Đêm mai Inter-Napoli: Những câu hỏi cho Ranieri và Mazzarri

30/09/2011 16:45 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) - Cavani và Pazzini không kịp phục hồi chấn thương mắt cá? Đó là điều rất đáng tiếc, nhưng ngày cuối tuần ở Meazza vẫn rất đáng đợi chờ bởi cuộc chiến đêm 1/10 không chỉ giới hạn ở cuộc đối đầu giữa hai khẩu "đại pháo". 

HLV Claudio Ranieri - Ảnh Getty

Inter và Napoli bước vào trận đấu ở Meazza với hành trang là những chiến thắng đầy ý nghĩa ở Champions League. Không nghi ngờ gì nữa, tâm lý thi đấu của cầu thủ hai đội vào thời điểm này đều không phải là vấn đề.

Napoli sau 2 trận liền không thắng ở Serie A đã giải tỏa "bức xúc" bằng trận thắng Villarreal. Inter đã tạm quên chuỗi trận tồi tệ hồi đầu mùa bằng 2 chiến thắng liên tiếp trước Bologna và CSKA Moskva. Cả Mazzarri lẫn Ranieri đều đã cho cầu thủ của họ uống "vitamin chiến thắng". Nhưng vấn đề lớn nhất bây giờ là người ta muốn xem xem Inter và Napoli, đội nào phân bổ sức lực hợp lý hơn giữa Champions League và Serie A. Và nữa, Ranieri sẽ xoay trở thế nào khi không có Sneijder. Cũng tương tự như vậy, Mazzarri sẽ giải bài toàn không Cavani theo cách nào.

Ngoài Sneijder, Inter còn mất chân sút Pazzini trong trận đấu với Napoli. Tuy nhiên, việc tiền đạo người Italai có mặt hay không thực ra cũng không quan trọng lắm, vì Ranieri vẫn còn Milito và Forlan, những người có thể chơi tốt ở vị trung phong. Đấy là chưa kể việc Forlan không được đá Champions League lại vô tình tạo điều kiện cho anh càng thêm sung sức để chơi ở Serie A. Nhưng mất Sneijder lại là một vấn đề lớn. Không tiền vệ người Hà Lan, Inter sẽ sống như thế nào?

Cụ thể hơn, người ta muốn xem Inter sẽ tấn công hiệu quả đến đâu khi không có một chuyên gia làm bóng và đá phạt như Sneijder. Thực ra, họ đã thắng Bologna 3-1 dù không có Sneijder. Nhưng Napoli là một bài test khác, hứa hẹn khó khăn hơn nhiều. Có vẻ như Ranieri sẽ đặt niềm tin vào sự đa năng của Diego Forlan. Tân binh người Uruguay không chỉ biết ghi bàn, mà khi cần cũng có thể đóng vai trò của một hộ công, như anh đã thể hiện ở World Cup 2010. Thậm chí là đá phạt Forlan cũng từng không ít lần chứng tỏ tài năng của mình. 

7 & 7: Meazza chính xác là nỗi ám ảnh với Napoli vì trong 72 lần làm khách ở đây họ chỉ thắng được đúng 7 trận (thua 50, hòa 15 trận). Trong 7 trận gần nhất đá với Inter ở sân này, Napoli toàn thua.

Trọng tài bắt chính trận Inter - Napoli là ông Gianluca Rocchi. Ông này đã bắt 16 trận có Inter. Họ thắng 8 và chỉ thua 2. Chính Rocchi bắt chính trận Inter thắng Napoli 3-1 ở Meazza hồi tháng 1/2011. Đó có phải là điềm lành cho "Nerazzurri" hay không?

Với Napoli, mất Cavani nghĩa là mất đi một "sát thủ" đúng nghĩa và sự thiếu vắng này là rất khó bù đắp. Đơn giản, không cầu thủ nào khác của đội bóng miền Nam sở hữu những phẩm chất săn bàn của "El Matador". Dĩ nhiên, sự vắng mặt của trung phong người Uruguay là cơ hội cho Pandev. Ông De Laurentiis nói rằng ông mong chờ được thấy một Pandev xuất sắc. Chắc chắn, Chủ tịch Napoli muốn thấy điều đó ngay ở Meazza.

Pandev được Inter cho Napoli mượn trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay. Rõ ràng, cầu thủ người Macedonia có rất nhiều động lực thi đấu nếu anh ra sân đêm mai. Pandev đã bỏ Lazio để sang Inter nhưng Inter lại chỉ sử dụng anh một cách cầm chừng, và đẩy anh sang Napoli ngay khi Napoli vừa hỏi mượn. Thế nên, không nghi ngờ gì nữa, Pandev sẽ ra sân với khát khao cháy bỏng là chứng tỏ cho Moratti và Inter thấy rằng họ đã sai lầm.

Không chỉ có Pandez, cả Ranieri cũng phải đối mặt với quá khứ trong trận đấu đêm mai. Vị HLV có biệt danh "thợ hàn" này từng dẫn dắt Napoli trong giai đoạn từ 1991-1993. Nhưng sức ép quá khứ với Ranieri có lẽ không đáng kể, bởi ông đã quen phải đối đầu với các đội bóng cũ rồi. Thực tế, ở Serie A chỉ còn thiếu Milan và Lazio là những đội bóng tên tuổi mà Ranieri chưa dẫn dắt.

Lên thay Gasperini, Ranieri đã "hàn" Inter khá thuyết phục, và Inter đã thắng cả 2 trận đầu tiên với ông, đều trên sân khách. Và sẽ còn tuyệt hơn nữa nếu Inter của Ranieri vẫn đi trên con đường chiến thắng ấy đêm mai trong bối cảnh vắng Maicon, Stankovic, Sneijder và khả năng ra sân của Pazzini còn bỏ ngỏ.

Ngược lại, Mazzarri càng xứng danh "phù thủy" nếu Napoli trở về "lành lặn" từ Meazza. Mazzarri đã cho Hamsik nghỉ sớm 20 phút cuối trận gặp Villarreal vì muốn "để dành" anh cho trận sân khách đêm mai. Như thế liệu đã đủ chưa khi chính nhà cầm quân của "Azzurri" thừa nhận rằng "phải chơi với nhịp độ 3 ngày/trận quả là khủng khiếp". Cần nhớ rằng những pha phản công sở trường của Napoli  chỉ phát huy tác dụng tối đa khi các cầu thủ của họ ở vào trạng thái thể lực sung mãn và có một Cavani luôn biết "đánh hơi" bàn thắng hết sức nhạy cảm.

Trong khi khả năng ra sân của Cavani cũng như phục hồi thể lực hoàn toàn của các cầu thủ Napoli khác nói chung bị đặt dấu hỏi thì đội khách cũng có lí do để hy vọng. Đó là Ranieri không có nhiều phương án phòng ngự. Những trụ côt của Inter như Zanetti, Lucio, Samuel đều đã cao tuổi. Sự chậm chạp của họ là điểm yếu mà những Lavezzi, Hamsik, Pandev có thể khai thác ở Meazza.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm