Vì Ibra không phải Ikea, cho nên...

16/07/2009 13:03 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - ...hãy bán anh ngay khi nào có thể. Con người phản trắc ấy không phải là một thứ gì đó quý giá và có ảnh hưởng lớn lao trên toàn cầu như Ikea, tập đoàn Thụy Điển chuyên sản xuất nội thất gia đình lớn nhất thế giới, nên có thể chấm dứt ngay những trò gây sức ép và vùng vằng của anh để đổi lấy sự yên bình cho Inter.

Câu chuyện về Ibra nên bắt đầu từ đâu? Những câu nói ỡm ờ, những lời nói bóng gió xa xôi về tương lai của anh bạn đọc đều đã biết cả. Nhưng vụ Ibra có thể được nhìn dưới nhiều lăng kính khác nhau, chẳng hạn Vieira. Moratti đã tính đến việc giải phóng anh khỏi HĐ, trong trường hợp không thể tìm cho anh một CLB mới đáp ứng được các yêu cầu lương bổng cho anh (tại Inter, Vieira lĩnh 5,5 triệu euro/năm). Tiền vệ người Pháp đòi Inter bồi thường 3 triệu euro nếu CLB không còn muốn anh nữa. Đấy không phải là một con số quá cao đối với một cầu thủ mà trong 3 năm qua, đã gần như không có đóng góp gì cho đội bóng của Moratti.

Ví dụ sinh động của vụ Vieira cho thấy, dù với bất cứ hoàn cảnh nào, các cầu thủ và người đại diện của họ cũng sẽ vẫn bỏ túi hàng triệu bạc và cười tươi sau mỗi mùa hè. Nếu Moratti đồng ý để Vieira ra đi với một cái giá thỏa thuận, mọi chuyện coi như ổn thỏa. Nhưng nếu việc đó không thành, Inter sẽ chịu thiệt hại không nhỏ: họ sẽ phải trả lương cho anh mùa tới đồng thời mất không khoản phí chuyển nhượng khi Vieira hết HĐ vào năm 2010. Thế nên, Vieira giờ đây đang sống một cách ung dung trong giai đoạn cuối cùng của một sự nghiệp đầy vinh quang, chiến thắng và tiền bạc, và hơn thế nữa, người đại diện của anh có thể lên tiếng đe dọa rằng nếu Moratti bán Vieira, Inter sẽ mất trắng vào mùa hè sau. Bây giờ, Moratti đang lâm vào thế bí. Mourinho không muốn là con tin của tiền vệ người Pháp nữa, người luôn lèm bèm một cách khó chịu mỗi khi không được đá. Các cầu thủ trong đội cũng không hài lòng với việc Vieira ở lại. Nhưng tìm cho anh một CLB đâu phải dễ dàng.


Câu chuyện không biết nên khóc hay cười của Vieira cũng có thể là câu chuyện kì quặc của Ibrahimovic, người mà từ mùa xuân 2009, đã nhận ra rằng cuộc sống của mình ở Inter không còn là mơ, dù nhận lương cao nhất giải đấu và được cưng chiều như Chúa giáng thế. Anh vẫn đòi ra đi bằng được, từ những lời nói bóng gió đến xổ toẹt, để rồi cuối cùng, khi không còn cửa ra đi, lại bắt đầu nói đến một thứ tình yêu cao cả với đội bóng của Mourinho. Sự thật, rằng Ibra là một cầu thủ siêu hạng và mình anh có thể làm nên một chiến thắng tất cả đều biết.

Sự phụ thuộc về chiến thuật của HLV người BĐN với Ibra, nghĩa là bóng dài cho Ibra và rồi phó mặc cho anh mặc sức tưởng tượng và thực hiện phán quyết của mình đều được thừa nhận. 25 bàn thắng mùa trước cùng với danh hiệu Vua phá lưới, 3 Scudetto liên tiếp và những sự tung hô của dư luận cũng như chính Mourinho và Moratti đã đưa anh lên mây xanh. Nhưng tất cả đều có giá của nó, kể cả những cơn “đau bụng” của tiền đạo người Thụy Điển sau mỗi thất bại ở Champions League cũng như từ mùa xuân này (người đại diện của Ibra từng lí giải, rằng phong độ sút kém của anh tại Cúp châu Âu là do đau bụng!).

Để thưởng thức ánh mặt trời TBN và sở hữu niềm hãnh diện được đứng trong hàng ngũ của một trong những CLB lớn biết đoạt chức VĐ Champions (Inter không nằm trong số này), Ibra sẵn sàng chấp nhận giảm lương xuống còn 8 triệu euro để sang Barca (giảm là để không vượt mặt thần tượng số 1 của đội này, Messi). Nhưng Moratti thể hiện cho đội bóng TBN thấy danh dự của ông không phải là mớ rau: cái giá 70 triệu euro được đưa ra. Đối với Barca, người có lẽ hiểu giá trị của Ibra trên thị trường hơn ai hết, Ibra làm sao hơn được Kaka và họ chỉ chấp nhận trả khoảng chục triệu euro kèm thêm Eto’o, người mà một năm sau nữa cũng sẽ hết hạn HĐ. Vụ chuyển nhượng không thành. Thế giới TBN đóng lại với Ibra, và họ bắt đầu lui bước, cho đến khi Chelsea tái xuất với đề nghị 58 triệu euro cộng thêm Deco và Carvalho. Một lần nữa, Ibra lại tuyên bố hệt như hồi tháng 3: “Tương lai ư? Để xem thế nào đã”. Trên thực tế, đội bóng Anh là cơ hội duy nhất để Ibra thoát khỏi Inter trong mùa hè này.

Các tifosi Inter nói riêng và những người hâm mộ calcio đã quá chán nản và mệt mỏi với những màn kịch phản cảm của chân sút người Thụy Điển, người không thể và có lẽ không bao giờ đạt đến mức tầm cỡ thế giới như cái tên đồng hương Ikea. Qua vụ Barca, Moratti đã xử lí hoàn toàn hợp lí trong việc dạy cho Ibra một bài học về giá trị của danh dự, nhưng ông cũng phải tìm ra lối thoát cho mình trừ khi muốn giữ cầu thủ này lại để ngoài mục tiêu Champions League, còn để chứng tỏ Inter không bê bối tài chính như Milan. Nếu ông thực sự muốn giữ, thì cần làm ngay tức khắc. Lương của Ibra sẽ tăng mỗi năm thêm 1 triệu nữa từ nay cho đến năm 2012 và Inter sẽ phải chi không dưới 80 triệu euro cho núi lương và thuế khổng lồ ấy, trong khi mỗi mùa hè lại phải chứng kiến những cơn “đau bụng” mới của Ibra mà chưa chắc đã nhìn thấy dù chỉ một mảnh cúp vàng Champions.

Có vẻ Inter sẵn sàng trả Vieira 3 triệu để giải thoát mình khỏi anh. Nhưng họ sẽ phải trả bao nhiêu để tự cứu mình khỏi những cơn vật vã khó chịu của Ibra vào thời điểm anh chỉ còn 1 năm là hết hạn HĐ và lúc ấy tha hồ lên tiếng đe dọa ra đi theo dạng CNTD trong khi vẫn lĩnh mỗi năm hơn chục triệu euro mà vẫn coi Moratti không ra gì?

Anh Ngọc (Roma, Italia)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm