi”.
 
 Lương Triều Vĩ - Tăng Hoa Thiên
Năm 1990, bỗng nhiên có tin Lưu Gia Linh bị bắt cóc, và do nghi ngờ nàng phản bội mình trong thời gian này, Lương Triều Vĩ đã tìm đến với nữ diễn viên Chu Gia Linh vào năm 1994 khi cả hai đóng phim chung và luôn bên nhau như hình với bóng. Lưu Gia Linh vô cùng buồn nản, đã nhiều lần gọi điện “cảnh cáo” Chu Gia Linh. Sau đó 4 năm, một tờ báo Hong Kong đưa tin “Vĩ Tử (tức Lương Triều Vĩ) đã có bạn gái mới là Quan Chi Lâm. Hai người đã cười nói vui vẻ với nhau ở Lan Quế Phường”. Không chịu được cảnh này, năm 2000, Lưu Gia Linh lao vào vòng tay của nam đồng nghiệp Lý Triều Văn. Tháng 10/2002, dư luận Hong Kong sửng sốt về tin Lưu Gia Linh bị bắt cóc lần thứ hai và kẻ bắt cóc đã tung ra một loạt ảnh khỏa thân của cô. Bởi thế, năm 2004, cặp Lương - Lưu lại một lần nữa “đường ai nấy đi”. Báo chí Hong Kong đã giật những hàng tít đậm về việc Lưu Gia Linh “cặp bồ” với nam diễn viên Hồ Quân sau khi hai người đóng vai vợ chồng trong phim. Tin này làm Lư Phương, vợ Hồ Quân, đau buồn suốt một thời gian dài. Nhưng “hung tin” ấy dường như chẳng tác động gì tới Lương Triều Vĩ bởi trong thời gian đó, anh đã có Trương Mạn Ngọc, một nữ diễn với sắc đẹp và tài năng thuộc “đẳng cấp” cao của Hong Kong. Mối tình này nảy nở trong thời gian hai người cùng đóng phim Vang bóng một thời. Báo chí Hong Kong lập tức nhất loạt ca ngợi đây là một cặp đôi tài sắc vẹn toàn. Trong khi những tin sốt dẻo về mối tình Lương - Trương bay khắp Hong Kong thì vào năm 2006, cha của Lưu Gia Linh qua đời và Lương Triều Vĩ tới lo đám tang này với tư cách “người trong nhà”. Vậy là ở Hong Kong lại xôn xao chuyện Lương - Lưu tái hợp. Nhưng chẳng được bao lâu, đầu năm 2007, lại có tin Lưu Gia Linh kết cặp với Quách Đài Danh, một thương gia giàu sụ. Tiếp đó, tháng 2/2008, báo chí đưa tin kèm những bức ảnh Lưu Gia Linh cùng bạn trai cũ Hứa Tấn Hanh đi nghỉ và đón lễ Tình nhân ở Hokkaido (Nhật Bản)...
 
Cặp đôi Lương - LưTriều Vĩ và Lưu Gia Linh
 
Bởi vậy, giới truyền thông đã tỏ ra khá bất ngờ khi cặp Lương - Lưu trở lại với nhau và bỗng nhiên tuyên bố tổ chức hôn lễ. Bình luận về đám cưới này, một tờ báo ở Hong Kong đã viết: “Cuộc sống như một tấn trò đời, trong đó Lương Triều Vĩ và Lưu Gia Linh đã diễn với nhau gần 20 năm vòng vo tam quốc. Cả hai đều từng trải qua nhiều cuộc tình, đã mấy lần ngọc nát hoa rơi, nay lại quay về với nhau tổ chức một đám cưới gây sự chú ý đặc biệt của dư luận”.
 
Lương Triều Vĩ - Trương Mạn Ngọc
 
Khi các phóng viên hỏi cảm tưởng của Lưu Gia Linh về sự kiện trọng đại này, cô thổ lộ: “Tôi đã vẽ cho mình một bức tranh đẹp về hôn lễ. Dù luôn muốn mặc áo cưới lên xe hoa, nhưng khi thấy cảnh nhiều đôi cứ “hợp - tan, tan - hợp”, nên đôi lúc tôi cảm thấy hôn lễ chẳng qua cũng chỉ là hình thức. Mối tình của tôi với Lương Triều Vĩ sâu đậm từ lâu, nên có làm đám cưới hay không cũng chẳng mấy hệ trọng, nhưng dù sao hôn lễ vẫn gắn bó hai chúng tôi bền chặt hơn. Tôi cảm thấy thực sự may mắn và hạnh phúc vì sau bao năm, dẫu thế nào anh ấy vẫn luôn ở bên mình, thậm chí cả trong những nghịch cảnh của tôi”. Còn Lương Triều Vĩ thì tâm sự: “Tình yêu đối với tôi là vô cùng quan trọng. Lưu Gia Linh có những lúc làm tôi đau lòng, nhưng cuộc sống trong phim khác xa với thực tế, và điện ảnh không phải là cả cuộc đời tôi, bởi vậy ngoài đời mình phải có tình yêu để nâng niu, trân trọng. Được sống với Lưu Gia Linh, tôi cảm thấy rất hạnh phúc”.
 
Kiều Tỉnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm