Các cầu thủ Barca giảm nhẹ chiến công của Mourinho

21/04/2011 16:30 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) – Sau trận chung kết tối 20/4, Xavi đã khẳng định Cúp Nhà vua là danh hiệu kém quan trọng nhất đối với Barca, còn Busquets nhấn mạnh rằng đội bóng hay nhất không phải lúc nào cũng giành chiến thắng.

Vẻ mặt thất vọng của Messi sau trận CK - Ảnh Reuters

Có vẻ như các cầu thủ Barca không quá thất vọng với tư cách của một kẻ bại trận trước Real Madrid trong trận chung kết Cúp Nhà vua bởi trước mắt họ là hai mục tiêu lớn hơn: vô địch La Liga và Champions League.

“Chúng tôi vẫn đúng với lối chơi của mình, nhưng Real Madrid đã chặn được Barca nhờ bài phòng ngự phản công và đoạt Cúp. Chúc mừng Real Madrid và chúng tôi sẽ cố gắng cạnh tranh ở những giải đấu còn lại, đó mới là những giải đấu quan trọng nhất với Barca. Trong phòng thay đồ sau trận chúng tôi đã nói với nhau rằng đội bóng phải tiến lên và rằng chúng tôi đã chơi rất tốt”, tờ AS trích lời nhạc trưởng của Barca.

Về trận chung kết Cúp Nhà vua, Xavi cho rằng Barca là đội chơi hay hơn trong 90 phút thi đấu chính thức và họ đã tiên liệu được lối chơi mà Jose Mourinho sẽ áp dụng.

“Hiệp 1 hai đội tỏ ra cân bằng, còn hiệp 2 Barca mới là đội chơi tốt hơn. Chúng tôi chỉ không ghi được bàn thắng. Chiến thuật mà Real Madrid sử dụng đã được chúng tôi xác định từ trước. Họ gây sức ép, khiến chúng tôi chơi chậm lại và một kèm một với các cầu thủ Barca”, Xavi đánh giá trước khi phủ nhận mối bất hòa với các cầu thủ Madrid.

“Sự thật là Real và Barca đối đầu với nhau nhiều lần nhưng sau trận đấu tôi đã chúc mừng Casillas và ôm anh ấy. Chúng tôi biết nhau từ khi mới 16 tuổi. Tôi cũng có mối quan hệ tốt với Arbeloa. Đừng nói gì xấu về các cầu thủ Madrid”.

Trong khi ấy tiền vệ Sergio Busquets cho rằng đội bóng mạnh nhất không phải lúc nào cũng giành chiến thắng khi nói về thất bại của Barca trước Real Madrid. “Đây là bóng đá và chẳng có lời giải thích nào hết. Đội mạnh nhất không phải lúc nào cũng giành chiến thắng. Điều duy nhất chúng tôi có thể làm sau thất bại này là rút ra bài học và nghĩ về trận đấu sắp tới”, Busquets khẳng định.

Trong khi đó, Chủ tịch Barca, Sandro Rosell nói rằng đội bóng của ông không rời Mestalla với hai bàn tay trắng dù đánh mất chiếc Cúp Nhà vua vào tay Real. “Barca không rời khỏi đây với 2 bàn tay trắng. Chúng tôi rất tự hào với những gì mình đã làm. Điều quan trọng nhất lúc này là chúc mừng Madrid. Barca đã chơi một trận đấu hay và chúng tôi hài lòng với các cầu thủ, HLV và người hâm mộ”.

Vũ Mạnh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm