HN.T&T – SHB.ĐN 0-2: Khi vận may ngoảnh mặt

19/02/2011 11:18 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Khó có thể diễn tả được hết nỗi buồn của BHL đội bóng Thủ đô sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Tất cả đều đứng lặng người tại cabin huấn luyện và không ai có thể thốt lên một lời nào, dù chỉ là để cảm thán. Với những gì đã diễn ra trên sân, thất bại dành cho HN.T&T quả có phần cay đắng.

Nếu như Matias tận dụng thành công pha đánh đầu trong tư thế hoàn toàn thoải mái trước khung thành trống trải của SHB.ĐN ở những phút đầu hiệp 2, tình thế của trận đấu có thể đã rất khác. Và nếu Gonzalo không đánh mất cái duyên của mình thì tiền đạo người Argentina cũng có thể ghi được ít nhất 1 bàn thắng sau không dưới 3 cơ hội ngon ăn mà đồng đội tạo ra cho anh trong khu cấm địa đối phương.

Thất bại đầu tiên của HN.T&T (trắng) ở V-League năm nay lại là do người anh em SHB.ĐN mang tới. Ảnh: Quốc Khánh

Nhưng HN.T&T cũng không thể chỉ đổ lỗi cho việc kém may. Bởi, may mắn đã đồng hành cùng họ quá lâu và giờ là lúc vị thần có tiếng đỏng đảnh này ngoảnh mặt, điều đó có thể hiểu như một lẽ công bằng của cuộc sống. Và còn bởi, khả năng dứt điểm yếu kém của đội bóng Thủ đô là điều đã được dự báo từ rất lâu rồi và nếu nó vẫn không có sự cải thiện, sẽ rất khó khăn để thày trò HLV Phan Thanh Hùng tìm kiếm những kết quả khả quan trong chặng đường còn lại, ít nhất là cho tới hết lượt đi.

Trên thực tế, lối chơi của SHB.ĐN trong trận đấu này không quá đáng sợ. Bài tủ của họ vẫn là những pha phối hợp bóng bổng nhắm tới cái đầu của Merlo trên tuyến đầu. Cả 2 bàn thắng của thày trò HLV Lê Huỳnh Đức đều là kết quả của những pha nỗ lực cá nhân chứ không phải là sản phẩm tất yếu từ một thế trận dồn ép đối thủ.

Nhưng khá ngạc nhiên là HN.T&T cũng lại từ bỏ lối chơi bóng ngắn sở trường của mình để hùa theo những pha “rót dầu” của người anh em. Đó có thể xem là cách bắt bài của HLV Phan Thanh Hùng khi ông muốn tận dụng sức càn lướt của bộ đôi Matias và Gonzalo trên tuyến đầu để “khủng bố” hàng phòng ngự thuần Việt của SHB.ĐN. Đáng tiếc, khi chiến thuật này còn chưa mang lại hiệu quả thì bàn thắng của Thanh Hưng đã khiến nó phá sản.

Phút 80 của trận đấu, Công Vinh đứng bên đường piste chuẩn bị vào sân thay người, nhiều khán giả đã đồng loạt vỗ tay ủng hộ tiền đạo người Nghệ An. Dù sau đó, Vinh đã trình diễn một vài pha bóng rất có nét nhưng với người hiểu chuyện, sẽ rất khó để tin vào một điều thần kỳ đến từ đôi chân đã phải ngồi ngoài cuộc gần một năm nay.

Cuối cùng điều thần kỳ đã không đến thật! Thậm chí, số phận còn như muốn xát thêm muối vào nỗi đau của HN.T&T bằng bàn thắng của G.Merlo trong những phút bù giờ.

Không “có mùi”, không “cậy gần nhà”, không đá xấu... HN.T&T và SHB.ĐN đều nhập cuộc với một tinh thần rất bóng đá và xứng đáng được khen ngợi. Nhưng điều trớ trêu đối với đội bóng Thủ đô lại nằm ở chỗ, dường như khi họ muốn đứng trên chính đôi chân của mình thì đó lại là lúc Thần may mắn tự ái và nhíu mày.

Đức Hoàng



Thành Đạt (tổng hợp)

Bảng xếp hạng tạm thời

XH

Đội

ST

T

H

B

Điểm

BT

BB

1

SHB.ĐN

3

2

0

1

6

6

4

2

HN.T&T

3

2

0

1

6

4

4

3

SLNA

2

1

1

0

4

5

3

4

B.BD

2

1

1

0

4

3

2

5

TĐCS.ĐT

2

1

1

0

4

3

2

6

HP.HN

2

1

0

1

3

4

2

7

Thanh Hóa

2

1

0

1

3

3

3

8

K.KH

2

1

0

1

3

1

1

9

V.Hải Phòng

2

1

0

1

3

2

3

10

V.NB

2

0

2

0

2

1

1

11

N.SG

2

0

2

0

2

0

0

12

ĐT.LA

2

0

1

1

1

2

3

13

HA.GL

2

0

0

2

0

2

4

14

HN.ACB

2

0

0

2

0

1

5


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm