2 ngày trước trận HN.ACB-SLNA: Nếu còn có ngày mai

12/08/2011 13:37 GMT+7 | V-League

(TT&VH ) - Nếu HN.ACB xuống hạng, với lực lượng hiện có của mình, chắc chỉ một thời gian ngắn họ sẽ quay trở lại V-League. Đấy là suy luận dựa theo những gì mà đội bóng Thủ đô đã làm được ở giải hạng Nhất 2010. Nhưng như người ta vẫn nói, đời không như là mơ còn bóng đá thì là trò chơi phi logic, mọi con tính suy cho cùng vẫn chỉ là con tính.

Một hoặc một vài năm chẳng là gì nếu so với quãng thời gian bầu Kiên đã, đang và sẽ sử dụng để “chơi” bóng đá. Nhưng cầu thủ của ông liệu có chung suy nghĩ như thế? Người ta vẫn thường ví von, đời cầu thủ ngắn chẳng tày gang, xuống hạng đồng nghĩa với việc mất cả tiếng lẫn miếng. Và đời cầu thủ nếu cứ hết lên rồi lại xuống hạng như vậy thì đến bao giờ mới ngước mặt lên được với đời?


Quá ít niềm vui dành cho HN.ACB ở đấu trường V-League

Bầu Kiên có quan điểm làm bóng đá riêng, người ngoài không ai trách ông vì điều ấy nhưng cầu thủ của ông thì có. Giờ phút này ở đội bóng Thủ đô, “giọng ca” chủ đạo là: “Đã cố hết sức rồi nhưng ông chủ không chịu “cố” thì cũng đành chịu thôi. Cứ như thế này lên V-League để làm gì không biết”.

Ừ thì cứ cho là quay trở về với hạng Nhất, HN.ACB sẽ sống “thanh thản” hơn nhưng một đội bóng rệu rã hết từ năm này sang năm khác như thế liệu có duy trì được động lực và niềm tin để ít nhất còn tìm thấy niềm vui qua việc xỏ giày vào sân thi đấu?

Hết mùa giải này, 2 cầu thủ nhập tịch là Lê Hoàng Phát Thierry và Lê Văn Tân sẽ lần lượt quay trở về với CLB cũ của họ là SLNA và K.KH. Cũng có thể bầu Kiên sẽ móc ví để giữ bộ đôi vừa nhắc ở lại phục vụ cho mục tiêu thăng hạng. Nhưng suốt thời gian qua, ngay cả khi nhét thêm 2 Tây vào trong đội hình thì điều đó cũng không giúp HN.ACB khá lên bao nhiêu.

Nếu đội bóng Thủ đô xuống hạng, nếu mọi thứ cứ mãi diễn ra như thế này thì liệu còn có ngày mai, liệu còn có thể gọi đó là bóng đá không?!

Hoàng Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm