Tiền đạo tuyển thủ QG Quang Hải: Hàng công Bồ Đào Nha quá cùn!

17/06/2010 09:52 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH)- Cuộc chạm trán Bồ Đào Nha – Bờ Biển Ngà rất xứng đáng là trận đấu được chờ đợi nhất trong ngày 15/6. Cả 2 đội đều đã chơi rất hay và cái thiếu duy nhất chỉ là bàn thắng mà thôi.

Cá nhân Ronaldo đã có một trận đấu tốt, nhưng một mình Ronaldo thì không thể gánh toàn đội Bồ Đào Nha. Thứ nhất, bóng đá hiện đại bây giờ không còn có chỗ cho lối chơi cả đội bóng phụ thuộc vào một ngôi sao. Thứ hai, các cầu thủ Bờ Biển Ngà có nền tảng thể lực quá sung mãn, nên Bồ Đào Nha với chỉ một mình Ronaldo thì không thể làm nên chuyện.

Quang Hải chê hàng công của Bồ Đào Nha - Ảnh Getty
Nói thế không phải là tôi chê Bồ Đào Nha đá dở, vì thực ra họ không thể phát huy tốt nhất phẩm chất của mình khi đụng phải một đối thủ chơi rắn, tranh cướp bóng quyết liệt, không có thời gian và khoảng trống cần thiết để xử lý bóng.


Tuy nhiên, tôi không có ấn tượng lắm với hàng tiền đạo Bồ Đào Nha, có vẻ như họ hơi thiếu sắc nét, vì đã biết Bờ Biển Ngà chơi rắn như vậy mà lại không có cầu thủ nào trên hàng tấn công chịu khó chạy chỗ, di chuyển để tạo nên đột biến.

Tôi thích nhất tiền đạo số 10 của Bờ Biển Ngà, Gervais Kouassi, anh ấy chơi rất năng nổ, nhiệt tình. Kouassi rất khoẻ, tích cực di chuyển ở trên, nhưng đồng thời cũng chịu khó lui về để tranh cướp bóng. Bên cạnh đó, Kouassi còn biết kiến tạo cơ hội cho đồng đội, và trong các tình huống phản công, Kouassi có cách giữ bóng rất hay ở tuyến trên để chờ các đồng đội lên tiếp ứng. Dù Kouassi không ghi được bàn thắng nào, nhưng tôi cho rằng Kouassi đã có một trận đấu rất tốt.

Bên phía Bờ Biển Ngà cũng còn một cầu thủ nữa là tôi rất thích là Drogba. Anh ấy là mẫu tiền đạo thực sự toàn diện, dứt điểm 2 chân cũng như bằng đầu cực tốt, và đặc biệt hiệu quả trong những tình huống băng cắt, nhưng có vẻ như ở trận gặp Bồ Đào Nha Drogba vẫn chưa dám bung hết sức vì vừa trở lại sau chấn thương.

Nói chung tôi nghĩ kết quả hoà giữa Bồ Đào Nha và Bờ Biển Ngà không có gì bất ngờ, bởi trận đấu đầu tiên cũng không khác gì trận chung kết của bảng, 2 đội buộc phải chơi thận trọng, không dám mạo hiểm cũng là đúng thôi. Tôi thấy ở cuối trận Bờ Biển Ngà phát hiện Bồ Đào Nha xuống sức nên đã đẩy cao tốc độ trận đấu và cũng có một số cơ hội, nhưng không tận dụng thành công.

H.Huy (Ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm