Khủng hoảng ở Valencia: Banega lại muốn "bật" Emery?

11/11/2010 11:52 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Được kỳ vọng sẽ là một ông chủ mới của Valencia sau sự ra đi của Villa, Marchena và Silva, song cho tới giờ, những gì Ever Banega đã làm được vẫn là hết sức khiêm tốn. Thế mà theo những thông tin vừa rò rỉ từ Mestalla, Banega ấy lại đang mắc bệnh "sao", với biểu hiện cụ thể nhất là anh ta đã cáo ốm để không ra sân trong trận đấu quan trọng với Sevilla cuối tuần vừa rồi.

Banega (áo sáng) vẫn chưa đáp ứng được sự kỳ vọng ở Valencia, Ảnh Getty

Sự vụ có thể được tóm tắt như sau. Tối ngày thứ Sáu, 3/11, Unai Emery đã tổ chức một bữa tiệc mừng sinh nhật lần thứ 39 của ông có sự tham gia của toàn thể đội bóng. Sau khi bữa tối kết thúc, các cầu thủ được yêu cầu về nhà sớm để chuẩn bị cho buổi tập sáng thứ Bảy, buổi tập quan trọng trước chuyến làm khách ở Sanchez Pizjuan. Đa phần nghe lời HLV. Nhưng một số, trong đó có Banega, thì không mà lại quyết định làm thêm một "tăng" nữa. Vấn đề là trong khi những người còn lại trong "nhóm đi đêm" nói trên đều ra sân tập luyện bình thường vào sáng hôm sau, Banega lại báo với ban huấn luyện rằng anh bị "đau dạ dày" và xin nghỉ tập. Không tập thì không ra sân, và đó là lý do tiền vệ người Argentina bị Emery loại khỏi danh sách chuẩn bị cho trận gặp Sevilla.

Nếu Valencia thắng hay hòa ở Sevilla thì có lẽ vụ Banega sẽ chẳng bị làm ầm ĩ. Song vì "Los Che" đã thua, thua một cách tâm phục khẩu phục, để từ đó lún sâu hơn vào cuộc khủng hoảng phong độ ở Liga (chỉ giành được 1 điểm trong 4 trận gần đây), hành động vô kỷ luật của Banega đã trở thành một câu chuyện lớn. Hôm qua, Emery đã tổ chức gặp riêng cựu cầu thủ của Boca để "làm rõ chuyện". Nếu không thể đưa ra một lời giải thích hợp lý, anh ta chắc chắn sẽ phải nhận một án phạt "đích đáng" từ CLB. Đáng nói hơn, đây không phải lần đầu tiên Emery phải nói chuyện riêng với Banega. Cuối mùa trước, họ cũng đã một lần phải mặt đối mặt sau khi Banega vùng vằng vì bị thay ra sớm, từ chối bắt tay và thậm chí còn xô cả HLV trên đường về chỗ ngồi.

Emery bất lực?

Vụ Banega thực ra chỉ là phần nổi của tảng băng trôi. Nó là hệ quả tất yếu của việc Emery không thể kiểm soát được phòng thay đồ của đội bóng. Ngay trong mùa này cũng đã xảy ra không ít vụ vi phạm kỷ luật nội bộ liên quan đến các trường hợp của tiền đạo Chori Dominguez, hậu vệ Miguel, tiền vệ Fernandes và cả đội phó Vicente. Khác biệt chỉ là vì những vụ vi phạm ấy xảy ra vào lúc kết quả trên sân còn tích cực nên đã không bị mổ xẻ ầm ĩ. Mà thực ra, Emery, với cá tính của ông, cũng không hề muốn làm ầm ĩ, và chính điều này lại dẫn tới việc các cầu thủ quay sang coi thường ông. Nếu HLV trưởng của Valencia là một người khác, mạnh mẽ và quyết đoán hơn, liệu các cầu thủ có dám công khai chỉ trích chiến thuật của đội bóng như họ đã làm trong thời gian qua?

Trở lại với vụ Banega. Trong trường hợp bị phạt, cầu thủ này có lẽ cũng chỉ bị phạt tiền, tối đa là 10.000 euro, một "tổn thất" quá nhỏ so với thu nhập của những cầu thủ triệu phú như Banega. Nếu muốn Banega hết thói vô kỷ luật, và cũng để "dằn mặt" những kẻ còn lại, Emery nên áp dụng những hình thức phạt mang tính răn đe hơn, chẳng hạn như bắt tập riêng hay đẩy xuống tập cùng đội trẻ. Vấn đề là, như đã nói ở trên, Emery không muốn (hay dám) làm mạnh tay vì sợ rằng nếu phạt hết những cầu thủ vô kỷ luật thì đội bóng sẽ bị yếu đi. Thực tế đã chứng minh đây là một suy nghĩ sai lầm. Một đội bóng vô kỷ luật mới chính là đội bóng yếu nhất. Cứ nhìn vào thái độ hờ hững của các cầu thủ trên sân khi đội nhà gặp khó khăn thì rõ...

Banega, chứng nào tật nấy

Đây không phải là lần đầu tiên Banega vi phạm kỷ luật trong thời gian ở Valencia. Trong những ngày mới chuyển tới từ Boca Juniors, cầu thủ này đã liên tục phải lên báo vì tội vượt đèn đỏ hay nhậu nhẹt say xỉn và đến sân tập trong tình trạng khật khừ. Để răn đe, Valencia đã đẩy anh ta tới Atletico theo dạng cho mượn trong một mùa. Phong độ ổn định và đời sống bình lặng của Banega khi trở lại (trừ vụ vùng vằng khi bị thay ra, nhưng sau đó đã công khai xin lỗi) đã khiến nhiều người nghĩ rằng anh đã "cải tà quy chính". Song hóa ra thì mèo vẫn hoàn mèo...


V.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm