Vương quốc Anh vào tứ kết: Hơn cả một chiến thắng

03/08/2012 11:31 GMT+7 | Bóng đá Olympic

(TT&VH) - Trước thềm Olympic 2012, không nhiều người tin Olympic Vương quốc Anh, mới được tập hợp vội vàng, có thể làm nên chuyện. Nhưng sau chiến thắng trước Olympic Uruguay, người ta đã bắt đầu đặt hy vọng vào thầy trò HLV Stuart Pearce, những người vừa đánh thức được một phần giá trị tiềm ẩn của mình.

Chiến thắng của niềm tin

Trong trận đấu cuối cùng có tính chất sống còn với O.Uruguay, HLV Stuart Pearce đã đưa ra một quyết định rất táo bạo: Sử dụng Scott Sinclair, người hùng ở trận gặp O.UAE, thay cho đội trưởng Ryan Giggs. Ông Pearce cho rằng Giggs đã sắp 39 tuổi, không đủ sức thi đấu cả ba trận chỉ trong vài ngày. Đây là một sự thay đổi rất bất ngờ bởi với người Anh, những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Giggs đóng vai trò rất quan trọng. Trước thềm Thế vận hội, người Anh không đoái hoài nhiều tới các cầu thủ trẻ, thay vào đó chỉ tranh cãi kịch liệt rằng liệu Giggs hay David Beckham mới đủ khả năng dìu dắt các đàn em.

Nhưng cuối cùng, ông Pearce đã cho thấy quyết định của mình là hoàn toàn hợp lý. Không có Giggs, Craig Bellamy, với kinh nghiệm phong phú không kém cùng lối chơi rất máu lửa, cũng làm được chỗ dựa cho lớp đàn em. Các cầu thủ trẻ của Vương quốc Anh hai trận trước thi đấu khá chuệch choạc, thiếu sinh khí, ở trận này cũng đã gần như lột xác, tỏ ra xông xáo hơn hẳn. Ở tuyến giữa, dù không có kinh nghiệm của Giggs nhưng cả bốn cầu thủ trẻ của đội chủ nhà lại chơi rất chững chạc trước O.Uruguay vốn nổi tiếng tinh quái, lắm "chiêu trò".

Sinclair tiếp tục gây ấn tượng với tốc độ kinh hoàng nhưng Joe Allen mới là người nổi bật nhất với nhãn quan chiến thuật xuất sắc. Chính tiền vệ này là người đã dọn cỗ cho Daniel Sturridge ghi bàn duy nhất. Phong độ ấn tượng của Sturridge (ghi bàn cả hai trận gần đây) cũng là một thắng lợi khác của ông Pearce. Trước Olympic, chân sút của Chelsea đã bị nghi ngờ, thậm chí bị đề nghị loại khỏi danh sách do mới bình phục chấn thương nhưng ông Pearce vẫn quyết mang theo. Những điều trên cho thấy các cầu thủ trẻ của Vương quốc Anh nếu được tin tưởng, hoàn toàn có thể làm nên chuyện.

Chiến thắng của sự đoàn kết

Trận đấu giữa O.Vương quốc Anh và O.Uruguay được tổ chức tại sân Millenium (xứ Wales) nên đã có những lo ngại rằng các CĐV xứ Wales sẽ không nhiệt tình cổ vũ để phản đối vụ báo chí Anh “đánh” năm cầu thủ xứ Wales, nặng nhất là đội trưởng Giggs, do không hát quốc ca. Trước trận đấu, tiền đạo Bellamy đã phải lên tiếng dặn dò người hâm mộ đồng hương rằng nên tôn trọng quốc ca của người Anh. Cuối cùng, 69.000 CĐV xứ Wales đã không khiến Bellamy phải thất vọng khi không những chẳng la hét, thậm chí còn hát rất to và thường xuyên đồng thanh hô “Vương quốc Anh” làm huyên náo cả SVĐ.

Sự cổ vũ nhiệt tình này đã tiếp thêm động lực chiến đấu cho các cầu thủ, đặc biệt là với các cầu thủ xứ Wales. Bốn cầu thủ xứ Wales không hát quốc ca nhưng vẫn thi đấu vô cùng nhiệt tình, góp công lớn vào chiến thắng của O.Vương quốc Anh. Neil Taylor thi đấu tròn vai trong khâu phòng ngự và còn có những đường chuyền dài vượt tuyến rất lợi hại cho hàng công. Allen và Aaron Ramsey, trong lần đầu được sát cánh cùng nhau ở giữa sân, quán xuyến hoàn toàn được tuyến giữa còn Bellamy vẫn luôn là một con thoi, di chuyển không biết mệt trên hàng công.

Do O.Uruguay thi đấu quá kém cỏi nên thực ra, cũng chưa thể đánh giá được đầy đủ sức mạnh của O.Vương quốc Anh. Tuy nhiên, khi đội chủ nhà đã đánh thức được sự tự tin và tinh thần đoàn kết của các cầu thủ, họ có quyền mơ tới những cái đích xa hơn. Ở vòng tứ kết, đoàn quân của HLV Pearce sẽ chỉ phải tiếp O.Hàn Quốc nên cơ hội lọt vào bán kết, nhiều khả năng sẽ gặp O.Brazil, đang rộng mở. Nếu đánh bại được O.Brazil, đó sẽ thật sự là một kỳ tích của O.Vương quốc Anh, đội trước thềm Thế vận hội đã phải nhận một thất bại ê chề trước đội bóng Nam Mỹ.

Trần Khánh An








Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm