Nam Phi - Mexico 1-1: Tiếc nuối

12/06/2010 08:31 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Sau màn khai mạc ồn ào nhưng thiếu điểm nhấn chẳng khác gì một festival âm nhạc, World Cup 2010 đã chính thức bắt đầu với trận đấu trên sân Soccer City giữa chủ nhà Nam Phi và "chuyên gia" đá trận khai mạc Mexico. Và những gì đọng lại sau 90 phút là một cảm giác chưng hửng: Cả Mexico lẫn Nam Phi đều có lý do để tiếc nuối khi tất cả những gì họ thu về sau trận ra quân chỉ là 1 điểm!


Mphela tiếc nuối sau một cơ hội bị bỏ lỡ - Ảnh: Getty
Bất ngờ đầu tiên của vòng chung kết chính là bản lĩnh của các cầu thủ Mexico. Bất chấp âm thanh đinh tai nhức óc của của gần 10 vạn chiếc kèn vuvuzela, các cầu thủ đến từ Trung Mỹ vẫn nhập cuộc được theo đúng cách họ muốn. Với những cầu thủ có kỹ thuật cá nhân rất ổn như Carlos Vela, Giovani dos Santos, Rafa Marquez hay Juarez, những pha phối hợp nhỏ theo kiểu tiqui-taca (nhưng ở mức độ thấp hơn, tất nhiên!) của Mexico đã thực sự khiến đội chủ nhà choáng váng. Đặc biệt, cánh trái của Nam Phi, nơi thuộc quyền quản lý của một cầu thủ vừa chậm vừa thiếu nhiệt tình là Thwala, đã liên tục bị Mexico khoét vào. Phần lớn những pha bóng đáng chú ý nhất của hiệp 1 đều xuất phát từ cánh này.


Rất tiếc, Mexico đã không thể cụ thể hóa được sự vượt trội về thế trận thành những bàn thắng. Những cơ hội tốt nhất cứ lần lượt trôi qua chân Guille Franco, Vela rồi Giovani dos Santos trong sự nuối tiếc của số ít các CĐV Mexico có mặt trên khán đài. Thực tế, Mexico cũng đã có một lần được được bóng vào lưới, song trọng tài đã không công nhận pha xử lý của Carlos Vela ở phút 37 là một bàn thắng. Đó là một tình huống có thể khiến nhiều người cảm thấy bất bình, song thực tế là tiền vệ đang chơi cho Arsenal chỉ đứng trên một cầu thủ phòng ngự của Nam Phi khi bóng bắt đầu rời đầu Franco và tìm về phía anh. Một pha xử lý chính xác của trọng tài Ravshan Irmatov.

Bất ngờ thứ hai: Nam Phi đã lột xác nhanh đến không ngờ. Không hiểu Parreira đã nói gì với các học trò trong hiệp 2, nhưng đúng là Nam Phi của hiệp 2 và Nam Phi của hiệp 1 là hai thực thể hoàn toàn khác biệt. Những pha xử lý rề rà biến mất; thay vào đó, tất cả các cầu thủ Nam Phi luôn hướng tới một mục tiêu là đưa bóng lên phía trên càng nhanh càng tốt. Ngoài ra, Parreira còn có một sự thay đổi "đáng tiền" khác - rút Thwala và thay bằng Masilela - mà nhờ đó, cánh trái mới không còn là tử huyệt. Chính từ cánh này, bàn mở tỉ số đã đến: Phút 55, sau một pha chọc khe xuất sắc của Pienaar, Tshabalala bứt tốc mạnh mẽ rồi hạ gục Oscar Perez bằng một cú sút không thể cản phá.

Sau khi có được bàn thắng, Nam Phi tỏ ra đặc biệt nguy hiểm khi phản công, trong khi Mexico lộ rõ sự hoang mang khi những pha tấn công liên tục bị đánh bật. Sang nửa cuối của hiệp 2, HLV Aguirre buộc phải chơi canh bạc tất tay là tung cả hai tiền đạo ông có là Cuauhtemoc Blanco và Javier Hernandez, tân binh của M.U, vào sân. Trước đó, ông cũng đã thay hậu vệ cánh Aguilar bằng tiền vệ Guardado để tăng cường sức sáng tạo cho tuyến giữa. Không ngờ, chính những thay đổi ấy lại giúp Mexico kiếm được 1 điểm. Phút 80, từ quả tạt của Guardado, Blanco và Hernandez đã cùng lao vào gây áp lực khiến các hậu vệ Nam Phi mất phương hướng và để sổng Rafael Marquez. Sau hai nhịp xử lý của cầu thủ đang chơi cho Barca, tiếng kèn vuvuzela im bặt…

Parreira và các CĐV Nam Phi có lý do để mà tiếc nuối khi pha dứt điểm trong thế đối mặt với thủ môn đối phương của Mphela lại đưa bóng đi trúng cột dọc, song khi tỉnh táo hơn, họ hẳn cũng phải thừa nhận rằng tỷ số hòa mới chính là sự phản ánh chính xác nhất cho cục diện của trận khai mạc.

Lam Giang

Bàn thắng

Nam Phi: Tshabalala (55')
Mexico: Rafael Marquez (80')

Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu

Tshabalala (số 8, Nam Phi)

Đội hình thi đấu:

Nam Phi: Khune - Gaxa, Mokoena, Khumalo, Thwala (Masilela 45') - Tshabalala, Dikgacoi, Letsholonyane, Modise - Pienaar (Parker 83'), Mphela.

Mexico: Perez - Aguilar (Guardado 55'), Osorio, Rodriguez, Salcido - Marquez, Juarez, Torrado - G. Dos Santos, Franco (J. Hernandez 73'), Vela (C. Blanco 69').

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm