Andre Villas-Boas: Thêm thuốc súng vào lửa

13/08/2011 07:02 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Cuối tuần) - Jose Mourinho, Felipe Scolari hay Carlo Ancelotti, đó chỉ là ba trong số sáu chiến lược gia đã ngồi vào băng ghế chỉ đạo của Chelsea trong vòng bảy năm qua. Người thất bại thảm, kẻ thành công nửa vời, tất cả đều chưa làm thỏa mãn ông chủ Roman Abramovich. Thế là mùa Hè này, Andre Villas-Boas xuất hiện ở Stamford Bridge sau những chiến tích vang dội giành được cùng Porto.

HLV Villas Boas - Ảnh Getty

Đoạt cú “ăn ba” cùng Porto ở mùa giải 2010-2011, Villas-Boas trở thành huấn luyện viên trẻ nhất giành chức vô địch trong lịch sử UEFA Cup/Europa League. Rời Bồ Đào Nha đặt chân đến nước Anh ở tuổi 33, Villas-Boas cũng trở thành nhà cầm quân trẻ bậc nhất trong lịch sử Premier League, giải đấu sẽ khai màn vào cuối tuần này. Trước đây, khi còn làm trợ lý cho Jose Mourinho ở Porto, Chelsea rồi Inter Milan, chẳng ai biết Villas-Boas là ai. Nhưng đùng một cái, chỉ sau một mùa thăng hoa cùng Porto, Andre đã trở thành cái tên “hot” nhất trong làng huấn luyện viên bóng đá ở châu Âu. Gần như ngay lập tức, Chelsea “mua” nhà cầm quân này về để thế chỗ Ancelotti.

Khác với Scolari hay Ancelotti, Villas-Boas đến với Chelsea giống như con đường mà “người thầy” Mourinho đã trải qua: Đi thẳng từ Porto, với một bản thành tích hào nhoáng. Ngay trong mùa đầu tiên dẫn dắt Chelsea, 2004-2005, Mourinho đã chiến thắng vang dội với chức vô địch Premier League đầu tiên giành được cho đội bóng thủ đô London. Với Villas-Boas vào lúc này, sức ép thậm chí còn khủng khiếp hơn cả Mourinho ngày trước bởi với Chelsea bây giờ đăng quang ở Premier League không còn là điều quá lạ lẫm nữa (bảy năm qua, họ có ba danh hiệu ở Premier League). Khát khao cháy bỏng của ông chủ Abramovich vẫn là ngôi bá chủ châu Âu thông qua đỉnh vinh quang Champions League.

Nhưng hãy khoan nói về Champions League khi mà giải đấu này còn chưa diễn ra vòng play-off để xác định nhóm các đội bóng cuối cùng dự vòng bảng. Cuối tuần này, Premier League sẽ khởi tranh, với màn ra mắt của Villas-Boas bằng trận đấu giữa Stoke và Chelsea trong đêm Chủ nhật. Một chuyến làm khách nhưng không hẳn quá khó khăn với Chelsea. Khúc dạo đầu hoàn hảo sẽ là sự chuẩn bị tốt nhất cho đoàn quân của Villas-Boas trong cuộc chiến với láng giềng Arsenal, và đặc biệt với hai đối thủ hùng mạnh đến từ Manchester, “Man đỏ” của Sir Alex Ferguson và “Man xanh” của Roberto Mancini.

Xét về tuổi đời, tuổi nghề cũng như thành tích, có vẻ như Villas-Boas đều lép vế trước các đồng nghiệp Ferguson và Mancini. Nhưng bù lại, cũng giống như Mourinho trước đây, huấn luyện viên mới của Chelsea có sự dũng cảm của một người trẻ tuổi. Theo đuổi trường phái bóng đá tấn công, Villas-Boas không ngần ngại xông thẳng vào những tượng đài của Premier League như Sir Alex hay Arsene Wenger của Arsenal, hay cả những kẻ ngoại bang nhưng đến xứ sương mù trước trước như Mancini. Không “nói nhiều, nổ lắm” như Mourinho, có vẻ triết lý của Villas-Boas là “nói chuyện trên sân cỏ”.

Chelsea khác Porto. Premier League khác xa Superliga. Champions League lại một trời một vực nếu so với Europa League. Nhưng sứ mệnh của Villas-Boas, cũng như Mourinho, là chinh phục tất cả mọi đỉnh cao. Villas-Boas thậm chí còn thành công trong sự nghiệp cầm quân sớm hơn cả Mourinho ở Porto. Vậy thì tại sao lại không thể tin vào chiến thắng của Villas-Boas trong cuộc chiến với Ferguson, Wenger và Mancini, ở một môi trường đã có quá nhiều thuốc súng, và cả khói lửa như Premier League?

H.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm