Robben, khi cuộc đời là những chấn thương

28/07/2011 11:46 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH)- Sau hơn 11 năm chơi bóng chuyên nghiệp, có lẽ Arjen Robben chỉ thực sự khỏe khoắn trong hai năm đầu, khi anh mới 16-17 tuổi và còn chơi cho đội bóng Hà Lan vô danh Groningen, nhưng từ đó về sau, thì chấn thương luôn có trong hành lý của anh, từ Hà Lan, cho đến Anh, TBN, và bây giờ là Đức.

Hai năm chơi cho Groningen hoàn toàn bình yên, cho đến năm thứ hai ở PSV, Robben bắt đầu biết điểm yếu lớn nhất của anh là gì. Mùa 2003-2004, tiền vệ người Hà Lan đã bỏ lỡ phần lớn mùa giải vì các chấn thương đầu gối và bắp đùi. Trong hai năm chơi cho PSV, anh đá tổng cộng 56 trận, ghi 17 bàn, một thành tích không tồi, nhưng đó mới chỉ là “màn dạo đầu”, trước khi cầu thủ này chuyển sang chơi cho Chelsea vào năm 2004. Đến lúc này, chấn thương mới thực sự biến thành cơn ác mộng đối với anh.

Chấn thương luôn ám ảnh Robben trong những năm qua- Ảnh Internet

Robben gặp vấn đề ngay trận ra mắt cho Chelsea, khi đội bóng áo xanh đá giao hữu chuẩn bị cho mùa giải mới với AS Roma. Anh bị vỡ xương bàn chân phải, và chẩn đoán ban đầu cho biết tiền vệ này phải nghỉ đến tháng 11. Nhưng thực tế thì phải đến tận tháng Hai năm sau (2005), Robben mới có thể trở lại, và lần này là một tin sốc nữa: Đến lượt xương bàn chân trái bị vỡ. Sau đó là một series các chấn thương đủ thể loại trong 3 năm ở Chelsea, lúc thì bắp chân, lúc thì gân Achilles, hoặc tổn thương cơ. Tháng 1/2007, HLV Jose Mourinho, khi ấy còn dẫn dắt Chelsea, đã từng phải văng tục sau khi chứng kiến Robben rời sân sau vỏn vẹn  20 phút, vì tái phát chấn thương gân Achilles: “Chết tiệt! Kéo hắn ta ra ngoài mau!”. Hai tháng sau, Robben lên bàn mổ để phẫu thuật… chấn thương đầu gối. Quá sức chịu đựng! Mùa Hè năm ấy, anh bị bán cho Real Madrid. Thống kê cho thấy Robben chỉ hoàn thành được 62% số lượng các trận đấu ở giải VĐQG cho Chelsea trong 3 năm ở Stamford Bridge.

Nhưng dù có đi bốn phương trời, thì chân cẳng Robben cũng luôn hướng về những… chấn thương. Ba tháng sau khi gia nhập Real, anh dính vết đau đầu tiên, ở gân kheo đùi trái. Tháng 1/2008, là dây chằng mắt cá chân trái. Ở kỳ EURO 2008, anh lại mắc vấn đề mới: Chấn thương háng. Mùa xuân năm 2009, là những vết đau dai dẳng ở bắp chân, lúc ở chân trái, lúc lại chuyển sang chân phải, và thế là quá đủ! Real bán Robben cho Bayern vào mùa Hè 2009. Mọi chuyện ổn cho đến mùa Hè một năm sau, khi một chấn thương bắp đùi trái trong trận giao hữu thắng Hungary 6-1 trước World Cup 2010 suýt nữa đã khiến anh không thể đến Nam Phi. Nhưng sau giải đấu thành công ấy (Hà Lan là á quân), các bác sĩ lại phát hiện ra rằng cơ đùi của Robben đã bị rách, và sau khi phẫu thuật vào tháng Tám, đến giữa tháng 12 năm ngoái, Robben mới có thể tập luyện trở lại, trước khi lại đổ sụp xuống sân tập vì tổn thương cơ khép vào tháng Hai năm nay.

Bây giờ, quyển hồ sơ bệnh án dầy cộp ấy lại tiếp tục được bổ sung. Bây giờ, Robben 27 tuổi, và sẽ không có gì ngạc nhiên, nếu anh phải kết thúc sự nghiệp trên đôi nạng, như Van Basten, như Ronaldo “béo”…, và rất nhiều thiên tài khác, nếu bóng đá cứ khắc nghiệt như thế này, và nếu các đội bóng lẫn các ĐTQG cứ vắt sức các anh, bất chấp tất cả, như thế này…

PA


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm