04h00, 13/02, Racing (16) - Sevilla (7) : Hiệu ứng "tướng mới"

12/02/2011 12:02 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

* Tỷ số lượt đi 1-1

(TT&VH)  - Trận đấu với Sevilla chính là trận ra mắt của HLV Marcelino, người thực ra từng có một mùa dẫn dắt đội bóng xứ Cantabria (07-08) trước khi được ông chủ người Ấn Ali Syed mời trở lại. Như người ta nói, thay tướng thì thường đổi vận, và đó chính là điều được chờ đợi nhất trong lần trở lại này của Marcelino, chứ không phải là việc ông từng giúp đội bóng có mùa giải thành công nhất trong lịch sử (thứ 6 Liga, bán kết Cúp Nhà Vua). Trận gặp Sevilla, về lý thuyết, là một trận khó. Nhưng cơ hội để Marcelino gây ấn tượng không phải không có.

Sevilla sẽ gặp khó - Ảnh Getty

Ngay khi vừa trở lại El Sardinero, Marcelino cho biết ông đã từ chối không ít lời đề nghị hấp dẫn từ các đội bóng khác đang chơi ở Liga, nhưng đã không mất một giây nào để suy nghĩ trước khi nhận lời với Racing. Lý do là ông "biết rõ mọi chuyện ở Racing". Ông biết rõ cách thức vận hành của từng bộ phận bên trong CLB. Ông biết rõ các CĐV Racing muốn gì. Và ông còn rất hiểu các cầu thủ. Không phải tất cả, nhưng may mắn thay họ đều là những người có tầm ảnh hưởng lớn nhất (Tono, Munitis, Colsa, Pinillos). Khi bạn hiểu rõ mình đang ở đâu và có những gì, tất cả những chuyện còn lại đều sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Marcelino hiểu mình đang ở đâu và có gì, nhưng Manzano thì có vẻ như là không. Và đó có lẽ là lý do ngay khi vừa ổn định được một thời gian ngắn, Sevilla của ông lại rơi vào một đợt khủng hoảng mới, lần này thậm chí còn nặng nề hơn những đợt trước. Cuộc khủng hoảng ấy không chỉ diễn ra trên sân cỏ, nơi Sevilla đang thể hiện một phong độ đáng báo động (thua 2, hòa 2 trong 4 trận gần đây). Nghiêm trọng hơn, cả phòng thay đồ cũng không còn yên bình. Một số cầu thủ, công khai có Caceres, Varas, Luis Alberto, đã bắt đầu thể hiện sự chống đối. Caceres thậm chí còn dám nói thẳng là Manzano lúc nào cũng ưu tiên cho "những người bạn" của ông.

Caceres đã phải xin lỗi, nhưng không ai chắc hậu vệ người Uruguay có thật lòng hay không, và cũng không ai chắc trong đội hình còn có bao nhiêu người muốn "bật" Manzano. Nếu ra sân chơi bóng một cách "đường hoàng", Sevilla đủ sức đánh bại Racing dù phải chơi ở El Sardinero và có thể không có bộ đôi tiền vệ trung tâm Zokora, Romaric. Nhưng khi các cầu thủ Sevilla ra sân mỗi người với một mưu toan riêng, Marcelino hoàn toàn có thể "bẻ gãy" họ.

Dự đoán: 1-1

    Lam Giang


Lực lượng

Racing: Oscar Serrano chấn thương. Tân binh Giovani dos Santos có thể ra mắt.

Sevilla: Renato, Perotti trở lại. Zokora về dự tang cha. Romaric, Rakitic về muộn vì lỡ máy bay. Kanoute chấn thương.

Đội hình dự kiến

Racing: Tono - Pinillos, Henrique, Torrejon, Christian - Kennedy, Colsa, Lacen, Adrian - Munitis, Ariel.

Sevilla: Palop - Sanchez, Alexis, Caceres, Navarro - Navas, Renato, Fazio, Perotti - Fabiano, Negredo.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm