Vụ Cassano: Sampdoria tiến thoái lưỡng nan

01/11/2010 10:31 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Sampdoria chưa quyết định sa thải tiền đạo Antonio Cassano như báo chí Italia đã thông tin trước đó. Sa thải, mặc dù được ủng hộ như một biện pháp xiết chặt kỷ cương trong đội bóng và giải thoát Sampdoria ra khỏi những trò gây rối của Cassano, vẫn được đánh giá là một ý tưởng sai lầm, một kế hoạch “tự sát”.

Những thông tin chi tiết hơn đã được tiết lộ. Cassano không chỉ tỏ ra hỗn xược với chủ tịch Garrone, mà anh thậm chí còn chửi thề và sử dụng những từ lóng “bẩn” để mô tả Garrone. Cụ thể, chỉ sau đoạn hội thoại 3 câu với ngài chủ tịch, khi Garrone bắt đầu to tiếng về việc Cassano tự cho mình quyền từ chối đi dự tiệc cùng ông, Cassano đã ra ngoài,
Liệu Cassano có bị sa thải?- Ảnh Getty
đóng sầm cửa phòng và chửi rủa khi đi ngang qua một số đồng đội. Sự việc cũng được lãnh đội Giorgio Ajazzone chứng kiến. Cassano đã sỉ nhục một con người đáng kính lúc nào cũng yêu thương và bảo vệ anh.


Nhưng đuổi việc Cassano bây giờ không phải là chuyện Sampdoria muốn là được, trừ khi họ tự nguyện bắn vào chân mình. Cassano quá quan trọng với Samp, và uy tín cũng như tài lực của Samp hiện nay khó có thể cho phép họ tìm được một thủ lĩnh tài năng và có tầm ảnh hưởng như thế. Ngoài ra, Sampdoria còn vướng thỏa thuận với Real Madrid trước đây, rằng họ phải trả 5 triệu euro cho Real Madrid nếu bán Cassano trước năm 2013. Thỏa thuận này tính cả trường hợp cắt đứt hợp đồng, nên Samp sẽ phải móc tiền túi ra nếu vẫn muốn tống tiễn “ngựa hoang”.

Được biết, phía Sampdoria đã có dấu hiệu nhân nhượng, chấp nhận tha thứ cho Cassano nếu tiền đạo này viết thư xin lỗi đàng hoàng và thể hiện thiện chí. Tuy nhiên, nhiều khả năng việc này sẽ không thành và Cassano sẽ bị bán ở kỳ chuyển nhượng tới, thay vì thanh lý hợp đồng.

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm