Thảm họa hàng thủ Brazil

11/07/2011 11:12 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Nhà ĐKVĐ vẫn chưa thể mang lại cảm giác yên tâm. Trước Paraguay, đội bóng được mạnh hơn nhiều so với Venezuela, Selecao đã thể hiện sự tiến bộ rõ rệt về khâu ghi bàn nhưng bên cạnh đó lại xuất hiện những lỗ hổng to tướng nơi hàng phòng ngự.

"Kép phụ" lên tiếng

Điểm đáng ghi nhận nhất của Menezes trong trận đấu với Paraguay là ông đã dám loại bỏ công thần Robinho, để làm mới hàng tấn công Selecao. Người thay thế Vua phá lưới Copa America 2007, Jadson Rodriguez, có thể không tên tuổi bằng nhưng lại tỏ ra hữu ích nhờ sự nhiệt tình và yếu tố bất ngờ. Tương tự là trường hợp của Fred, người được tung vào sân thay Neymar ở những phút cuối trận và đã đóng vai kẻ giải cứu.

Brazil suýt thua bởi hàng thủ - Ảnh Getty

Các hậu vệ Paraguay hẳn đã chuẩn bị rất nhiều phương án để có thể khiến Robinho và Neymar tắt điện, nhưng với Jadson thì không, bởi anh này thậm chí còn không cả có tên trên băng ghế dự bị ở trận mở màn. Và cầu thủ chạy cánh của Shakhtar Donetsk đã biết cách tận dụng lợi thế ấy. Trong tình huống mở tỷ số, các hậu vệ và tiền vệ phòng ngự của Paraguay đã bị hút hết vào và Ramires, người có pha đột phá dũng mãnh từ giữa sân, và Ganso, trong khi Jadson lại có một khoảng trống rất lý tưởng. Và tiền vệ này đã trừng phạt đối phương bằng một cú sút chìm rất hiểm hóc.

Đó là bàn thua đầu tiên của Justo Villar sau hơn một năm giữ sạch lưới. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ trận thua Colombia 0-2 hồi tháng 10/2009, thủ thành kỳ cựu này mới lại thủng lưới 2 bàn trong một trận đấu. Cả hai bàn thắng đều được thực hiện gọn gàng, không màu mè. Jadson dứt điểm rất quyết đoán, còn Fred đã che người cực tốt trước khi quăng chân đá nối rất nhanh sau một đường phối hợp trung lộ. Khi mà Robinho và Neymar gây thất vọng bởi lối chơi nặng về trình diễn, thậm chí là lắt nhắt, thì vẻ đẹp của Jadson và Fred nằm ở sự đơn giản. Đó không phải thứ bóng đá Jogo Bonito mà người hâm mộ Brazil chờ đợi, nhưng lại đạt hiệu quả nhờ tính hợp lý.

Menezes đã chấp nhận bỏ bớt những nghệ sĩ để tăng cường các "công nhân", song sự thận trọng của ông đã đẩy Brazil vào thế khó. Ngay đầu hiệp hai, ông đã rút Jadson ra, đưa Elano, có thiên hướng phòng ngự hơn, vào sân và chỉ đạo các học trò đá phòng ngự phản công. Chỉ đến khi bị Paraguay gỡ hòa và dẫn lại 2-1, ông mới cuống cuồng tung Lucas và Fred vào sân.

Nỗi lo hàng thủ

Điều đáng buồn với Brazil là cả hai bàn thua của họ trước Paraguay đều có lỗi không nhỏ từ hàng phòng ngự. Venezuela không đủ mạnh để phá vỡ hệ thống phòng thủ do Lucio chỉ huy, nhưng Paraguay thì khác. Họ đã khiến các hậu vệ Brazil liên tiếp bộc lộ những điểm yếu của mình.

Điểm yếu đầu tiên: sự hời hợt trong những pha cản phá mang tính quyết định. Trong bàn gỡ hòa 1-1, Dani Alves và Ramires không áp sát Estigarribia ở bên cánh phải, để cho cầu thủ này có rất nhiều không gian tạt bóng. Trong khi đó, Thiago Silva lại xuống chậm một nhịp, và không thể cản được đường tạt vào trong. Còn đội trưởng Lucio? Anh cũng lên lỡ trớn và không kịp đuổi theo Santa Cruz đã băng xuống rất nhanh. Tuổi tác có lẽ chỉ là một phần lý do, bởi Santa Cruz cũng chẳng trẻ trung gì so với Lucio, mà còn từng vật lộn với chấn thương rất nhiều lần trong màu áo Blackburn. Những sai lầm có hệ thống của một loạt các cầu thủ phòng ngự khiến Julio Cesar có tài thánh cũng không thể cứu thua.

Điểm yếu thứ hai: sự bất cẩn. Trong bàn thua thứ hai, Dani Alves đã quá chủ quan khi không phá hẳn bóng ra biên mà lại chần chừ để cho Riveros cướp được bóng ngay trong vòng cấm địa trước khi phối hợp với Santa Cruz và Nelson Valdez là người ập vào ghi bàn.

Hàng thủ chắc thì hàng công lại cùn. Hàng công được cải thiện thì hàng thủ mắc sai lầm. Rõ ràng Menezes còn rất nhiều phải làm trước lượt trận cuối cùng. Bằng không, điều xấu nhất sẽ xảy ra...

Tuấn Cương



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm