Đội tuyển Đức: Ballack hết thời

26/03/2011 06:20 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH Cuối tuần) - Bước vào vòng loại EURO 2012 hồi tháng 8/2010, huấn luyện viên Joachim Loew tuyên bố Michael Ballack sẽ không bị bỏ rơi, vẫn là đội trưởng của đội tuyển Đức khi anh bình phục chấn thương. Nhưng dường như đó chỉ là một lời hứa hão.

Có lẽ suốt cả phần đời còn lại, Ballack sẽ không bao giờ quên được cú vào bóng thô bạo theo kiểu triệt hạ đối phương của Kevin-Prince Boateng trong trận chung kết FA Cup mùa giải 2009-2010 mà Chelsea đã thắng Portsmouth 1-0. “Kẻ thủ ác” khiến mắt cá chân của Ballack bị tổn thương nghiêm trọng là một cầu thủ mang trong mình 2 dòng máu Ghana và Đức. Đáng nói hơn, Kevin-Prince sinh ra và lớn lên trên đất Đức, có người em trai là Jerome Boateng lúc đó đang khoác áo đội tuyển Đức. Và gây tranh cãi hơn nữa, đội tuyển Ghana của Kevin-Prince lại ở cùng bảng với Đức tại World Cup 2010.

Thủ quân Ballack của tuyển Đức - Ảnh Getty

Cú ra chân tàn bạo của Kevin-Prince, như cách huấn luyện viên Joachim Loew nhận xét, đã khiến sự nghiệp đã ở bên kia sườn dốc của Ballack trôi tụt xuống vực như một chiếc xe đổ đèo bị mất phanh. Ballack đã không thể dự World Cup 2010 và tấm băng đội trưởng “Die Mannschaft” được huấn luyện viên Loew trao lại cho hậu vệ Philipp Lahm. Không có Ballack, dàn cầu thủ trẻ của đội tuyển Đức đã trình diễn thứ bóng đá tấn công đầy hấp dẫn trên đất Nam Phi, nhưng vẫn chỉ xếp thứ ba chung cuộc như World Cup 2006. Rời Chelsea với chấn thương mắt cá, Ballack tìm về đội bóng cũ Leverkusen với hy vọng có thể cứu vãn sự nghiệp sắp lụi tàn.

Những gì mà Ballack nhận được khi đội tuyển Đức bước vào chiến dịch vòng loại EURO 2012 là một lời hứa từ huấn luyện viên Joachim Loew, rằng anh vẫn là tuyển thủ “Die Mannschaft” và sẽ nhận lại tấm băng đội trưởng khi bình phục hoàn toàn chấn thương. Nhưng gần 8 tháng trôi qua, dù Ballack đã thi đấu ngon lành trở lại trong màu áo Leverkusen, Joachim Loew vẫn không đoái hoài đến anh trong đợt triệu tập mới nhất chuẩn bị cho trận đấu với Kazakhstan ở vòng loại EURO 2012 vào cuối tuần này và trận giao hữu với Australia vào giữa tuần sau. Giờ thì có lẽ Ballack đã hiểu, vị trí của anh ở đội tuyển Đức đã chính thức bị xóa bỏ.

Để an ủi Ballack, Joachim Loew lại hứa sẽ điền tên anh vào danh sách đội tuyển Đức đá giao hữu với Brazil vào ngày 10/8 tới ở Stuttgart. Có lẽ đây là lời hứa nghiêm túc của ông Loew và Ballack cũng thừa hiểu, đó sẽ là trận đấu chia tay của anh với màu áo “Die Mannschaft”. Điều này giống như một sự an ủi cho Ballack, người đã vắng mặt trong trận chung kết World Cup 2002 tại Hàn Quốc và Nhật Bản vì án treo giò, khiến Đức nhận thất bại 0-2 trước Brazil. Đội tuyển Đức vẫn tiếp tục quá trình trẻ hóa mạnh mẽ và có lẽ ở vào tuổi 34, Ballack đã quá già để tiếp tục khoác áo “Die Mannschaft”.

Tương lai của bóng đá Đức thuộc về những cầu thủ trẻ, và Ballack phải chấp nhận điều đó như một quy luật tất yếu của thời gian. Hãy để Philipp Lahm, hay Bastian Schweinsteiger, dẫn dắt “Die Mannschaft” đến với thành công khi bóng dáng “Vua về nhì” Ballack đã lùi vào dĩ vãng.

    Đông Hà

 


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm