Chelsea bảo vệ ngôi vương Champions League: Không thể và có thể

19/09/2012 09:34 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH Online)- Champions League có thể mang lại cho người hâm mộ nhiều xúc cảm đặc biệt. Ở đó, khoảng cách giữa “không thể” và “có thể” là rất ngắn. Trở lại với đấu trường đã mang lại vinh quang lần đầu tiên cho đội bóng, Chelsea giờ đây đứng ở một vị thế khác. Hãy gọi The Blues là những nhà vô địch.

Nhiệm vụ của “Lữ đoàn xanh” lúc này nặng nề hơn một năm về trước rất nhiều. Họ không đến Champions League với mục tiêu giành chiếc cúp vô địch mà họ đến để bảo vệ nó. Sẽ không một CLB nào khác, không, phải nói là không một đội bóng nào đủ sức để cản nổi “lòng quyết tâm” của “The Blues” lúc này.



Hãy gọi Chelsea là nhà vô địch - Ảnh: Getty

Phủ nhận điều “không thể”

Cách nay đúng 4 tháng, Chelsea đã vượt qua Bayern Munich trong đêm Allianz Arena hào nhoáng. Chỉ bảy phút trước khi giờ đấu chính thức của trận đấu kết thúc, những con tim dù yêu Chelsea đến mấy cũng không thể tin đội bóng của mình sẽ lội ngược dòng. Nhưng mọi thứ đã đổi chiều rất nhanh và từ cú đánh đầu đầy dũng mãnh của Didier Drogba, Chelsea đã hồi sinh nhanh chóng và “giải quyết” gọn gẽ Bayern ở loạt sút penalty cân não. Chức vô địch châu Âu đầu tiên đã đến, điều đó khiến cả thế giới phải ngả mũ thán phục vì trước đó không lâu, đa số người hâm mộ bóng đá đều tin Chelsea “không thể” đánh bại Barcelona chứ chưa nói đến việc khuất phục cả Châu Âu.

Chelsea của mùa giải trước chơi không thực sự thuyết phục. Nhưng đó là ở Ngoại hạng Anh còn trên chặng đường chinh phục “núi cao” Champions League, đoàn quân của Roberto Di Matteo dường như không biết đến hai từ “lùi bước”. Niềm tin của đội bóng mạnh mẽ đến mức dù chỉ thi đấu 10 người và bị dẫn trước 2-0 bởi Barca ở trận Bán kết lượt về, họ vẫn không hề nao núng để rồi kỳ tích đã xuất hiện. Quá ấn tượng, chỉ có thể gọi thành công của Chelsea thời điểm đó là “tấm bằng khen” của niềm tin và lòng quả cảm. Một chiến thắng của điều “không thể”.

Và hy vọng “có thể”…

Lịch sử của giải đấu danh giá nhất châu Âu ghi nhận chỉ có ba đội bóng từng bảo vệ thành công chức vô địch trong các mùa liên tiếp, đó là Real Madrid, Bayern Munich và Ajax Amsterdam. Đã 36 năm qua, “lời nguyền” Champions League luôn theo đuổi các nhà vô địch. Mùa trước, Barcelona từng được kỳ vọng sẽ giải được “câu thần chú” mà lịch sử đưa ra nhưng tiếc thay Chelsea đã ngáng chân “gã khổng lồ” giữa đường.

Khởi đầu mùa giải mới, ngài chủ tịch Roman Abramovich đã mang về Stamford Bridge hàng loạt những ngôi sao với mong muốn gia cố thêm đội hình cho nhà ĐKVĐ. Chelsea hiện tại đã dần được thay máu bởi những cái tên như Eden Hazard, Oscar hay Victor Moses. Khát vọng đổi mới bằng lối đá “sexy football” đang được BLĐ “The Blues” hướng đến. Nhưng mọi thứ vẫn còn đang nằm trong trí tưởng tượng của Di Matteo và các học trò. Chelsea muốn làm mới nhưng liệu có “ra ngô ra khoai” gì không thì còn phải chờ xem. Không còn “voi rừng” Drogba trong đội hình, họ sẽ phải học cách tự “nuôi sống” mình trước những quãng đường chông gai phía trước.

Ngay lúc này đây, còn quá sớm để nghĩ rằng “Lữ đoàn xanh” có thể đăng quang Champions League thêm lần nữa. Nhưng nếu hy vọng là “có thể” đạt được thì cả Châu Âu sẽ phải ngước nhìn Chelsea thêm lần nữa.

Nguyễn Huy


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm