Hãy sản xuất áo Lam ở trong nước

02/09/2011 11:42 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Tỉ lệ nội địa hóa của đội hình tuyển Pháp hiện tại có thể khiến các nhà tổ chức Ligue 1 phổng mũi: 13 trong số 24 cầu thủ được triệu tập cho hai trận gặp Albania và Romania đang chơi bóng ở trong nước, trong đó có hai cầu thủ thuộc diện không thể thay thế ở "Les Bleus" hiện nay là thủ môn Hugo Lloris và tiền vệ Yann M`Vila.

Dù Ligue 1 hiện chỉ xếp cuối cùng trong danh sách 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, nhưng áo Lam sản xuất ở trong nước không hề là mặt hàng kém chất lượng. Lloris hiện là một thủ môn đẳng cấp thế giới, và Yann M`Vila cũng có thể phát triển đến tầm cỡ ấy ở vị trí của anh, trong tương lai không quá xa. Chất lượng của đội tuyển Pháp cũng không vì những Alou Diarra, Blaise Matuidi, Kevin Gameiro... mà đi xuống, dù trong một thập kỷ qua, những chiếc áo Lam được "gia công" tinh xảo ở nước ngoài vẫn là hình ảnh quá quen thuộc trong mắt các CĐV.

Thủ môn số một của đội tuyển Pháp, Hugo Lloris, hiện vẫn đang chơi bóng trong nước, cho Lyon - Ảnh Getty

Pháp đã bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2002, dù khi ấy, Zidane, nhà đạo diễn sân cỏ số một hành tinh thời điểm ấy, vừa giành chức VĐ Champions League cùng Real Madrid, và trên hàng công của đội bóng áo Lam là hai chân sút vừa giành ngôi Vua phá lưới ở hai giải đấu khốc liệt nhất thế giới là Henry (đá cho Arsenal ở Premier League) và Trezeguet (Juventus ở Serie A). Ngược lại, khi đội Pháp vô địch World Cup 1998, thì cả hai chân sút nói trên đều còn vô danh, và vẫn đang cùng sát cánh bên nhau trên hàng công của Monaco. Tại EURO 1996, khi đội tuyển Pháp bắt đầu hành trình tái sinh sau cú trượt ngã trước ngưỡng cửa World Cup 1994, thì Zizou cũng bắt đầu đặt dấu ấn của anh lên "Les Bleus" và dẫn dắt đội tuyển vào đến bán kết giải đấu ấy, khi vẫn còn là cầu thủ của Bordeaux.

Lịch sử đã chứng minh rằng những chiếc áo Lam được sản xuất và "gọt giũa" kỹ càng ở trong nước đủ sức khiến các khán giả Pháp nở mày nở mặt ở bất cứ nơi đâu. Những sản phẩm từ lò Clairefontaine, hay ở cấp CLB là các trung tâm đào tạo trẻ của Rennes, Toulouse và Lyon (3 trong số các lò đào tạo trẻ đầu bảng ở châu Âu, bên cạnh Barcelona, Real Madrid của TBN và Atalanta của Italia), đều có nền tảng kỹ thuật cực tốt và hầu hết đều có khả năng thích ứng với những môi trường đòi hỏi áp lực thi đấu đỉnh cao. Điều đó giải thích tại sao đội tuyển Pháp dưới thời ông Blanc có thể tái thiết một cách nhanh chóng đến thế, sau cú sốc đã trải qua ở World Cup 2010.

Ông Blanc đã từng kêu gọi các cầu thủ trẻ của mình hãy kiên nhẫn ở lại Pháp chơi bóng, để chiếc áo Lam của họ không bị biến thành một sản phẩm hoặc quá vội vã để rồi chìm nghỉm ở các đội bóng lớn của châu Âu, hoặc bị vắt kiệt sức ở cấp CLB, và biến thành cái bóng của chính mình ở những giải đấu quốc tế lớn, như những gì đã xảy ra ở World Cup 2002.

Thành công của đội tuyển Pháp hiện tại, được tạo dựng từ việc xây dựng một bộ khung nội địa, chính là một minh chứng nữa cho tính đúng đắn của lời khuyên ấy với các cầu thủ trẻ, và cho thấy rằng những chiếc áo Lam sản xuất ở trong nước hóa ra có giá trị hơn nhiều lần giải đấu đã tôi luyện nên chúng, hiện đứng bét trong số 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

P.AN


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm