Heynckes: “Bayern sẽ chơi như Barca”

07/09/2011 10:35 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Hôm qua, tiền đạo Mario Gomez chỉ có thể tập được 50 phút sau đó phải rời sân do chấn thương tái phát.

HLV Jupp Heynckes - Ảnh Getty

Vết đau này có thể khiến “Super” Mario không thể ra sân trong trận đấu cuối tuần này với Freiburg và trận đầu ở Champions League với Villarreal vào giữa tuần sau. Do Ivica Olic cũng đang phải dưỡng thương trong khi Nils Petersen còn quá non kinh nghiệm nên nếu Gomez vắng mặt, có thể nói HLV Jupp Heynckes sẽ không còn trung phong nào. Nhưng nhà cầm quân này không hề lo lắng: “Tôi không thấy vấn đề quá nghiêm trọng. Tôi có một đội hình chất lượng và tôi có thể tìm ra được giải pháp. Barcelona cũng chơi không có tiền đạo cắm, nếu “bí” quá, chúng tôi cũng thi đấu như vậy”. Nếu chơi như đội bóng Tây Ban Nha, ông Heynckes sẽ đẩy Thomas Mueller lên đá cắm và để Toni Kroos đá ở vị trí “số 10”.

Gladbach tăng lương cho “cứu tinh”?

Mới 19 tuổi nhưng Marc-André ter Stegen đã là cứu tinh của Gladbach. Mùa trước, thủ môn này bắt chính tuyệt hay trong 6 trận cuối cùng, giúp đội nhà trụ hạng vào phút chót. Mùa này, Stegen lại tiếp tục tỏa sáng, hiện là thủ môn có số lần cứu thua trung bình một trận tốt nhất Bundesliga, giúp Gladbach mới để lọt lưới 3 bàn. Chơi ấn tượng như vậy nhưng Stegen mới chỉ được trả lương tùy thuộc vào màn trình diễn của mình, và cho đến thời điểm này, anh đã kiếm được 90.000 euro (nếu không ra sân, anh thậm chí không được nhận lương). Lo ngại cầu thủ này sẽ bị các đội khác chèo kéo (hiện tại, Dortmund là đội đầu tiên liên lạc với anh), Max Eberl, quản lý của Gladbach, đã hứa sẽ tăng lương cho Stegen. Nhưng Stegen cho biết mình không muốn nói nhiều tới chuyện tiền nong, niềm vui của anh lúc này là chơi bóng và quan trọng hơn, “cuộc sống ở Gladbach rất tuyệt vời”.

T.K.A


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm