Sergio Ramos xin lỗi các cầu thủ Barca

02/12/2010 12:57 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) – Hậu vệ phải của Real Madrid, Sergio Ramos vừa lên tiếng xin lỗi những đồng đội ở ĐT Tây Ban Nha hiện đang khoác áo Barca vì đã có hành vi không đẹp với thủ quân của đội bóng này, Carles Puyol.


Ramos đẩy vào mặt Puyol - Ảnh: Getty
Trong trận cầu “Siêu kinh điển” vừa qua, Ramos đã có một ngày thi đấu đáng quên khi hậu vệ phải của Real là mắt xích yếu nhất, dẫn tới sự sụp đổ của hàng thủ đội khách với 5 bàn thua. Không những vậy, cuối trận Ramos còn phải nhận thẻ đỏ vì một pha vào bóng thô bạo với Messi, cộng với cú vung tay vào mặt thủ quân Puyol của đối phương. Tuy vậy, trong buổi trả lời phỏng vấn mới đây, Ramos khẳng định rằng anh không hề có ý định "triệt hạ" Messi.


“Tôi cảm thấy tồi tệ sau pha bóng đó. Tôi đã sai khi thực hiện pha vào bóng nguy hiểm với Messi, nhưng tôi khẳng định rằng không bao giờ tôi vào sân với ý định làm đau một ai đó. Tôi chưa bao giờ khiến ai bị chấn thương. Tôi chẳng tự hào gì với những gì tôi đã làm. Tôi xin lỗi những đồng đội ở ĐT Tây Ban Nha, Xavi và Puyol”, Ramos xin lỗi các cầu thủ Barca.

Bất chấp trận thua toàn diện 0-5 trước Barca ở trận đấu vừa qua, Ramos tin rằng Real Madrid vẫn có thể đứng dậy sau thất bại này để tiếp tục cuộc đua tại Liga.

“Đó là một trận đấu quan trọng, nhưng chúng tôi đã chơi không tốt. Hơn lúc nào hết, bây giờ chúng tôi phải chứng tỏ rằng chúng tôi là Real Madrid, đội bóng đã từng trải qua những khoảnh khắc tương tự trước đây nhưng vẫn tiếp tục tiến lên phía trước. Chúng tôi chúc mừng Barca bởi họ đã chơi một trận đấu tuyệt vời. Giờ là lúc Real cần đoàn kết lại và chúng tôi vẫn còn cơ hội đoạt các danh hiệu”, Ramos nhấn mạnh.

Trong khi đó, tiền vệ Mesut Oezil thừa nhận rằng thất bại trước Barca thực sự khiến anh và các đồng đội ở Real Madrid cảm thấy đau đớn, dù họ đã cố gắng hết sức trong trận “siêu kinh điển”.

“Tôi chưa bao giờ phải chịu một thất bại nặng nề trong một trận đấu quan trọng như trận thua Barca vừa qua. Thất bại này khiến chúng tôi cảm thấy đau đớn. Họ đã ghi được 2 bàn từ rất sớm, nhưng chúng tôi không bao giờ đầu hàng”, Oezil phát biểu trên tờ Bild.

Về việc bị thay ra sau giờ nghỉ trận gặp Barca, tiền vệ người Đức khẳng định rằng anh không thấy phiền lòng bởi quyết định của Mourinho: “Tôi không có gì để phàn nàn về điều đó. Khi đó HLV chỉ muốn thay đổi một vài thứ mà thôi. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào Mourinho”.

Vũ Mạnh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm