"Siêu tiền đạo" của Uruaguay khẳng định khó khăn trước ĐT Pháp

11/06/2010 06:32 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) - Tiền đạo số 1 của ĐT Uruaguay, Diego Forlan đã khẳng định thách thức lớn nhất của đội bóng Nam Mĩ tại vòng đấu bảng sẽ chính là ĐT Pháp, đối thủ của họ trong trận đấu đầu tiên.

Forlan cảnh báo về những khó khăn khi đối mặt với Pháp - Ảnh AP

Cùng nằm ở bảng A, trận đấu giữa Pháp và Uruguay sẽ diễn ra ngay ở ngày đầu tiên VCK World Cup 2010 chính thức khởi tranh. Với ĐT Uruguay, đây sẽ là trận đấu quan trọng có tính chất quyết định đến tấm vé đi tiếp vào vòng trong. Đó chính là lý do khiến Diego Forlan tỏ ra rất thận trọng trước khi bước vào trận đánh lớn.

Trên Fifa.com, chân sút chủ lực của Atletico Madrid cho biết ."Tôi không còn quan tâm đến việc làm cách nào để chúng tôi có mặt tại đây bởi thực tế là cả đội đã ở đây và dự World Cup. Chúng tôi không còn nghĩ nhiều về các trận đấu trong quá khứ. Đây cũng là suy nghĩ chung của ĐT Pháp, không ai còn nghĩ nhiều tới việc họ đã tới Nam Phi như thế nào. Họ có những cầu thủ lớn và trận đấu ngày mai sẽ rất khó khăn cho chúng tôi."

Theo Forlan, tham vọng của ĐT Uruguay tại World Cup 2010 là ít nhất phải vượt qua vòng đấu bảng: "Chúng tôi muốn vượt qua vòng đấu bảng để có tên ở vòng knock -out. Dưới thể thức loại trực tiếp, tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra. Uruguay có lịch sử với 2 chức vô địch thế giới. Chúng tôi cũng đã thể hiện được đẳng cấp của mình ở các kì World Cup. Đó chính là lý do cả đội đang có được sự tự tin lớn."

Trong khi đó, cha của Diego, ông Pablo Forlan, người từng là một cầu thủ nổi tiếng của bóng đá Uruguay cho rằng thành tích của đội tuyển tại Nam Phi sẽ phụ thuộc lớn vào của con trai ông. "Nếu Diego duy trì được phong độ đỉnh cao, cả đội có thể sẽ tiến xa. Cá nhân tôi thực sự mong đợi điều này sẽ xảy ra. "

Sở dĩ Pablo Forlan đặt niềm tin lớn vào Diego bởi trong mùa giải vừa qua, con trai ông đã thể hiện một phong độ chói sáng trong màu áo Atletico Madrid. Cùng với đội bóng Tây Ban Nha, Diego đã có cơ hội nâng cao chiếc cúp Europa League khi chính anh là người ghi cả 2 bàn thắng giúp Atletico có được chiến thắng 2-1 trước Fulham trong trận chung kết.

Nhật Quang (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm