Miranda: Sản phẩm hoàn chỉnh của Simeone

24/05/2014 07:09 GMT+7 | Atletico Madrid

(giaidauscholar.com) - Không hiểu là Felipe Scolari, HLV tuyển Brazil còn muốn gì nữa? Ông không gọi trung vệ Joao Miranda của Atletico Madrid vào danh sách dự World Cup 2014, dù anh đã chơi tuyệt vời mùa giải này.

Có lẽ vì anh không nổi tiếng, vì anh không phải một ngôi sao lấp lánh như David Luiz hay Thiago Silva? Hoặc có thể vì anh đã 29 tuổi? Bất chấp mọi lý do, ai xem Atletico Madrid thi đấu mùa này đều thừa nhận: Miranda là hòn đá tảng ở hàng thủ của Diego Simeone. Anh ra sân 32 trận (đều đá chính), ghi 4 bàn, tắc bóng thành công 2,2 lần/trận, phá bóng thành công 5,3 lần/trận… Đó đều là những thông số thống kê cao ngoại hạng!

Điểm mạnh nhất của Miranda là khả năng đánh đầu (bạn còn nhớ “bàn thắng vàng” của Miranda ở trận chung kết cúp Nhà Vua trước Real năm ngoái). Anh có tốc độ tốt và nền tảng kỹ thuật cá nhân rất hoàn chỉnh của một cầu thủ Brazil. Các CĐV Atletico Madrid rất yêu quý Miranda. Không chỉ vì anh đá giỏi, mà còn vì tình cảm thành thật anh dành cho đội bóng.

Sau khi ghi bàn quyết định giúp Atletico thắng Real 2-1 ở chung kết cúp Nhà Vua năm ngoái, Miranda thành thật: “Tôi đã rất muốn ghi bàn. Tôi muốn ghi bàn tặng tất cả những đứa nhóc đã cười nhạo con tôi khi nó nói: Nó là một CĐV Atletico”. Miranda ngoài ra chính là một sản phẩm hoàn chỉnh của Atletico mang thương hiệu Diego Simeone: Anh đến Atletico vào năm 2011 theo dạng chuyển nhượng tự do. Anh không được đánh giá cao, nhưng cùng với đội quân áo vải của Atletico đã trở thành một hòn đá tảng ở hàng phòng ngự. Như Simeone, như Diego Costa, Felipe Luis, hay Gabi… anh là một phép màu.

Scolari có thể không dám mạo hiểm với Miranda nhưng các ông lớn của bóng đá châu Âu thì không thể bỏ sót. Barcelona đã đặt Miranda vào tầm ngắm. Đội bóng của tân HLV Luis Enrique chắc chắn đã rõ tài năng của trung vệ Atletico, nên trong bối cảnh cần tìm người thay Carles Puyol đã giải nghệ, họ không thể bỏ qua Miranda. Phí giải phóng hợp đồng của Miranda lên đến 30 triệu euro nhưng vì anh đã 29 tuổi, nên Marca cho rằng Atletico sẽ hài lòng với mức phí chốt ở 20 triệu euro.

Người đại diện của Miranda hiện là “siêu cò” Jorge Mendes. Barca vì thế rất muốn “thân thiết” với người đại diện cầu thủ này, vì Mendes cũng là người đại diện của Mangala - trung vệ đang rất “hot” của Porto.

Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm