Bốc thăm vòng 1/8 Champions League: Đại chiến Anh - Italia, hồi III

19/12/2009 08:23 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Những lá thăm không vô tình. Tất cả những gì mà người hâm mộ kỳ vọng đã được chúng đáp lại một cách hoàn hảo. Còn gì tuyệt vời hơn khi những đại diện ưu tú nhất của Anh và Italia, hai nền bóng đá vốn kình nhau muôn đời, đụng độ nhau trong những trận đấu đáng xem nhất vòng 1/8 Champions League. Trong đó, điểm nhấn là sự tái ngộ “người xưa” của tiền vệ Beckham và HLV Mourinho, những cái tên đã thành huyền thoại trong lòng các CĐV của M.U và Chelsea.

Anh hùng tương ngộ

Khái niệm “Cuộc chiến Anh - Italia” nghe có vẻ đã khá nhàm tai sau khi đã từng xảy ra những cuộc đại chiến như vậy ở vòng 1/8 Champions League ở hai mùa gần nhất, với chiến thắng tuyệt đối thuộc về các đại diện Premier League. Nhưng với việc có tới 3 đại diện của Premier League đứng đầu bảng và hai đội bóng đáng gờm nhất của Serie A chỉ có được chiếc vé hạng nhì, thì xác suất xảy ra hồi 3 của cuộc chiến trường kỳ này là cực lớn. Dù vậy, có lẽ UEFA cũng đã phải nhờ… Chúa giúp một tay để tạo nên những cặp đấu hoàn hảo đến thế giữa hai nền bóng đá từng một thời hùng cứ bốn phương. Inter gặp Chelsea - nơi “Người đặc biệt” Mourinho sẽ sống trong những cảm giác lẫn lộn trước đội bóng đã giúp ông trở nên… đặc biệt. M.U gặp Milan, đối thủ đã reo rắc vào lòng họ bao nỗi uất hận sau hai lần dừng bước tức tưởi ở Champions League trong những mùa giải gần đây.


Chờ đón những cuộc tái ngộ thú vị tại vòng 1/8 Champions League

Những cuộc đấu Inter - Chelsea và Milan - M.U còn được chú ý hơn muôn phần bởi họ mang những hình ảnh giống nhau vào vòng 1/8 Champions League. Nếu như Inter và Chelsea đều đang là những đội bóng khát khao nhất danh hiệu vô địch, thứ mà họ không thể chạm đến dù nỗ lực bao nhiêu trong những năm qua, thì Milan và M.U là những nhà vô địch “về hưu” mong mỏi tìm lại thời xuân sắc. Nếu như Inter dát vàng mời Mourinho và Chelsea trải thảm đón Ancelotti chỉ vì khát vọng châu Âu, thì cả Milan và M.U đều đang muốn chứng tỏ họ không hề yếu đi sau khi đã mất những “linh hồn Champions League” ưu tú nhất - Kaka và Ronaldo. Cuộc đại chiến Anh - Italia ấy là nơi mà phần thắng sẽ có nhiều ý nghĩa gấp đôi cho bất cứ đội nào giành được.

Ngày về của những công thần

Các cặp đấu vòng 2 (xếp trước đá sân nhà ở lượt đi)

Lyon - Real Madrid
AC Milan - M.U    
Porto - Arsenal FC      
Bayern Munich - Fiorentina    
Stuttgart - Barcelona        
Olympiakos - Bordeaux        
Inter Milan - Chelsea             
CSKA Moskva - Sevilla   

Tiêu đề của phần 3 loạt phim giả tưởng lừng danh “Chúa nhẫn” ấy có lẽ là lời mô tả chân thực nhất về ngày trở lại của những nhân vật đã trở thành huyền thoại - “Ngày về của nhà Vua”. Trước khi lễ bốc thăm diễn ra, lão tướng David Beckham đã mơ đến một cuộc hội ngộ Milan - M.U, và anh đã được toại nguyện. Ba tháng nữa, khi Champions League trở lại, Beckham sẽ có lần đầu tiên được trở về sân Old Trafford kể từ khi rời M.U tới Real Madrid năm 2003 - trong màu áo của Milan, đội bóng anh sẽ phụng sự trong nửa cuối mùa giải. Sau khi có kết quả bốc thăm, cựu tiền đạo Teddy Sheringham, người đã cùng Beckham nâng cao chiếc cúp Champions League năm 1999 với M.U, nói thay lời của hàng triệu người hâm mộ đội bóng “Quỷ đỏ”: “Sẽ là không quen thuộc chút nào khi thấy Becks hiện diện ở Old Trafford trong màu áo một đội bóng khác, nhưng không vì thế mà anh ấy không được chào đón. Với các CĐV của M.U, Beckham sẽ mãi mãi được yêu mến”. Phải, Beckham không chỉ là một trong những “số 7” xuất sắc nhất, mà còn là biểu tượng cho cả một thế hệ Vàng và một giai đoạn rực rỡ bậc nhất trong lịch sử đội bóng thành Manchester.


Và Mourinho cũng thế. Chelsea chưa bao giờ quên ông và sẽ không bao giờ quên được những gì ông đã làm để đưa đội bóng này chạm bến vinh quang ở Premier League sau đúng nửa thế kỷ đợi chờ. Đội bóng áo xanh đang hạnh phúc với Ancelotti, nhưng ngày Mourinho trở lại Stamford Bridge, cả rừng người sẽ cúi chào ông.

Bách Việt


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm