Juventus: Thiên đường… chưa gọi tên

08/09/2011 10:31 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Quyết định phá đi xây mới sân bóng lừng danh Delle Alpi của Juventus thoạt đầu đã gây sốc, bởi lý do cơ bản để họ tiến hành kế hoạch này là muốn thu nhỏ lại sân bóng mới chỉ có 16 năm lịch sử.

Sân bóng mới của Juve - Ảnh Getty

Delle Alpi từng là một niềm tự hào của Italia ở World Cup 1990, nhưng những đường chạy điền kinh bao quanh sân khiến các khán đài quá xa mặt cỏ và theo giới chuyên môn, điều đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính tương tác giữa các cầu thủ với người hâm mộ. Cũng vì mong muốn sân bóng mới là một "chảo lửa" thực sự với các khán đài chật kín khán giả, Juventus chỉ thiết kế sân có sức chứa 41.000 chỗ ngồi thay vì 69.000 của sân Delle Alpi cũ, bất chấp họ vẫn là đội bóng có lượng tifosi lớn nhất ở Italia.

Việc dẹp bỏ những đường chạy điền kinh đã giúp "Delle Alpi mới" thuần túy là một sân bóng đá, với khoảng cách từ hàng ghế thấp nhất tới ranh giới mặt cỏ chỉ là 7,5m và hoàn toàn không có hàng rào ngăn cách. Khoảng cách từ hàng ghế cao nhất đến mặt sân cũng chỉ là 49m, và lần đầu tiên, Serie A có thể biết đến hình ảnh người hâm mộ có thể giơ tay ra để ôm hôn các cầu thủ sau những bàn thắng, như ở Anh hay Đức. Đó chẳng phải là một thiên đường cho người hâm mộ và cho cả niềm vui bóng đá hay sao?

Tuy nhiên, cái thiên đường này chưa có… tên chính thức. Không rõ vì sao mà cho đến lúc này, Juventus vẫn chưa thể đặt tên sân bóng mới của họ, và hiện người ta chỉ biết tạm gọi công trình lịch sử này bằng cái tên chung chung "Juventus Arena" (sân Juventus). Được biết, bản quyền tên sân sẽ được bán cho các nhà tài trợ, như mô hình sân Emirates của Arsenal (do Emirates tài trợ).

V.N


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm