Những quân bài úp mặt

05/04/2011 12:20 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Không còn thời gian để than khóc, và cũng chẳng có thời gian để chờ đợi. Tottenham đã rầm rập đổ bộ xuống Madrid, nhưng dường như Jose Mourinho vẫn còn chưa lật lên hết những quân bài sấp mặt cuối cùng.

Sứ mệnh giải cứu niềm tin

Mourinho vẫn còn những quân bài chưa lật-Ảnh Getty

Gặm nhấm thất bại là một điều vô nghĩa. Ngay sau cái tát choáng váng phải nhận từ Sporting Gijon, Iker Casillas đã phát lời hiệu triệu: “Hãy tỏ ra thực tế, và tập trung vào Champions League. Bây giờ, cuộc đọ sức với Tottenham là điều quan trọng nhất đối với chúng ta”.

Giữa những mảnh vụn của giấc mơ Liga, có lẽ tất cả mọi Madridistas đang trông đợi Real Madrid sẽ chồm dậy với sức mạnh gấp bội của một con mãnh thú bị tổn thương. Champions League là sào huyệt cuối cùng để niềm tin trú ẩn, bởi trong phòng truyền thống đồ sộ tại Casa Blanca, Cúp Nhà vua Tây Ban Nha sẽ chỉ có giá trị như một món đồ lưu niệm. Và để tái khởi phát một thứ thói quen chiến thắng đã từng hiện hữu, để dấu mốc cay đắng kết thúc chuỗi 14 trận toàn thắng trên sân nhà có thể biến thành một bước khởi đầu, thì sự đáng sợ của Santiago Bernabeu phải được vãn hồi.

Tottenham, bằng mọi giá, phải bị đẩy vào vị thế của một vật tế thần. Song, hình dung lại thế trận phòng ngự phản công mẫu mực mà Spurs đã từng thể hiện ở San Siro, tất cả đều biết rằng nhiệm vụ ấy dễ nói hơn là dễ thực hiện. Hơn một tháng qua, Tottenham không biết mùi chiến thắng, nhưng ba trận gần nhất họ cũng chẳng để thủng lưới lấy một lần. Nỗi ám ảnh Sporting Gijon vẫn còn sừng sững ở đó, và với một đối thủ “gắn kết, mạnh mẽ và không bao giờ đầu hàng”, như đánh giá của Adebayor, mục tiêu “ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt để tận dụng ưu thế sân nhà” mà tiền đạo Togo đề cập tới có vẻ cũng không được giàu tính “thực tế” như Casillas mong muốn.

Nước bài sinh tử, hay là…

Jose Mourinho đang cho cả thế giới thấy rằng ông sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm. Vừa bình phục chấn thương, Higuain đã được tung vào sân, và lúc này, cả Cristiano Ronaldo lẫn Marcelo đều đã sẵn sàng “xung trận”, như El Mundo Deportivo và Marca đưa tin. Tuy vậy, bên cạnh Mourinho và Zinedine Zidane huyền thoại, website chính thức của Real Madrid chỉ nhắc tới Higuain như “phát ngôn viên” của CLB trong cuộc họp báo sau buổi tập chuẩn bị.

Chân sút Argentina chưa lấy lại được cảm giác tốt nhất khi đối đầu với hàng thủ Sporting Gijon, nhưng trong 35 phút có mặt, anh cũng đã kịp thực hiện 4 pha kết thúc. Sát cánh với anh trên hàng công, Adebayor cũng đã 8 lần dứt điểm. Tổng cộng, trong thất bại bẽ mặt ấy, Real Madrid có tới 33 cú sút, kiểm soát 72% thời lượng bóng. Dĩ nhiên, họ đã phải trả giá cho sự phung phí, nhưng những số liệu ấy cũng gợi lên rằng hệ thống tấn công không CR7 và không Benzema cũng đã được vận hành khá trơn tru.

Nếu xét đến phong độ phi thường của thủ môn Juan Pablo (11 pha cản phá), thì quả thật Mourinho cũng có lý do để than vãn về vận xui, và ngược lại, không có nhiều lý do để thay đổi quá nhiều trong cấu trúc đội bóng. Chính ông khẳng định, rằng “chỉ duy nhất Xabi Alonso, khi trở lại vào đêm thứ Ba, mới tạo nên chút ít thay đổi trong hệ thống”, và khi đưa ra những tiêu chí để đánh bại Tottenham, “Người đặc biệt” vẫn đặt “sự vững chắc” lên trên việc “hàng công không gặp vấn đề”.

Hàng phòng ngự đang bị chấn thương xé ra từng mảnh của Tottenham chắc gì đã có thể trụ vững, kể cả khi dốc toàn lực tử thủ? Nếu tình thế chưa bế tắc đến tận cùng, thì mạo hiểm đôi chân đắt giá của C. Ronaldo liệu có là cần thiết? Và xét cho cùng, để phục vụ chiến thắng chung cuộc sau cả hai lượt trận, bộ não lạnh lùng của Mourinho cũng hoàn toàn có thể bằng lòng với một tỷ số an toàn trên sân nhà, để rồi sử dụng quyền được chơi phản công tại White Hart Lane, nơi Spurs vẫn có thói quen tràn lên.

Thật -  ảo sẽ chỉ có thể chính thức được phân định vài phút trước tiếng còi khai cuộc tại Santiago Bernabeu. Quá nhiều khả năng, và đến lúc này, với những quân bài sinh tử vẫn còn úp mặt, một trò “tháu cáy” khéo léo vẫn có thể được sử dụng, để làm điên đầu Harry Redknapp.

Đông Phong



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm