Cách mạng ở Racing: Marcelino trở lại El Sardinero

10/02/2011 10:24 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Một ngày sau khi ra quyết định sa thải HLV Portugal, Racing tuyên bố họ đã tìm được người thay thế trong phần còn lại của mùa giải. Và đúng như lời hứa của ông chủ mới Ahsan Ali Syed, HLV mới của đội bóng quả là một người mà "tất cả các CĐV đều biết". Không phải Rafa Benitez. Người mới tới là Marcelino Garcia Toral, từng là HLV có thành tích tốt nhất trong lịch sử đội bóng.

Đó là câu chuyện của mùa giải 07-08. Sau một mùa giải tương đối thành công (đưa Racing lên vị trí thứ 10), HLV vừa bị sa thải Portugal đã quyết định bỏ El Sardinero để trở lại Bernabeu làm Thư ký kỹ thuật theo lời mời của Chủ tịch Real lúc ấy là Calderon. Để lấp vào chỗ trống mà Portugal bỏ lại, Racing đã phải gấp rút vời Marcelino về từ Recreativo. Quyết định có vẻ khiên cưỡng ấy hóa ra lại tạo ra một bước ngoặt lịch sử. Dưới tay Marcelino, Racing đã có mùa giải thành công nhất trong lịch sử gần 100 năm của CLB: Họ vào tới bán kết Cúp Nhà Vua, và về thứ 6 ở Liga để lần đầu tiên giành quyền dự Europa League.

Racing đang cần một cuộc cách mạng - Ảnh Getty

Ngay lập tức, Marcelino trở thành cái tên hot nhất trên thị trường HLV. Nhiều đội bóng lớn, trong đó nhiệt tình nhất là Valencia, đã trải thảm đỏ để mời ông về. Nhưng Marcelino đã bất ngờ nhận lời của Zaragoza, lúc đó vừa bị đẩy xuống hạng Liga. Lý do thật đơn giản: Tiền. Sau sự ra đi của Bernd Schuster ở Real Madrid, bản hợp đồng với Zaragoza đã biến Marcelino trở thành HLV nhận lương cao nhất TBN lúc bấy giờ, với số tiền nhận được mỗi năm là 2,4 triệu euro. Tuy nhiên, những ngày vui của Marcelino ở La Romareda không kéo dài lâu. Sau khi đưa đội bóng trở lại Liga, ông chỉ tại vị được một thời gian ngắn rồi bị sa thải, vì thành tích bết bát của đội bóng, và vì những bất đồng không thể dung hòa với ban lãnh đạo.

Ngày tái xuất, Marcelino hi vọng nhiều. Đội bóng vừa được chuyển giao sang tay chủ mới, và theo như những gì mà ông chủ ấy đã hứa, thì giấc mơ đổi đời không còn quá xa xôi. Tuy nhiên, không phải tất cả đều là màu hồng. Trước mắt, tiền bạc là vô nghĩa (vì khi quá trình chuyển giao hoàn tất thì TTCN đã đóng cửa), và Marcelino sẽ phải xoay xở cho mục tiêu trụ hạng bằng những con người cũ. Và ông cũng không nên chờ đợi quá nhiều từ ông chủ mới. Khi ra đi, Portugal nói rằng ông chưa hề được gặp mặt ông chủ mới.

Lam Giang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm