Bayern - Lyon: "Hùm xám" cảnh giác với "Sư tử sông Rhones"

20/04/2010 16:03 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) – Dù vừa đè bẹp Hanover tới 7-0 tại giải quốc nội để củng cố ngôi đầu bảng, cộng với việc Lyon phải di chuyển tới 750 km bằng xe bus tới Đức, nhưng Bayern Munich vẫn tỏ ra thận trọng trước “sư tử sông Rhones” khi hai đội gặp nhau trong trận bán kết lượt đi Champions League.

“Chúng tôi không được phép đánh giá thấp Lyon, cho dù chúng tôi có làm được gì đi chăng nữa. Nên nhớ, họ là đội bóng đã loại Liverpool khỏi vòng bảng và quật ngã Real Madrid ở vòng 16 đội”, Chủ tịch Bayern, Karl-Heinz Rummenigge nhấn mạnh.

Còn Franck Ribery, tiền vệ dự kiến sẽ ra sân trong trận đấu này bất chấp chấn thương chưa hoàn toàn bình phục, cũng cho rằng đội bóng đồng hương của anh không dễ để khuất phục. “Sẽ rất khó khăn để đánh bại Lyon bởi họ có một đội hình rất chất lượng. Chúng tôi không nên cho phép bản thân nghĩ về trận chung kết bởi trước mắt là Bayern là một đối thủ mạnh”, Ribery khẳng định.

Cùng chung quan điểm với Ribery, HLV Louis van Gaal đánh giá: “Lyon là một đội bóng được tổ chức rất chặt chẽ, quyết liệt và đầy sức mạnh. Họ sở hữu những cầu thủ nhanh nhẹn trong các pha phản công và tất cả các cầu thủ Lyon đều có khả năng rê dắt bóng rất tốt. Do đó, đối đầu với những đội bóng như vậy luôn là một thách thức lớn đối với bất kỳ ai”.


Dù đang đạt phong độ cao, nhưng Bayern vẫn tỏ ra cảnh giác trước Lyon. Ảnh: AFP

Bayern sẽ không có sự phục vụ của thủ quân Mark van Bommel và tài năng trẻ Holger Badstuber do bị treo giò, nhưng không vì thế mà đội chủ nhà tỏ ra lo lắng bởi họ đang có phong độ rất cao trên mọi mặt trận. Đội bóng xứ Bavaria vừa vùi dập Hanover 7 bàn không gỡ để dẫn đầu Bundesliga, và khi mùa giải chỉ còn 3 vòng đấu, “Hùm xám” vẫn đang tràn trề cơ hội đoạt cú “ăn ba” Champions League, Cúp QG và giải VĐQG mùa này. Ngoài ra, các ngôi sao trên hàng công của Bayern đang thăng hoa rực rỡ. Trong khi Arjen Robben lập hattrick trong chiến thắng trước Hanover, thì Ivica Olic cũng không chịu kém cạnh với một cú đúp. Trước đó, cả hai đã cùng ghi bàn tại Old Trafford để loại M.U ở vòng Tứ kết.

Trái ngược với Bayern, Lyon đang có những vấn đề của riêng họ, cả chủ quan lẫn khách quan. Do núi lửa phun trào ở Iceland khiến các chuyến bay ở châu Âu bị hủy bỏ, đội bóng Pháp phải hành quân tới Bavaria, Đức bằng xe bus thông qua Zurich, Thụy Sĩ. “Thật khó khăn khi phải trải qua 10 tiếng đồng hồ trên xe bus, nhưng không còn sự lựa chọn nào khác và chúng tôi phải chấp nhận”, trung vệ đội trưởng Cris cho hay.

Trong khi đó, ở giải League 1, trận hòa 2-2 với Bordeaux hôm thứ Bảy tuần trước đã khiến Lyon tụt xuống vị trí thứ 3 và gần như hết cơ hội vô địch khi đang kém đội đầu bảng Marseille tới 9 điểm.

HLV Claude Puel cũng đang đau đầu với bài toán lực lượng khi chân sút số một của ông Lisandro Lopez chưa chắc sẽ góp mặt trong trận đấu với Bayern trên đất Đức vì chấn thương, trong khi Jean-Alain Boumsong, Jean Makoun, Mathieu Bodmer và Dejan Lovren cũng gặp vấn đề tương tự.

Tuy vậy, theo tiền vệ Jeremy Toulalan, Lyon có thể làm nên một bất ngờ thú vị. “Đôi khi một đội bóng vẫn có thể đi hết con đường cho dù không ai nghĩ rằng họ sẽ làm được điều đó. Porto đã làm được điều đó trước đây (vô địch Champions League năm 2004 – PV) và bây giờ có thể đến lượt Lyon”, Toulalan khẳng định.


Vũ Mạnh (Theo AFP)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm