Aduriz: Thà một phút huy hoàng...

08/10/2010 11:25 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Có người sinh ra đã là một ngôi sao, như Fernando Torres. Có người gặp thời và sau đó chinh phục hàng loạt những kỷ lục, như David Villa. Cũng có những người mãi mãi không thể là ngôi sao, và họ chỉ có thể mơ ước một giây phút nào đó trong đời được nhớ đến, một dấu ấn trong sự nghiệp bình lặng của mình. Đấy là Aritz Aduriz, người có cơ hội ra mắt ĐT Tây Ban Nha đêm nay.

Chàng trai xứ Basque ấy đang sống những ngày tháng hạnh phúc nhất trong đời. Bỗng dưng anh thấy mình được tập cùng những nhà vô địch thế giới ở tuổi 29. Không dừng lại ở đó, Aduriz còn có khả năng được vào sân, thậm chí là đá chính thay cho Fernando Torres bị chấn thương. Các phóng viên bảo: khi Del Bosque đã gọi một cầu thủ gần tuổi băm vào tuyển, người ấy không chỉ để lấp đầy băng ghế dự bị.


Tân binh Aritz Aduriz, Ảnh Getty
Quả thực, chàng tiền đạo có vẻ ngoài rụt rè ấy đang tạo ra những đồn đoán thú vị trên tuyển. Khi Del Bosque cứ kiên quyết giữ rịt thông tin về đội hình xuất phát, người ta càng có lý do để nghĩ rằng Aduriz sẽ có cơ hội được đá cao nhất trên hàng công của Tây Ban Nha trước Litva. Cái triển vọng nhận một đường chuyền từ Ineista và hạ thủ môn đối phương rồi ăn mừng trong màu áo Seleccion thôi cũng đủ làm Adriz run rẩy, vì những gì anh đang trải nghiệm còn đẹp hơn một giấc mơ.

Số phận đã run rủi cho Torres chấn thương, cho Daniel Guiza bị quên lãng và cho Alvardo Negredo chìm nghỉm cùng Sevilla. Thế nên khi cần một số 9 cho Seleccion đợt này, Del Bosque đã nghĩ ngay đến Aduriz, tác giả của 3 bàn tại Liga cho đến nay, giúp Valencia hiên ngang dẫn đầu BXH sau 6 vòng đấu. Và số phận ấy càng nghịch ngợm hơn khi 2 tiền đạo được triệu tập cùng anh đợt này là Fernando Llorente và David Villa. Người đầu tiên làm lu mờ anh tại đội bóng cũ – Bilbao, người sau là một cái bóng quá lớn mà anh cần phải lấp đầy tại đội bóng mới – Valencia.

Thế nhưng hiện tại lại chẳng liên quan gì đến quá khứ hay tương lai. Và hiện tại nói rằng: Aduriz hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng với cả Villa và Llorente. Không phải 2 người này, cũng chẳng phải Torres mà chính Aduriz mới là tiền đạo Tây Ban Nha có phong độ tốt nhất hiện nay. Ngay khi phải cạnh tranh một suất trên hàng công cùng Roberto Soldado, Aduriz đã có 3 bàn cho Los Che, cùng thành tích với Llorente nhưng thi đấu ít hơn 1 trận. Valencia của Aduriz đang hiên ngang dẫn đầu BXH và giúp các CĐV quên đi những thiếu hụt về mặt nhân sự, tài chính để mơ về một buổi bình minh. Phong độ hiện nay của Aduriz không hoàn toàn là một giai đoạn tức thời mà là sự tiếp nối của những nỗ lực không ngừng ở mùa bóng trước, nơi anh ghi 12 bàn và giúp Mallorca xuất sắc giành vị trí thứ 5 chung cuộc. Chỉ 12 bàn, nhưng với Aduriz đã là một gia tài. Và chính 12 bàn ấy đã mang anh đến Valencia và góp phần đưa anh lên tuyển như hiện nay.Nếu thể hiện của Aduriz trên sân tập là tốt, Del Bosque không có lý do để phải gạt tên anh, nhất là khi đối thủ chỉ là một Litva, đội bóng chưa ghi nổi bàn nào (chứ đừng nói thắng nổi) vào lưới Seleccion trong quá khứ.

Aduriz bảo: chỉ cần cách đây 2 tháng thôi, ai mà bảo anh sẽ được gọi vào đội tuyển quốc gia, anh sẽ… đuổi ấy đi ngay vì nghĩ kẻ ấy bị điên. Bây giờ, điều có vẻ hoang đường ấy lại đang là sự thật. Trên mảnh đất mà Vicente Del Bosque đã sinh ra, Aduriz đang muốn chứng đỏ lệnh triệu tập của vị HLV này là xác đáng. Euro 2012 anh đã 31 tuổi. World Cup 2014 anh đã 34. Đấy đều là những ước mơ quá xa vời và không phải lúc nào… Torres cũng chấn thương để cơ hội đến với anh. Với Aduriz, hiện tại đã quá đẹp để anh có thể nghĩ xa hơn nữa. Một phút huy hoàng thôi, một bàn thôi, rồi sao cũng được…

Aduritz mặc áo số 9

Tiền đạo của Valencia sẽ được mang áo số 9 ngay trong lần đầu tiên được triệu tập, thay cho Fernando Torres. Trong khi đó, chiếc áo số 8 của Xavi sẽ được trao cho một gương mặt mới khác là Borja Valero. Tuy nhiên, sẽ không có cầu thủ nào thay Cesc Fabregas khoác chiếc áo số 10. Chiếc áo số 13 của Mata (đợt này bị đẩy xuống đội U21) cũng bị bỏ trống, bởi không ai muốn khoác chiếc áo đen đủi ấy.

T.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm