Từ trung tuyến, Juve xây nên hy vọng

21/09/2012 14:16 GMT+7 | Juventus

(TT&VH) - Chính ở khu vực trung tuyến đã đôi lần nát vụn trước tốc độ và sự cơ động của các cầu thủ Chelsea, mà Juve giải quyết trận đấu trên sân Stamford Bridge, như họ đã từng làm như thế nhiều lần ở Serie A trong mùa bóng Scudetto.

Đây không phải Serie A, mà Champions League, và ở nhà của những người đang giữ Cúp vô địch giải đấu danh giá nhất châu lục ấy, Juve đã kiểm soát được số phận mình chính ở khu vực trung tuyến, khi không để Chelsea giành hơn bất cứ lợi thế nào nữa tại đó sau khi đã dẫn trước hai bàn từ những cú sút của Oscar. Trong một đêm mà Pirlo chơi dưới mức trung bình khi bị đối phương theo sát và thu hẹp hết các khoảng trống, khi lối đá cánh quen thuộc của Juve bị bắt bài, thì chính những người đá cùng với anh ở tuyến giữa là Marchisio và Vidal đã tỏa sáng để quyết định trận đấu. Sự non kinh nghiệm của Di Matteo trong việc giữ thế trận bằng cách chế ngự trung tuyến và kìm hãm lối chơi của Juve đã góp phần không nhỏ vào cuộc lội ngược dòng của Juve.

"Hoàng tử nhỏ" Marchisio đã không thực sự chơi xuất sắc như một số thời điểm anh tỏa sáng rực rỡ, nhưng chính anh đã một lần đối mặt với Petr Cech trong một pha phản công thần tốc và đặc biệt, đường chọc khe một lưỡi dao vào hàng thủ Chelsea của anh đã tạo điều kiện để Quagliarella ghi bàn gỡ hòa 2-2. Nhưng ngôi sao sáng nhất của cả trận đấu bên phía Juve là tiền vệ người Chile Vidal. Được nghỉ cả trận gặp Genoa, Vidal đã chơi sung sức và đầy cảm hứng trong một trận đấu mà Juve trông cậy rất nhiều vào khả năng cơ động và tranh chấp tay đôi của anh. Không còn nghi ngờ gì nữa, chính sức càn lướt mạnh mẽ và tốc độ cũng như sự chính xác trong những pha đối đầu với các cầu thủ Chelsea là một trong những yếu tố quan trọng giúp Juve lấy lại thế trận ở hiệp 2. Trước khi ghi bàn gỡ lại 1-2, một bàn thắng có ý nghĩa sống còn trong việc giúp Juve lấy lại cân bằng tâm lí sau khi bị nhận chìm bởi hai bàn thua trong vòng ít phút, Vidal còn thực hiện một đường chuyền chính xác tạo cơ hội cho Vucinic. Sự chói sáng của hàng tiền vệ Juve không phải đến bây giờ mới được thể hiện. Juve đã chiến thắng hầu hết số trận mùa trước với những màn trình diễn tương tự của các cầu thủ tuyến hai.

Khi những nhân tố ấy chơi hay hơn thường ngày, những vấn đề của các trụ cột khác có thể bị gạt sang bên, nhưng rõ ràng là không thể vì thế mà không đáng quan tâm: 1) Pirlo cần nghỉ ngơi sau một loạt các trận đá liên tục 90 phút. Khi mệt mỏi, anh không còn cảm hứng, 2) Giovinco ngạt thở trước các đối thủ chơi quá thể lực, 3) Vucinic không có được sự tinh tế và khi cần, sự lạnh lùng trong dứt điểm, như đã luôn chứng tỏ trong những trận đấu khó của Serie A. Nhưng đây mới là trận đầu tiên của Juve ở Champions League sau ba năm. Những trụ cột ấy vẫn không thiếu thời gian và cơ hội để bùng nổ.

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm