“Lốc da cam” thận trọng, người Nhật tính chơi phòng ngự

18/06/2010 15:02 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) – Dù được đánh giá cao hơn, nhưng Hà Lan hoàn toàn có lý do để dành sự tôn trọng cho Nhật Bản, không chỉ vì đội bóng Đông Á đã có chiến thắng gây ngạc nhiên trước Cameroon ở loạt trận mở màn.

Ở lượt đấu đầu tiên của bảng E, Hà Lan đã gặp rất nhiều khó khăn trước một Đan Mạch được tổ chức tốt, và phải nhờ tới pha đá phản lưới nhà của Simon Poulsen, họ mới khai thông được thế bế tắc trước khi kết thúc trận đấu với chiến thắng nhọc nhằn 2-0. Trong khi đó, Nhật Bản đã gây ngạc nhiên khi vượt qua Cameroon một cách thuyết phục với pha lập công duy nhất của Honda. Chính vì vậy, dù được giới chuyên môn đánh giá cao hơn, nhưng không dễ để Hà Lan vượt qua đội bóng đến từ châu Á, nhất là khi họ vẫn còn giữ những ký ức nóng hổi về trận giao hữu giữa hai đội hồi năm ngoái. Ở trận đấu đó, dù Nhật Bản thua chung cuộc với tỷ số 3-0, nhưng trong một giờ thi đấu đầu tiên, đội bóng đến từ xứ sở hoa Anh đào đã chơi hay hơn rất nhiều so với đối thủ.


Hà Lan tỏ ra thận trọng trước Nhật Bản dù được đnáh giá cao hơn - Ảnh: Getty
Tiền vệ dẫn dắt lối chơi của ĐT Hà Lan, Wesley Sneijder nhớ lại qua trích dẫn của Reuters: “Trong một giờ thi đấu đầu tiên trong trận đấu đó, Nhật Bản đã chơi hay hơn Hà Lan, nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn giành chiến thắng. HLV của chúng tôi đã nói rằng đó là trận đấu duy nhất mà đối thủ thật sự gây ra khó khăn cho Hà Lan”.


Trong trận đấu với Nhật Bản sắp tới, Bert van Marwijk dự định sẽ đưa ra sân đội hình xuất phát giống hệt như trong chiến thắng trước Đan Mạch. Tiền vệ cánh Eljero Elia dù đã chơi rất hay khi được tung vào sân trong trận đấu với Đan Mạch, nhưng tài năng trẻ này chỉ được HLV Van Marwijk sử dụng như một quân bài dự bị chiến lược. Còn với trường hợp của Arjen Robben, dù tiền vệ của Bayern Munich đã có thể tập luyện trở lại, nhưng có lẽ HLV Van Marwijk sẽ không mạo hiểm sử dụng cầu thủ có đôi chân pha lê này ngay từ đầu.

Trong khi đó, chiến thắng quan trọng trước Cameroon ở loạt đấu mở màn đã chấm dứt chuỗi trận kém cỏi của Nhật Bản, đồng thời đem lại sự tự tin cho đội bóng của HLV Takeshi Okada trước trận đấu với Hà Lan. Trước Cameroon, Nhật Bản đã từ bỏ lối đá nhỏ truyền thống để áp dụng một lối chơi mang nặng tính phòng ngự, và HLV Okada không giấu diếm ý định sẽ lặp lại sơ đồ chiến thuật này khi họ phải đối mặt với “Cơn lốc màu cam”. “Chúng tôi không quan tâm đến việc mọi người nghĩ gì về lối chơi của đội bóng. Công việc của tôi là phải lựa chọn ra những cầu thủ và chiến thuật thích hợp để giành chiến thắng”, HLV Okada khẳng định trên hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản.

Trong khi đó, tiền vệ phòng ngự Yuki Abe cũng tuyên bố rằng Nhật Bản sẽ chơi phòng ngự để ngăn chặn hàng công rất mạnh của Hà Lan. “Người Hà Lan nghĩ rằng sức mạnh của họ nằm ở hàng công, do đó, tất cả những gì mà chúng tôi phải làm là cố gắng ngăn chặn họ và khiến họ phải thất vọng”, Abe nhấn mạnh.

Một động lực nữa khiến hai đội sẽ quyết tâm giành chiến thắng trong trận đấu ở SVĐ Moses Mabhida, Durban sắp tới là bởi đội đứng đầu bảng E sẽ được trở lại chính Durban để thi đấu ở vòng 2. Nên nhớ, Durban là một địa điểm vô cùng thuận lợi để thi đấu bởi thành phố này không chỉ là nơi ấm áp nhất trong các thành phố đăng cai World Cup mà còn có độ cao vừa phải so với mực nước biển.

Vũ Mạnh (Theo Reuters) 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm