SLNA: “Người hùng” giấu mặt?!

12/08/2011 13:15 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Trong hoàn cảnh HN T&T, SHB ĐN đang bám sát có thể cạnh tranh chức vô địch thì việc SLNA có toàn tâm toàn ý “chiến đấu” hết mình với HN.ACB trong trận đấu áp chót hay không là rất khó dự đoán.

Mối quan hệ giữa SLNA và HN.ACB có nhiều điểm ràng buộc không chỉ đơn thuần ở khía cạnh chuyên môn mà nặng về mối ân tình từ phía hậu trường. SLNA dưới thời bộ đôi TGĐ Hồng Thanh-Hữu Thắng và HN.ACB thời bầu Kiên-Mauricio trong thời điểm này đều rất khát điểm, và 3 điểm tối đa của trận đấu này sẽ thay đổi số phận của 2 đội theo chiều hướng trái ngược nhau. Nếu giành 3 điểm SLNA sẽ vững ngôi đầu và gần như chắc chắn sẽ có chiếc Cúp vô địch V-League sau 10 năm chờ đơi, trong khi HN.ACB nếu có 3 điểm thì sẽ có thêm hy vọng cho cuộc chiến trụ hạng đầy cam go.

Kể từ rời khỏi Thủ đô, ông Hồng Thanh vẫn giữ mối quan hệ tâm giao với HN.ACB của bầu Kiên, nhất là ở khía cạnh chuyển nhượng cầu thủ và “giúp đỡ” nhau trong điều kiện có thể. Từ khi chân ướt chân ráo về lại đội bóng quê hương, ông Thanh cũng đã dang rộng vòng tay chào đón những cựu cầu thủ của HN.ACB như Công Mạnh, Đức Thắng..., nhưng cũng không quên gửi quân cho đội bóng Thủ đô khi cần, chẳng hạn như trường hợp của Lâm Tấn, Văn Thế, Văn Tuân.


Dù đã rời khỏi Thủ đô, ông Hồng Thanh (phải) vẫn giữ mối quan hệ tâm giao với HN.ACB của bầu Kiên (giữa)

Kết thúc lượt đi, khi HN.ACB đang ngụp lặn trong cuộc chiến trụ hạng, SLNA không ngần ngại gửi luôn những cầu thủ có chuyên môn tốt như là trung vệ Thiery và tiền vệ Công Minh ra để cứu viện. Nếu không có mối quan hệ keo sơn thì chắc chắn không có chuyện SLNA sau 3 năm làm thủ tục nhập tịch cho Thiery với cái tên Việt Nam là Lê Hoàng Phát Thiery lại cho HN.ACB mượn ngay giữa mùa bóng, trong khi lực lượng ngoại binh của SLNA không thuộc diện dư thừa đến độ có thể “xuất khẩu”. Tương tự là trường hợp tiền vệ Công Minh được biệt phái khi đội bóng Thủ đô cần người “dọn dẹp” ở khu vực giữa sân. Tất nhiên mối quan hệ giữa 2 đội bóng không chỉ dừng lại ở mức độ trao đổi cầu thủ mà nó còn hơn thế. Đó là sự giúp đỡ theo kiểu đồng minh vững chắc được củng cố từ lâu.

Theo lý giải của một thành viên BHL SLNA, họ rất tự tin để chơi hết mình trong trận đấu cuối cùng của mùa giải với HN.T&T. Đối thủ mà SLNA e ngại nhất lại là SHB.ĐN vì trong trường hợp SLNA và SHB.ĐN bằng điểm nhau, đội bóng sông Hàn sẽ có nắm lợi thế về đối đầu trực tiếp. Vì vậy, nếu SLNA chỉ có một chiến thắng trong 2 trận cuối còn SHB.ĐN giành trọn 6 điểm thì Cúp sẽ về Đà Nẵng.

Thêm một lý do để người hâm mộ đội bóng xứ Nghệ có cảm giác không an toàn trước cuộc đối đầu với HN.ACB của SLNA, bởi trong những chuyến làm khách ở Thủ đô trước đây, các cầu thủ SLNA đều không còn là chính mình và có những trận thua khó hiểu. Trong quá khứ, SLNA từng đã ra sân với đội hinh “lạ lẫm” khi gặp HN.ACB, đơn cử như việc trung vệ Huy Hoàng được bố trí ở vị trí tiền đạo cắm.

Năm nay, mỗi khi SLNA thi đấu ở các sân ở phía Bắc thì lãnh đạo CLB luôn yêu cầu toàn thể cán bộ nhân viên, HLV đội trẻ  đội bóng đi theo cổ vũ, và tài trợ cho Hội CĐV đi khắp nơi. Nhưng trong trận đấu với V.NB vừa qua tất cả đều không được đi với lý do thiếu kinh phí, và trận đấu tới với HN.ACB cũng không có chuyện hội CĐV SLNA FC rồng rắn kéo nhau đi Thủ đô cổ vũ đội nhà.

Mùa giải chỉ còn 2 vòng đấu, SLNA đang nắm nhiều lợi thế cho cuộc đua vô địch năm nay, nhưng đã không ít lần họ tự làm khó mình hoặc bỏ qua cơ hội bứt tốp về đích thì khả năng đó cũng dễ xảy ra thêm một lần nữa, nhất là khi SLNA đang nắm vận mệnh đội bóng khác và có quyền tự quyết trong tay thì có Trời mới biết họ sẽ thể hiện tinh thần thi đấu như thế nào. Cứu hay không cứu HN.ACB, chúng ta hãy chờ xem.

BẢO CHÂU

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm