Vũ khí bí mật của Valencia: Jonas Goncalves, "bác sỹ tử thần"

09/03/2011 12:11 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Hòa 1-1 trên sân nhà ở lượt đi, rất rõ ràng, nhiệm vụ của Valencia trên đất Đức là ghi bàn. Không ghi bàn là chết. Và khi Soldado đã bị tất cả nhận diện, Aduriz vừa trở lại sau chấn thương, sự khác biệt rất có thể sẽ tới từ đôi chân hay cái đầu của Jonas Goncalves, bản hợp đồng mùa Đông của Valencia, người lẽ ra đã trở thành một bác sỹ.

*"Muộn nhưng không chậm"

Không như phần lớn các cầu thủ Brazil khác, Jonas Goncalves khởi động sự nghiệp cầu thủ của mình khá trễ. Trong khi ở Brazil, người ta bắt đầu đánh giá tiềm năng của các cầu thủ từ độ tuổi 12, 13, và đến 16, 17 tuổi nếu cậu ta chưa có biểu hiện gì của một tài năng lớn thì rất dễ bị lãng quên và thải loại, Jonas mãi tới năm 2005, tức khi đã 21 tuổi, mới bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp. Đặc biệt hơn, anh không hề được đào tạo bài bản ở bất kỳ lò bóng đá trẻ nào. Lý do là Jonas, người sinh ra trong một gia đình trí thức ở Brazil, không xác định sẽ theo nghiệp bóng banh ngay từ đầu. Nếu 6 năm trước không bất ngờ quyết định đầu quân cho đội bóng hạng Hai Guarani, Jonas Goncalves giờ này có lẽ đã là một bác sỹ giỏi, như cậu em Diego của anh.

Niềm hi vọng của Valencia dồn cả vào Jonas - Ảnh Getty

Đó là một quyết định mạo hiểm. Nếu không thành công với trái bóng tròn, Jonas có thể rơi vào cảnh thất nghiệp, một nguy cơ khó xảy ra nếu anh hoàn thành chương trình đại học. Nhưng rốt cuộc thì sự mạo hiểm ấy đã được đền đáp xứng đáng. Sau một thời gian ngắn ở Guarani, Jonas lọt vào mắt xanh của Santos, đội bóng mà anh yêu thích từ thuở nhỏ, và cùng CLB này đoạt 2 chức vô địch Sao Paulo. Mất vị trí ở Santos vì chấn thương, Jonas quyết định chuyển sang Gremio, và đó lại là một quyết định chính xác nữa. Chỉ sau có 3 mùa, Jonas đã vươn lên xếp thứ 5 trên BXH các chân sút hàng đầu trong lịch sử Gremio với 78 bàn thắng sau 147 trận. Riêng năm 2010, anh ghi tới 42 bàn, trong đó có 23 bàn ở giải Brazil, 11 bàn ở giải bang, và 8 bàn ở Cúp Brazil.

"Rẻ mà không ôi"

Nhiều người bị sốc khi nghe tin Valencia chỉ mất có 1,2 triệu euro để đưa Jonas về Mestalla trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa rồi. Số khác thì tỏ ra nghi ngờ năng lực thật sự của Vua phá lưới giải Brazil 2010. Ở một giải đấu từ lâu đã bị xem là "nghĩa địa Voi" - nơi các "ông lão" về dưỡng già sau khi đã hết giá trị sử dụng ở châu Âu, danh hiệu "Vua phá lưới" chẳng thể là một sự đảm bảo. Bằng chứng mới nhất và rõ ràng nhất là trường hợp của Adriano, Vua phá lưới năm 2009. Sau khi bị mất chỗ đứng ở Inter, "Hoàng đế" quyết định quay lại Brazil để cứu vãn sự nghiệp. Và quả thực là anh đã thành công khi ghi tới 19 bàn cho Flamengo trong mùa giải 2009, để rồi được AS Roma mời về lại Italia. Rốt cuộc, ở Olimpico, Adriano lại "im thin thít".

Dự đoán của bạn về trận đấu này?


Tuy nhiên, những ấn tượng đầu tiên mà Jonas tạo được trên đất TBN là rất tích cực, chứng tỏ anh rẻ là vì Valencia nhanh tay kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng, chứ không phải khả năng của anh bị đánh giá thấp. Chỉ sau 3 trận (không trọn vẹn) trong màu áo Valencia, Jonas đã có 1 bàn thắng (bàn quyết định trước Bilbao), 1 pha kiến tạo (cho Pablo ấn định chiến thắng 2-1 ở Mallorca), và, quan trọng hơn, rất nhiều những pha xử lý cho thấy anh là một tài năng thực sự. Sự mềm mại của một cầu thủ Brazil điển hình cho phép Jonas thoải mái "len lỏi" giữa các tuyến, trong khi sự nhạy cảm trước khung thành của một tay săn bàn thượng thặng cho anh biết cần phải xuất hiện ở đâu và vào lúc nào. Sự thoải mái ấy khiến nhiều người quên mất, rằng Jonas mới chỉ đến châu Âu được hơn một tháng.

Và nếu đêm nay, người ghi bàn quyết định cho Valencia không phải là Soldado hay Aduriz, mà là Jonas Goncalves, thì cũng không nên quá ngạc nhiên…

Việt Cường


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm