Man City: Thêm một chút niềm tin

15/02/2011 11:55 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - "Man City đã tiến tới gần đẳng cấp của M.U. Nhưng khác biệt duy nhất giữa họ và chúng tôi là đôi chút niềm tin", Roberto Mancini thừa nhận như thế sau thất bại ở trận derby Manchester. Ông đã đúng!

Thời khắc khiến Mancini nhận ra sự khác biệt rất mong manh ấy là pha dứt điểm trong tư thế xe đạp chổng ngược của Wayne Rooney. "Số 10" đã thi đấu tồi tệ trong gần như suốt cả trận đấu, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc để trở thành người hùng. Bản thân Rooney cũng thừa nhận sau trận đấu rằng đó là bàn thắng đầu tiên được anh ghi theo tư thế khó như vậy, kể từ khi còn là một cậu bé học trường De La Salle tại Croxteth, cách đây mười mấy năm.

Man City còn thiếu chút niềm tin - Ảnh Getty

Ở Old Trafford, bản hợp đồng 26 triệu bảng David Silva của Man City đã có một trận đấu gần như hoàn hảo, nhưng đã bỏ lỡ cơ hội ngon ăn nhất. Màn trình diễn ấy hoàn toàn trái ngược với Rooney, người cũng được M.U mua về với cái giá tương tự. Cũng phải nhắc thêm rằng, ngay trước khi Rooney tỏa sáng, Sir Alex đã có vẻ như đã tính đến phương án tung Chicharito vào sân. Mancini thừa nhận rằng "M.U chơi không tốt trong hiệp hai nhưng một số cầu thủ của họ tin rằng có thể ghi được bàn thắng, để quyết định số phận trận đấu. Và pha dứt điểm của Rooney là một trong bàn thắng đẹp nhất mà tôi từng chứng kiến".

Quả thực, M.U không hề hoàn hảo như một số lời ca tụng. Trừ pha dứt điểm siêu phàm, màn trình diễn của Rooney phản ánh cả mùa giải đáng thất vọng. Berbatov tiếp tục thể hiện sự kém cỏi ở những trận cầu lớn, và điều đó lý giải vì sao Sir Alex chỉ sử dụng anh ở 22 trong số 43 lần đối đầu với những đối thủ trong tốp 6. Ở Old Trafford, Silva và Yaya Toure đã thể hiện những phẩm chất kỹ thuật rất đáng đồng tiền bát gạo, Man City là đội chơi sáng tạo và nhỉnh hơn về mặt thế trận.

Nhưng ngay cả khi chơi tốt nhất, Man City vẫn là kẻ chiến bại. Không thể bao biện rằng đối phương đã may mắn, mà cần phải ngợi khen khả năng nuôi dưỡng niềm tin của họ trong những thời điểm khó khăn nhất. Đó là một thứ xa xỉ đối với dàn sao của Mancini.

*Hãy tin vào Dzeko

Nhưng không chỉ các cầu thủ Man City, chính Mancini cũng cần phải tự tin hơn vào những gì ông đang có trong tay. Ở Old Trafford, chiến lược gia người Ý đã xuất phát với sơ đồ 4-4-1-1 khá thận trọng. Ông cất Edin Dzeko trên băng ghế dự bị chứ không dám mạo hiểm chơi đôi công từ đầu trận vì cho rằng tiền đạo người Bosnia cần thêm thời gian để hòa nhập với bóng đá xứ sương mù. Phải đến phút 61, khi lần lượt Tevez, rồi Silva bất lực, ông mới tung lá bài trên vào sân.

Dzeko cần bao lâu để thích ứng với Premier League? 4 tuần, hay 6 tuần? Mancini cũng không biết, nhưng sẽ thật lố bịch nếu đưa một chân sút trị giá 27 triệu bảng về ở kỳ chuyển nhượng mùa đông mà phải đợi đến mùa sau để anh ta chứng minh phẩm chất của mình. Man City chỉ còn 3 tháng nữa, và họ sẽ phải tận dụng chân sút người Bosnia nhiều hơn nữa. Việc Mario Balotelli vẫn chưa trở lại sau chấn thương càng khiến Mancini có nhiều lý do hơn để sử dụng Dzeko một cách thường xuyên hơn nữa. Ông không thể tiếp tục đặt quá nhiều gánh nặng lên vai Tevez, vốn đang dẫn đầu Man City về số bàn thắng (19) . Chân sút người Argentina thậm chí còn dẫn đầu về số cú sút trúng đích, không trúng đích, đá phạt, việt vị và cả số lỗi mắc phải.

Dzeko đã có một bàn thắng cho đội bóng mới, vào lưới Notts County ở cúp FA (ở trận derby vừa rồi, bàn thắng của Man City được tính cho Silva). Như vậy là quá ít so với những gì người ta có thể khai thác ở một chân sút từng giành danh hiệu Vua phá lưới Bundesliga như anh. Nên nhớ, Tevez từng hơn một lần than phiền về sự mệt mỏi vì quá nhiều gánh nặng. Nếu mùa hè này, mà chân sút người Argentina rời Eastland, đó sẽ là một thảm họa thực sự.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm