Real Madrid: Mourinho muốn tất cả học theo Kaka

14/10/2011 11:42 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Trong loạt trận quốc tế vừa diễn ra, Real Madrid chịu thiệt hại khá nặng nề khi có tới 13 cầu thủ của họ phải trở về thực hiện nghĩa vụ với đội tuyển quốc gia. Để có thể tiến hành các buổi tập như bình thường, HLV Jose Mourinho đã phải triệu tập một loạt các cầu thủ trẻ từ đội Castilla (đội B), thậm chí từ đội Juvenil (đội Thanh niên). Không được, chính xác hơn là chưa được HLV đội tuyển Brazil Menezes đoái hoài, Kaka, cầu thủ đắt giá thứ hai trong lịch sử Real Madrid, tất nhiên là "ngôi sao" của những buổi tập này.

Kaka tập luyện rất nghiêm túc - Ảnh Getty

Nhưng Kaka đã không mang cái mác "siêu sao" ấy ra để làm cao với các đàn em. Ngược lại, anh là người tập luyện với thái độ nghiêm túc nhất, tới mức ngay cả các cầu thủ trẻ cũng cảm thấy ngạc nhiên. Một số không giấu nổi vẻ thích thú và ngưỡng mộ khi được "xem" đàn anh Kaka ganh đua trong từng pha bóng với những cầu thủ ít hơn anh cả chục tuổi. "Anh ấy tập luyện hăng say và đầy nỗ lực, như thể anh ấy đang tự xem mình là một cầu thủ trẻ vậy". Là một người quan tâm đặc biệt đến những tiểu tiết, Mourinho đã rất nhanh nhận ra những tác động lớn lao mà Kaka tạo ra trên sân tập Valdebebas. Và ông đã không ngần ngại hét lên với các cầu thủ trẻ ngay giữa buổi tập: "Hãy nhìn Kaka mà học tập".

Thực tế thì đây không phải là lần đầu tiên Mourinho lấy Kaka ra để làm gương cho những cầu thủ khác. Rất nhiều buổi tập của Real Madrid mùa này được bắt đầu với những lời ngợi khen mà Mourinho dành riêng cho Kaka. Nếu mùa trước, Mourinho thường đem thái độ chuyên nghiệp và khát khao của Ronaldo ra để kêu gọi các cầu thủ khác nỗ lực hơn, thì bây giờ, ông muốn họ nhìn vào những nỗ lực phi thường của Kaka để học tập. Như chính Kaka đã nói, anh có nhiều thời điểm từng định vứt bỏ tất cả do quá mệt mỏi với các chấn thương, nhưng cuối cùng với sự động viên của những người xung quanh, đặc biệt là của Mourinho, và tất nhiên cả với quyết tâm của bản thân, ngôi sao người Brazil đã vượt qua được những phút yếu lòng ấy để bây giờ đang hướng tới điều tốt đẹp nhất.

Ngoài sân, Kaka đang là tấm gương cho những cầu thủ trẻ, và ngay cả các đồng đội. Anh là hình mẫu về sự chuyên nghiệp và khát khao vượt qua nghịch cảnh. Bây giờ, người ta chờ đợi anh sẽ làm được những điều tương tự trên sân. Còn quá sớm để khẳng định Kaka đã thực sự trở lại, vì những màn trình diễn vừa qua dù ấn tượng đến mấy cũng chỉ mới là sự khởi đầu. Cuối tuần này là Betis. Đó là trận đấu mà Real Madrid khó có thể đưa ra sân hàng công mạnh nhất, khi Benzema thì chấn thương, còn những Oezil, Ronaldo, Higuain, Di Maria thì mỏi mệt sau loạt trận quốc tế. Vai trò thủ lĩnh còn có thể trao cho ai khác, nếu không phải là Kaka?

V.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm