Bayern “mất” hai điểm trước Juventus: Khô hạn bàn thắng, mất luôn Robben

02/10/2009 09:04 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) -  Một thế trận có phần lấn lướt, hàng tá cơ hội được tạo ra nhưng cuối cùng, Bayern vẫn phải nhìn Juventus ra về với trận hòa 0-0. Đội quân của Louis van Gaal đã làm tốt nhiều thứ trong trận đấu này, trừ mỗi việc ghi bàn.

Thống kê trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Âu, uefa.com, cho thấy Bayern cầm bóng đến 56% thời gian bóng sống (so với 44% của Juventus), tung ra 11 cú dứt điểm (so với tám của Juventus) và được hưởng chín quả phạt góc (so với bốn của Juventus). Nói chung, phần lớn các chỉ số chuyên môn đều nghiêng về đội chủ nhà. Nhưng cái được của đội khách chính là việc ngăn cản thành công các chân sút của Bayern lập công. Franck Ribery, Miroslav Klose hay Ivica Olic đều đã có những cơ hội dứt điểm ngon lành, nhưng bóng hoặc bị Buffon phá ra, hoặc đi trượt mục tiêu là khung thành của Juventus.

Bayern sẽ mất Robben 1 tháng vì chấn thương đầu gối

Sau thất bại với sơ đồ “dị dạng” 3-3-3-1 ở Hamburg (thua 0-1 tại Bundesliga cuối tuần qua), Van Gaal đã quay trở lại với sơ đồ 4-3-3 từng giúp Bayern giành chiến thắng năm trận liên tiếp trước đó. Có một vài sự điều chỉnh nhỏ, cả về nhân sự lẫn cách bố trí từng vị trí. Cụ thể, tiền vệ phòng ngự Anatoliy phải ngồi ghế dự bị, nhường chỗ cho Andreas Ottl. Cặp tiền đạo cánh Arjen Robben và Franck Ribery được kéo về đá như những tiền vệ cánh thực thụ, để Thomas Mueller và Bastian Schweinsteiger hỗ trợ nhiều cho khâu phòng ngự. Trước một đối thủ mạnh như Juventus, có sự trở lại của ngôi sao dẫn dắt lối chơi người Brazil Diego, thì việc Bayern đá với đội hình thấp hơn bình thường cũng là điều dễ hiểu.

Bayern đã tạo ra được rất nhiều tình huống nguy hiểm trước khung thành Juventus nhờ sự cơ động của Ribery, Mueller và Robben. Đáng tiếc, đến cuối hiệp một tiền vệ người Hà Lan này đã dính chấn thương và phải rời sân, nhường chỗ cho Olic. Khả năng Robben phải nghỉ thi đấu một tháng đã được phía Bayern xác nhận. Tuy nhiên, huấn luyện viên Louis van Gaal cũng nói rằng, chấn thương đầu gối mà Robben dính không quá nghiêm trọng như lo lắng ban đầu. Anh sẽ trải qua một cuộc tiễu phẩu. Tài năng của Robben là điều không phải bàn cãi, nhưng nguy cơ lớn nhất đối với các đội bóng sở hữu anh là những ca chấn thương liên tục. Trong hai năm khoác áo Real Madrid, Robben đã chín lần dính chấn thương, nghỉ mất tổng cộng năm tháng.

Hòa Juventus không bàn thắng trên sân nhà trong thế trận lấn lướt, Bayern đau đớn nhìn hai điểm “bốc hơi” khỏi Allianz Arena. Cục diện của bảng A sẽ trở nên căng thẳng hơn khi Bordeaux có chiến thắng đầu tay trước Maccabi Haifa, tạo nên một cuộc đua “tam mã” giành hai vé vào vòng 1/8 với Bayern và Juventus. Lo lắng vì học trò chấn thương, bực mình vì bị cầm hòa và ức chế vì cách điều hành của trọng tài, Van Gaal đã phản ứng dữ dội với trợ lý trọng tài Peter Kirkup khi trận đấu kết thúc. Tổ trọng tài người Anh do Howard Webb bắt chính đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ trong trận đấu này.

Gianluigi Buffon: “Ribery muốn ghi bàn thắng thế kỷ”

Giữa hiệp một, Franck Ribery đã có một pha trình diễn hết sức ngoạn mục. Tiền vệ người Pháp đã dùng kỹ thuật kéo léo để đi bóng xuyên qua khe giữa hai hậu vệ Zdenek Grygera và Giorgio Chiellini bên phía Juventus trước khi đối mặt với Gianluigi Buffon. Ribery đã lựa chọn giải pháp xúc bóng qua đầu thủ môn người Italia ở khoảng cách tương đối gần khung thành. Đáng tiếc, bóng đi vọng xà ngang trong gang tấc. Bình luận về tình huống này sau trận đấu, Buffon cho rằng Ribery muốn ghi một “bàn thắng thế kỷ”. “Ribery không hài lòng với việc chỉ ghi được bàn mà cậu ấy còn muốn ghi được bàn thắng đẹp nhất thế kỷ này. Thật may mắn, tôi có chiều cao tốt và có lẽ, cậu ấy đã bị lỗi khi thực hiện động tác bấm bóng”, Buffon tán dương ngôi sao người Pháp.
 
Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm