Quan điểm của tôi: Lửa và nước

19/03/2016 06:13 GMT+7 | Bóng đá Việt

(giaidauscholar.com) - HLV trưởng ĐT Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng có vẻ như đang tạo ra một tiền lệ xấu khi nhiều hơn 2 lần nói về Văn Quyết, hoặc là về cái án kỷ luật mà cầu thủ này phải chịu là "án trời ơi", hoặc là về giá trị chuyên môn mà Quyết có thể mang lại.

Công khai như vậy đã ít nhiều tạo ra một suy luận: Phải chăng HLV Hữu Thắng cổ súy cho những hành vi phi đạo đức trên sân cỏ?

Thực ra, bàn về Hữu Thắng mà không nghe anh giãi bày tỏ tường cũng khó trong khi cơ chế tiếp xúc truyền thông hiện nay chủ yếu là những cuộc họp báo chung.

Hữu Thắng đi lên từ bóng đá Nghệ An, trong cái thời mà bóng đá Việt Nam có nhiều bi hài kịch và cũng chưa hẳn đánh mất sự sôi động cả ở hậu trường và trên sân cỏ. Lại từng cầm quân ở V-League nữa, nên Hữu Thắng có thể hiểu được những áp lực của cầu thủ trên sân đôi khi xuất phát từ phía trọng tài.

Phải chăng Hữu Thắng đã xếp lỗi làm ngã trọng tài từ phía sau của Văn Quyết thuộc dạng như thế?

19h00 ngày 19/3, Đội tuyển Việt Nam – Than Quảng Ninh: Định hình lối chơi, chờ bàn thắng

19h00 ngày 19/3, Đội tuyển Việt Nam – Than Quảng Ninh: Định hình lối chơi, chờ bàn thắng

ĐT Việt Nam đã trải qua trận đấu đầu tiên dưới triều đại tân HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng không đến nỗi tệ. Và bước đầu “lối chơi phù hợp với thể trạng người Việt Nam” đã được HLV người Nghệ An hiện thực hóa, nhưng...


Chỉ có Hữu Thắng mới trả lời được câu hỏi này nhưng với người hâm mộ cả nước thì đó là một dịp để thấy chuyện Hữu Thắng rất được lòng cầu thủ không phải là sự thổi phồng quá mức.

Một phẩm chất như thế rất quý. Nhưng không hẳn là không có những rủi ro. Chẳng hạn là mối quan hệ với VFF. Hoặc có thể là thương hiệu của ĐTQG, vì trong khi cả một bộ máy nói rằng cần phải xử nặng những hành vi phi thể thao thì HLV trưởng ĐTQG lại coi đó là phải thông cảm.

Liệu có một lúc nào đó mà ĐTQG bị xử ép trên đấu trường quốc tế mà thày trò Hữu Thắng lại có những phản ứng vượt quá giới hạn cho phép? Sẽ lại có một hình ảnh như HLV Lê Thụy Hải khi làm trợ lý cho ông Mai Đức Chung tại Malaysia tham dự Merdeka Cup? Sẽ lại có một cú kungfu như của HLV Henrique Calisto 14 năm trước?

Nhưng cũng có thể chờ ở Hữu Thắng là mọi quyết định đều có tính toán. Giữa những tuyên bố "chưa đến mức hại ai" với thực tế sân cỏ sau này là những giới hạn trong khi tập luyện, thi đấu không phải không khó để tạo ra những chuẩn mực khác nhau. Một ĐTQG muốn chơi thứ bóng đá nghệ thuật thì phong thái hào hoa, tư tưởng lúc nào cũng phải nói chuyện với nhau bằng đường chuyền, quả bóng.

Có thể gọi đó là sự tỉnh táo cần thiết ở những HLV từng tạo dựng thành công với bóng đá Việt. Như ông Calisto ngày trước, một người như lửa nhưng cũng dễ biến thành nước khi cần.


Phạm Tấn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm