Inter bại trận, Benitez thừa nhận sự thất thế của nhà ĐKVĐ

03/11/2010 10:06 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - 3-1 cho Spurs. Từ Meazza tới White Hart Lane là 6 bàn thắng vào lưới nhà vô địch Serie A. Nhưng khác với sự nuối tiếc khi rời đất Italia, lần này đội bóng Anh ngẩng cao đầu kiêu hãnh.

Bảng điện tử trên sân White Hart Lane như một lời tố cáo rằng Inter (nhất là Maicon) thực sự bất lực trước thứ bóng đá tốc độ mà Spurs thi triển. Dù không có 2 trụ cột quan trọng là Cambiasso và thủ thành Julio Cesar nhưng đội bóng Italia vẫn hành quân sang đất Anh với những hậu vệ tốt nhất của họ (Maicon, Samuel, Lucio, Chivu) và cả những cầu thủ tấn công tinh nhuệ nhất (Eto'o, Milito, Pandev, Sneijder). Nhưng tất cả những gì Inter làm được chỉ là 1 bàn thắng danh dự của "báo đen" Eto'o.

Spurs xuất sắc hạ Inter 3-1 ở White Hart Lane, Ảnh AP

Một lần nữa căn bệnh phụ thuộc Eto'o lại "phát tác" nhưng lần này thì chân sút người Cameroon cũng không thể mang về cho "Nerazzurri" dù chỉ là 1 điểm. "Spurs đơn giản là mạnh hơn chúng tôi về thể lực và tốc độ. Điều này đã tạo nên khác biệt mỗi khi Inter để mất bóng và bị họ phản công. Lẽ ra Inter phải đối phó với Gareth Bale tốt hơn nữa trong các tình huống một chống một, cũng như phải phong tỏa anh ta hiệu quả hơn. Ở White Hart Lane chúng tôi đã không làm được việc đó và đó là căn nguyên của thất bại. Chúng tôi đã để cho Bale có quá nhiều khoảng trống và không thể ngăn chặn được anh ta. Nhưng người ta đã quá khắt khe với Maicon. Cậu ây phòng ngự không tốt nhưng tấn công vẫn rất tuyệt vời. Hàng tiền vệ của Inter không có Cambiasso, Motta và Stankovic. Họ là những cầu thủ có thể mang đến chất lượng trong lối chơi của đội bóng. Chúng tôi có một số vấn đề cần giải quyết", Benitez nói sau trận thua 1-3 của Inter.

Tuy nhiên, nhà cầm quân người Tây Ban Nha vẫn không quên nhấn mạnh rằng Inter của ông vẫn nắm trong tay quyền tự quyết về chiếc vé đi tiếp. "Cánh cửa đi tiếp ở Champions League vẫn hoàn toàn rộng mở đối với chúng tôi. Nếu Inter thắng trận tiếp theo, chúng tôi sẽ cầm vé trong tay. Bằng không chúng ta phải chờ xem".
Cũng có quan điểm gần giống như ông thầy, chiến binh Zanetti cho rằng đây không phải là đội Inter mà người vẫn thấy: "Tôi khẳng định rằng đây không phải là Inter đích thực. Thật không may mắn là chúng tôi có nhiều cầu thủ dính chấn thương. Khi họ trở lại thì mọi chuyện sẽ khác. Inter vẫn đang nằm trong tay vận mệnh của mình và mọi chuyện vẫn hoàn toàn nằm trong quyền kiểm soát của chúng tôi. Lẽ ra Inter đã có thể tránh được bàn thua thứ 3. Chúng tôi đã để cho Spurs phản công quá nhiều. Đội bóng này phải đá nhiều trận. Dù đã quen với điều đó, nhưng lúc này hay lúc khác chúng tôi không thể tránh khỏi tình trạng mất tập trung và thiếu đi sự sắc sảo".

HT (Theo Gazzetta dello Sport)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm