Tiếng nói Man City: Những giấc mơ dài...

10/04/2012 16:30 GMT+7 | Man City

(TT&VH Online) - Để thua Arsenal trong trận cầu tâm điểm vòng 32 Premiership, Man City đã tự làm khó mình trong chặng nước rút mang tính quyết định của mùa giải, giấc mơ lật đổ đế chế Đỏ cùng thành phố của thầy trò HLV Mancini đang xa vời hơn bao giờ hết.

*Bạn có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa



HLV Mancini - Ảnh Getty

Đi theo hình mô hình “dùng tiền mua danh hiệu” càng nhanh càng tốt của Chelsea, nhưng The Blues đã vô địch ngay mùa thứ hai dưới kỷ nguyên Abramovich, còn với Man Xanh – họ vẫn đang vật vã đi tìm danh hiệu vô địch quốc gia đầu tiên kể từ 1968...

Man City từng nắm giữ trong tay tất cả những lợi thế lớn nhất để thực hiện giấc mơ ấy, từ những con người họ có cho đến yếu tố khách quan là sự xa sút của những đối thủ Liverpool, Chelsea, Arsenal và một M.U đang trong thời kỳ chuyển giao thế hệ. Họ đã ở trên đỉnh Premiership 21 vòng đấu liên tiếp, nhưng gió đã đổi chiều. Đâu là nguyên nhân khiến Man City đánh mất lợi thế trong cuộc đua ngôi vương Premiership trước M.U? Thiếu kinh nghiệm và bản lĩnh?  Điều này đúng, đặc biệt là kinh nghiệm chỉ đạo cuộc đua đường trường như Sir Alex bên phía M.U. Một tập thể chưa từng có kinh nghiệm đua tranh chức vô địch như Man Xanh sẽ cần rất nhiều thời gian để tìm lại sự ổn định sau những cú sốc bị loại liên tiếp ở những đấu trường khác nhau. Đáng lo ở chỗ, thời gian lại không chờ đợi ai. Chỉ còn vỏn vẹn 6 vòng đấu nữa mùa giải sẽ hạ màn…

Nhưng có lẽ nguyên nhân lớn nhất khiến Man City bị hụt hơi trong cuộc đua ngôi vô địch ngoại hạng Anh ở thời điểm quyết định này là “Thiên thời, địa lợi, nhưng nhân không hòa”. Cũng như M.U, Man City chỉ còn một mục tiêu duy nhất là Premiership. Họ không bị phân sức cho bất cứ đấu trường nào nữa, mặt khác họ sở hữu đội hình có chiều sâu nhất so với các đối thủ. Thật nực cười khi HLV Mancini lại đang than thở rằng Man City mỏng lực lượng. Vậy “nhân không hòa” ở chỗ nào? Ở cái cách HLV Mancini điều binh khiển tướng cả ở trong lẫn ngoài sân cỏ. Chỉ đạo một dàn sao thượng thặng không hề dễ, Mancini từng tuyên bố Tevez không còn trong kế hoạch của ông, nhưng lúc CLB gặp khó khăn, ông lại đi ngược lại lời nói của mình khi trải thảm đỏ rước anh về giúp CLB. Tất nhiên, Tevez là sự bổ sung đáng giá với Man City lúc này, nhưng việc này cũng có thể gây tâm lý không phục, bất mãn cho những “ông sao” đỏng đảnh khác ở Etihad, nhất là với những cầu thủ có nguy cơ bị Tevez lấy mất vị trí chính thức trên hàng công. Hình ảnh Balotelli thi đấu vật vờ do bị sức ép tâm lý trong mấy trận gần đây, đỉnh điểm là những hành đông phi thể thao của “ngựa chứng” tại Emirates là một minh chứng. Trong khi E.Dzeko cũng đang chán nản muốn rời Etihad… 

Vẫn còn 6 vòng đấu nữa, trên lý thuyết thì cơ hội vô địch Premiership vẫn còn nguyên với The Citizens, đặc biệt là còn trận đấu với đối thủ trực tiếp M.U ở Etihad để Mancini chứng tỏ danh vị “ông vua giải quốc nội” mà người ta gọi từ thời ông dẫn dắt Inter, là chẳng nói quá chút nào. Nhưng trước mắt ông cần làm sao để “nhân hòa” ở Etihad,  không thì giấc mơ bá chủ Premiership với Man Xanh còn dài lắm...

Tuấn Hữu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm