Tuyển Philippines: Ngôi vô địch ngoài tầm với

05/12/2014 16:56 GMT+7 | Các ĐTQG

(giaidauscholar.com) - Sau hai kỳ AFF Cup liên tiếp lọt vào bán kết, đội bóng số 1 Đông Nam Á thời điểm hiện tại Philippines đang hướng đến danh hiệu vô địch lần đầu tiên. Thế nhưng, thử thách trước mắt thầy trò HLV Thomas Dooley không hề nhỏ.

Trận ra quân tại bảng A gặp Lào, mặc dù để cho đối thủ vượt lên dẫn trước trong hiệp 1 với pha đá  phạt của Khampheng Sayavuth nhưng  Simone Rota và đội trưởng Phil Younghusband ghi 2 bàn giúp Philippines vươn lên trước khi Reichelt lập cú đúp ấn định chiến thắng trên SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội).

Kịch bản trong trận đấu thứ 2 vòng bảng còn dễ dàng hơn thế với Philippines. Đoàn quân của HLV Dooley gây sức ép lên phần sân đối phương ngay từ đầu trận đấu và có bàn thắng mở tỷ số trên chấm 11m của P.Younghusband. Tới phút 52, Philippines nâng tỷ số lên 2-0 sau tình huống sút xa đẹp mắt của Manuel Ott. Philippines chỉ phải chờ đến phút 67 để có bàn thắng thứ 3 từ quả phạt gián tiếp trong vòng cấm địa của cầu thủ gốc Mỹ Steuble.



Đội hình đội tuyển Philippines

Sau khi Indonesia chỉ còn thi đấu với 10 người (Rizki Pora bị truất quyền thi đấu), Gier, cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị đã đánh đầu ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 cho Philippines.

Sớm giành quyền vào bán kết nhưng ở trận đấu cuối cùng có ý nghĩa cạnh tranh ngôi đầu bảng A với đội tuyển Việt Nam, HLV Thomas Dooley vẫn tung vào sân đội hình mạnh nhất. Tuy nhiên, trước lối chơi tấn công tốc độ có kỹ thuật cao của đội tuyển Việt Nam, các cầu thủ Philippines đã tỏ ra lúng túng và đánh mất thế trận. Các bàn thắng của Ngô Hoàng Thịnh, Vũ Minh Tuấn và Phạm Thành Lương giúp đội tuyển Việt Nam có lợi thế lớn trước khi Paul Mulders gỡ lại 1 bàn cho Philippines, đội không có nhiều pha tấn công trong trận đấu này.

Thua đội tuyển Việt Nam 1-3, Philippines rơi xuống thứ 2 bảng A và sẽ đối đầu với đội nhất bảng B Thái Lan tại vòng bán kết. Đây là ứng cử viên vô địch và theo đánh giá của HLV Thomas Dooley, Thái Lan khó chơi không kém gì đội tuyển Việt Nam.

“Chống lại Thái Lan không bao giờ là trận đấu dễ dàng. Họ chơi khá giống đội tuyển Việt Nam. Tôi chắc chắn họ sẽ chơi tốt hơn sau 1 tuần nghỉ ngơi. Chúng tôi vẫn muốn giành chức vô địch. Trận đấu tiếp theo đội phải giành chiến thắng. Tôi tin các cầu thủ có thể làm được điều đó”.

Trận lượt đi tại SVĐ Rizal Memorial sẽ mang ý nghĩa quyết định đến mục tiêu lọt vào chung kết của đội tuyển Philippines và đoàn quân HLV Dooley không muốn để lỡ cơ hội.


Lâm Chi
Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm