Juventus, tại sao?

25/02/2011 11:46 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Điều gì đang xảy ra với Juve và tại sao một đội bóng đã đầu tư hàng tấn tiền trong thời điểm cả calcio khủng hoảng lại không thể trở lại với hình bóng vĩ đại của nó? Các tifosi đang đặt ra câu hỏi ấy và bản thân BLĐ Juve cũng đang tìm cách trả lời, nhưng có lẽ sự kiên nhẫn của đại bộ phận các juventini đã cạn kiệt: 4 năm đã trôi qua kể từ ngày Juve trở lại từ Serie B, nếu Juve cứ chơi một đội hàng tỉnh hiện tại, những người yêu mến họ có lẽ sẽ chờ đợi ngày tái xuất ở đỉnh cao đến lúc bạc đầu.

Juve của Del Piero vẫn trong thời kỳ quá độ, Ảnh Getty

Ai có lỗi trong tất cả chuyện này? Del Neri ư? Vị HLV 60 tuổi dĩ nhiên phạm nhiều sai lầm, chẳng hạn như những vụ thay Krasic trong các trận đấu với Chievo và Lecce đã khiến Juve chỉ giành được 1 điểm ở Verona và tay trắng ở Lecce. Phải, Juve chơi như gà mắc tóc trước các đội bóng “nhà quê” (họ đã thua Bari, Lecce và Parma, những đội ở tốp cuối bảng). Nhưng rõ ràng người ta không quên được là với ông, Juve đã từng đánh bại những Inter, Milan và Lazio, cũng như chắc chắn nhớ rằng, nếu cơn điên loạn chấn thương không lấy đi của Juve những cầu thủ hay nhất, có lẽ họ sẽ có một số phận khác (có ai đặt ra câu hỏi, tại sao năm nào Juve cũng đứng đầu Serie A vì số chấn thương, chủ yếu là chấn thương cơ?). Vị HLV người xứ Friuli cũng có một mối quan hệ tốt đẹp với cả đội. Những chuyện tệ hại như đã từng xảy ra với Ranieri ở Juve và Roma mới rồi không thể lặp lại với Del Neri.

Vấn đề rõ ràng nằm ở một chỗ khác, nếu như trong 4 năm qua, Juve đã thay 4 HLV, đã đưa về và đẩy đi không dưới 40 cầu thủ khác nhau mà vẫn không có một đội bóng có hồn, có một xương sống và ý tưởng nhất định. Việc đẩy mạnh cái gọi là “Azzurra hóa” đội bóng bằng cách đưa về những tuyển thủ Italia đã thất bại từ mùa trước vẫn được tiếp tục lặp lại ở mùa này. Trên thực tế, cái gọi là “Ý hóa” đội ngũ Juve chỉ là một giải pháp, hay đúng hơn, cách để bao biện cho việc họ không thể đưa sân Olimpico về những ngôi sao lớn cấp thế giới như Inter hay Milan, dù số tiền họ chi ra trong những năm qua không một đội bóng nào ở Serie A hơn được. Không cần phải nêu ra những cái tên mà Juve đã đưa về. Chuyển nhượng, bổ nhiệm HLV và tái lập BLĐ thể hiện điều rõ nhất những chính sách của Juve. Nhưng 4 năm đã qua, người ta không nhìn thấy ở đấy một chính sách rõ rệt nào trong việc xây dựng đội hình và định hướng phát triển của đội trong một thời gian trung hạn, chưa nói đến dài hạn. Calciopoli đã tàn phá Juve, không phải chỉ ở khía cạnh nhân sự, mà ở tinh thần chiến thắng của nó, và những sai lầm liên tục trong chuyển nhượng và bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo đã kéo dài hàng năm chưa thấy có biểu hiện kết thúc, cho thấy Juve hiện vẫn đang mất phương hướng trầm trọng.

Lịch sử buồn hình như đang lặp lại. Mùa trước, Juve kết thúc giải ở vị trí thứ 7, vào thời điểm này của mùa giải, họ đang đứng thứ 6. Nếu không có gì thay đổi, đây sẽ là lần đầu tiên sau nửa thế kỉ, Juve chia tay mùa bóng với 2 lần liên tiếp đứng dưới vị trí thứ 6 (mùa 1954/55, họ đứng thứ 7, hai mùa sau đó lần lượt đứng thứ 12 và 9). Ngao ngán thay…

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm