Blanc: "Tôi đã định từ chức"

15/05/2011 11:05 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Trong bài phỏng vấn độc quyền với nhật báo L`Equipe, HLV Laurent Blanc tuyên bố về sức ép ông phải chịu trong quá trình FFF điều tra vụ đặt ra hạn ngạch với người da màu trong các trường đào tạo bóng đá ở Pháp, mà Blanc đã bị buộc tội là một trong những người khởi xướng kế hoạch ấy.

* Ông cảm thấy thế nào sau những gì đã trải qua?

- Cảm giác của tôi vẫn rất tồi tệ.

* Ngay cả khi ông đã được FFF minh oan?

Blanc rời trụ sở của hãng truyền hình TF1, trong lần trả lời phỏng vấn hôm thứ Bảy vừa qua - Ảnh Getty

- Tôi đã trải qua một tuần ở Italia vì các lý do riêng, và khi trở lại Pháp, tôi trở thành tâm điểm của giới truyền thông, và những người sống quanh tôi cũng phải chịu điều ấy. Chúng tôi không chuẩn bị sẵn sàng để chịu đựng cú sốc ấy. Đó là một khoảng thời gian rất khó khăn.

* Ông đã từng cân nhắc đến việc từ chức?

- Đúng, tôi từng nghĩ đến việc từ chức, trong thời gian ở Italia (từ 1-7/5, ở Merano, miền Bắc Italia). Bởi vì không chỉ mình tôi phải hứng chịu và cân bằng cuộc sống sau những gì đã trải qua, mà cả những người rất gần với tôi. Tôi không muốn đánh đổi mọi thứ vì những rắc rối trong sự nghiệp.

* Tại sao ông lại phủ nhận những gì đã nói trong cuộc họp ấy, có nguy cơ biến ông thành kẻ nói dối?

- Tôi đã nghĩ rằng ở cuộc họp ấy, tôi sẽ nói về chuyên môn, về các trận đấu. Lĩnh vực đào tạo không phải là sở trường của tôi. Vào thời điểm ấy, ông Blaquart cũng chưa phải là người thuộc Hội đồng kỹ thuật Quốc gia. Đó là một cuộc họp mặt chính thức, nhưng tôi muốn nói rằng bất kỳ vấn đề gì được thảo luận trong cuộc họp ấy đều chưa được định đoạt.

* Ông không nhớ nội dung của cuộc họp này?

- Không, tôi không hề nhớ. Tôi chỉ nghĩ rằng mình sẽ chí nói chuyện về các trận đấu của tuyển Pháp, và không hề đả động đến một dự án hay bất kỳ thứ gì khác.

* Ông có cảm thấy rằng mình đã bị đặt bẫy hay không, khi được mời đến một cuộc họp, rồi bị ghi âm mà không biết?

- Tôi không cảm thấy mình bị gài bẫy, nhưng tôi nghĩ chúng tôi nên nói về các trận đấu, về các cầu thủ trẻ, và thảo luận về vấn đề hai quốc tịch.

* Vụ việc này đã chấm dứt sự đoàn kết của thế hệ 1998?

- Tất nhiên, nó đã gây ra những rạn nứt trong mối quan hệ của chúng tôi, nhưng điều quan trọng là mỗi người phải tự đặt mình vào vị trí mà chúng tôi đã từng trải qua trước đây. Không thể phủ nhận những gì chúng tôi đã cùng nhau trải nghiệm. Đó là lý do tôi gọi điện cho Pat (Vieira) và Lilian (Thuram) để làm rõ mọi chuyện. Cuối bài phỏng vấn này, tôi muốn kêu gọi mọi người hãy trả lại cho nhau sự tôn trọng đã từng có. Đây không chỉ đơn thuần là hiệu ứng mà giới truyền thông gây ra. Tôi luôn tự đặt mình vào vị trí của họ, và có thể những gì tôi đã nói khiến Lilian đau đớn. Tôi hiểu anh ấy, và biết rằng anh ấy dễ bị tổn thương. Đó là lý do khiến tôi đã cố gắng giải thích, cho anh ấy hiểu hơn về tôi.

BC(lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm