Sevilla buông súng

18/04/2011 11:59 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Sevilla đã chính thức chối bỏ cơ hội chiến đấu cho một vé dự Champions League khi để thua trên sân của đội bóng đang có phong độ rất tệ Getafe. Nếu Villarreal đánh bại Zaragoza trong trận đấu muộn nhất vòng 32 (diễn ra vào rạng sáng mai), khoảng cách giữa Sevilla với top 4 sẽ được nới rộng lên thành 11 điểm, bất khả san lấp trong hoàn cảnh Liga chỉ còn 6 vòng.

Đó là trận đấu mà Sevilla xứng đáng thua. Không Navas, không Perotti, không cả Kanoute, đội bóng tới từ Andalucia gần như không thể tổ chức nổi một pha tấn công cho ra hồn. Thực tế thì họ chỉ tung ra được đúng một pha dứt điểm trúng khung thành trong suốt cả trận. Getafe, ngược lại, đã chơi khởi sắc hơn hẳn so với hình ảnh nhạt nhòa của họ trước. Sự trở lại của Miku ở hàng tiền đạo và phong độ chói sáng của tiền vệ Parejo đã khiến cho mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn rất nhiều với đội bóng của Michel.

Sevilla coi như đã chia tay với mục tiêu Champions League - Ảnh Getty

Bàn thắng duy nhất của trận đấu chính là kết quả của một pha phối hợp chính xác giữa Parejo với Miku. Tiền đạo người Venezuela quả rất có duyên với mành lưới của Sevilla. Ở trận lượt đi, anh cũng ghi một bàn trong chiến thắng 3-1 của Getafe ngay trên sân Sanchez Pizjuan. Một điều trùng hợp nữa là Sevilla luôn "giúp" Getafe vào lúc khó khăn nhất. Trước trận lượt đi, Getafe đã trải qua 5 trận liền không thắng. Trước trận lượt về vừa rồi, họ thậm chí còn có tới 9 trận liền không biết đến niềm vui.

*Valencia chắc suất thứ 3

Valencia quả xứng danh "Vua của phần còn lại". Vòng này, "Los Che" lại giành thêm được một chiến thắng cách biệt nữa để củng cố vị trí thứ 3 Liga. Nạn nhân của họ là Almeria, đội bóng cũ của HLV Emery. Almeria vừa mới thay tướng, nhưng "hiệu ứng" tướng mới chỉ giúp họ đứng vững được 51 phút, trước khi chân sút đang có phong độ cao Roberto Soldado khai hỏa thành công. Đó là bàn thắng thứ 7 của cựu cầu thủ Real Madrid trong 3 trận gần đây (trong khi trước đó, anh chỉ ghi được 6 bàn!). Từ đó cho tới cuối trận, Valencia còn ghi thêm được 2 bàn thắng nữa do công của Stankevicius và Jordi Alba.

Với trận thắng này, Valencia hiện đã có được 63 điểm sau 32 trận, nhiều hơn Villarreal tới 9 điểm, và hơn Sevilla tới 17 điểm. Một vé dự Champions League chắc chắn là của họ, và nếu vòng này Villarreal tiếp tục sảy chân, thì ngay cả vị trí thứ 3 "Los Che" cũng không còn lo bị cướp mất nữa.

Lam Giang



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm