Thanh Hóa - V.Hải Phòng 1-1: Xứ Thanh mất điểm đáng tiếc

07/03/2011 09:40 GMT+7 | V-League

* Bàn thắng: Đình Tùng 55’ - Bật Hiếu 58’

(TT&VH) - Được đá trên sân nhà và tạo được cả tá cơ hội ăn bàn trong một thế trận áp đảo, nhưng Thanh Hóa lại để Vicem Hải Phòng cầm chân với tỷ số 1-1 đầy tiếc nuối.

Không có Văn Hiển trong đội hình, Thanh Hóa buộc phải bố trí lão tướng Trọng Hải cùng “chuyên gia dự bị” Phong Thu vào sân như một giải pháp bất đắc dĩ. Sau chiến thắng trước ĐKVĐ HN. T&T, hôm qua sân Thanh Hóa đã đón số lượng khán giả đông nhất kể từ đầu mùa (khoảng 10.000 người).

Nhờ thế, Thanh Hóa đã khởi đầu trận đấu rất tốt. Ngay phút thứ 5, tỷ số lẽ ra đã có thể được mở cho Thanh Hóa nếu pha đệm bóng cận thành của Sunday Emmanuel không đi chệch khung thành trong gang tấc.

Trước sự hưng phấn và lối chơi tốc độ nhanh của đội chủ nhà, V.HP phải tập trung số đông cầu thủ bên phần sân nhà và chơi khá cẩn trọng. Phút 13, từ pha đá phạt góc của Đình Tùng, hậu vệ Văn Nam của Hải Phòng đã để bóng chạm tay trong vòng cấm, nhưng không có phạt đền cho đội chủ nhà.

Không quá lép vế so với đội chủ nhà ở khu vực giữa sân, song V.HP lại không có được sự sắc bén trong những đường chuyền quyết định. Đội khách chỉ có được vài cú sút xa hay những pha tạt bóng từ 2 cánh không mấy nguy hiểm.

Thanh Hóa (phải) đã để V.HP cầm chân một cách đáng tiếc

Chơi nổi bật trên hàng tấn công của Thanh Hóa vẫn là Đình Tùng. Cầu thủ mang áo số 2 này tiếp tục để lại dấu ấn bằng sự năng nổ nhiệt tình và phẩm chất kỹ thuật khá tốt. Tuy thế, Đình Tùng lại quá thiếu may mắn, khi liên tiếp các phút 28, 43 và 45+2, Đình Tùng đều có cơ hội mười mươi để ghi bàn trong vòng cấm địa, nhưng tiền đạo này đều sút chệch cột dọc.

Phút 46, từ pha chuyền bóng của Công Huy, hậu vệ V.HP vô tình phá bóng trúng vào vị trí của Văn Thắng, nhưng cầu thủ số 10 này lại sút trúng cột dọc, cho dù trước mặt anh chỉ còn khung thành rộng thênh thang và thủ môn Quang Huy cũng cũng đã chôn chân đứng nhìn.

Dù vậy, sự dồn nén của không chỉ cầu thủ mà của gần 10.000 CĐV xứ Thanh cuối cùng cũng được giải tỏa. Phút 55, Emmanuel chuyền bóng để Đình Tùng cứa lòng kỹ thuật qua đầu thủ thành Quang Huy, đưa bóng đập trúng cột dọc vào lưới, mở tỷ số cho Thanh Hóa.

Tuy nhiên, đang lúc tinh thần và khí thế của đội chủ nhà lên rất cao thì bàn thắng từ pha đánh đầu cận thành của Bật Hiếu 3 phút sau đó đã đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Những phút còn lại của trận đấu, các chân sút Thanh Hóa liên tục bắn phá khung thành của đội khách nhưng vận may đã không mỉm cười với đội chủ nhà. Lần lượt Quang Huy, Đình Tùng, Văn Thắng và Omar đều không thể đưa bóng vào lưới V.HP, cho dù có cơ hội khá thuận lợi.

Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1 đầy tiếc nuối cho Thanh Hóa. Với 1 điểm có được, Thanh Hóa vẫn đứng ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng, còn V.HP vẫn đứng thứ 10 sau 3 trận hòa liên tiếp với cùng tỷ số 1-1.

Khánh Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm