HLV Udinese Guidolin: "Milan như sư tử bị thương”

21/09/2011 08:31 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) – HLV của Udinese đã mô tả “Lữ đoàn đỏ đen” như vậy trước chuyến làm khách của đội bóng xứ Friuli tới sân San Siro đêm nay (21/9).

HLV Guidolin - Ảnh Getty

Cùng với Napoli, Juve và Cagliari, Udinese toàn thắng sau 2 trận đầu tiên của họ ở Serie A mùa này. Một khởi đầu không thể tốt hơn sau khi nhiều người đã nghĩ đội bóng áo sọc trắng đen sẽ yếu đi trông thấy vì bán cả hai ngôi sao quan trọng bậc nhất của họ là tiền đạo Alexis Sanchez và tiền vệ trung tâm Gokhan Inler.

Nhưng thất bại là chuyện của tương lai, còn bây giờ “bầy ngựa vằn” đang sống khỏe. Sau Lecce và Fiorentina, Udinese hành quân tới San Siro để đối đầu với một Milan đang bị tổn thương sau thất bại cay đắng trước Napoli cuối tuần qua. Guidolin ý thức rõ mối hiểm họa đang rình rập các cầu thủ của ông ở phía trước và nhấn mạnh cạm bẫy đã giăng đầy ở San Siro.

Rất khó có chuyện Milan sẩy chân 2 trận liên tiếp. Chắc chắn là họ sẽ chơi rất tập trung và bùng nổ sau thất bại trước Napoli. Chúng tôi chờ đợi một Milan ngạo nghễ, đẳng cấp, giàu cá tính và có phong cách của một đội bóng hàng đầu. Đó là con sư tử bị thương”.

Về phía đội bóng xứ Friuli, Guidolin bảo ông muốn thấy tinh thần hy sinh và sự tập trung cao độ của các học trò trong cuộc chiến cam go này. “Udinese sẽ vẫn phải dựa vào tất cả các vũ khi chúng tôi đang có trong tay. Tôi muốn thấy tinh thần hy sinh của mọi cầu thủ và sự tập trung cao độ tới từng chi tiết nhỏ. Đội bóng này vẫn đang trong quá trình phát triển và tôi còn chưa biết rõ về tất cả các cầu thủ của mình. Thế nên, đưa ra đánh giá bây giờ là quá sớm. Tôi chỉ muốn có 40 điểm trong tay càng sớm càng tốt. Hy vọng các chàng trai nghe thấy thông điệp của tôi. Bay tới San Siro với tất cả sự khiêm nhường. Họ sẽ được đền đáp trên sân bóng”.

Về phía chủ nhà, HLV Max Allegri một mặt đánh giá cao Udinese nhưng ông vẫn kêu ca về những quyết định của trọng tài khiến Milan bị trừng phạt. “Họ đã chơi rất tốt, cũng như Juve, Cagliari và Napoli. Udinese còn tự hào hơn vì chưa để thủng lưới bàn nào ở Serie A. Chúng tôi phải rất thận trọng. Mỗi cú sẩy chân bây giờ sẽ phải trả giá đắt. Milan cần phải chơi tập trung hơn. Biết hy sinh nhiều hơn. Chúng tôi đã mắc một số sai lầm nhưng cũng bị trừng phạt bởi những quyết định của trọng tài”.

Đã 3 trận liền Milan không thắng. Và họ để thua tới 7 bàn. Allegri bảo nhìn vào BXH bây giờ là vô nghĩa. Các học trò của ông phải quên BXH đi và chỉ tập trung trí lực của họ cho cuộc chiến ở San Siro đêm 21/9 mà thôi. Milan phải thắng dù tiếp tục thiếu vắng Ibra, Boateng, Robinho, Gattuso, Flamini và Ambrosini. Phát súng lệnh đã được bắn ra. Chỉ còn chờ các nhà vô địch thể hiện bản lĩnh trong gian khó. Như người ta vẫn nói “gian nan tỏ mặt anh hào”. Milan hy vọng tìm thấy nụ cười đầu tiên sau những ngày u ám.

HT


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm