Tội nghiệp Torres...

19/09/2010 09:31 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Câu hỏi lớn nhất vào tối nay đó là Fernando Torres đã lấy lại phong độ đỉnh cao để một lần nữa trở thành “hung thần” của M.U như trước đây hay chưa?

Thể lực là yếu tố quan trọng nhất đối với bất cứ cầu thủ nào. Đó cũng là vấn đề lớn nhất vào lúc này của Torres. Peter Brukner, người đứng đầu trung tâm khoa học thể thao của Liverpool, nói đầu tháng này rằng Torres sẽ không thể lấy lại hoàn toàn thể lực “trong vòng 3 hoặc 4 tháng”. Đó là phát biểu lạ lùng nhưng rất chính xác. 4 tháng là không đủ để một cầu thủ phải lên bàn mổ hồi cuối mùa vừa qua, rồi tiếp tục gánh trên vai trọng trách giữ cho con tàu Liverpool không chìm quá sâu trong suốt mùa giải.

"Tội nghiệp" Torres - Ảnh Getty

Kenny Dalglish, huyền thoại một thời của sân Anfield, viết trong cuốn tự truyện của mình rằng Torres đã quá tải trong suốt 3 năm qua. “Tôi thật sự tin rằng Fernando đã và đang làm việc quá sức”, Dalglish viết, “Cậu ấy không được nghỉ trong 3 năm liên tiếp. Hè năm 2008, cậu ấy tham dự EURO, năm 2009 là Confederations Cup và vừa rồi là World Cup. Fernando là mẫu cầu thủ luôn thi đấu hăng hái nên không ai biết rằng cậu ấy đã kiệt quệ như là ngựa đua vậy. Bị vắt kiệt sức trong quãng thời gian quá dài và Liverpool đã phải trả giá vì điều đó trong năm 2010. Nếu tiếp tục không được nghỉ ngơi, vấn đề của Fernando sẽ nghiêm trọng hơn và tôi thực sự lo lắng cho cậu ấy ở mùa giải này”.

Không sai khi nói rằng gánh nặng nợ nần của Liverpool đã ảnh hưởng tới chân sút 26 tuổi. Liverpool không có nhiều tiền để mua một chân sút hỗ trợ cho Torres, như Carlton Cole của West Ham chẳng hạn. Đáng ra Torres nên ra đi vào tháng 7, sau khi trở về từ Nam Phi. Điều này có thể giúp Liverpool thu về một khoản tiền khổng lồ và bản thân anh cũng sẽ được nghỉ ngơi ở đội bóng mới, chắc chắn phải là 1 CLB lớn. Tốt cho cả hai. Nhưng với quyết định ở lại, tiền đạo người TBN sẽ phải tiếp tục “cày kéo” chỉ bởi anh là người không thể thay thế tại sân Anfield.

“Cậu ấy phải nhận quá nhiều trọng trách tại CLB, trong phòng thay đồ, với các đồng đội, với người hâm mộ và cả trong họp báo nữa”, Javier Aguirre - HLV của Torres khi anh là đội trưởng của Atletico Madrid - nói, “Đội bóng thi đấu tốt hơn hay tệ đi phải liên quan tới mọi người, mọi thứ. Nhưng tại Liverpool dường như chỉ có một mình Fernando”.

Cho dù những lời của Dalglish là đúng khi cảnh báo Torres sẽ bị kiệt quệ như một con “ngựa đua”, nhưng HLV Roy Hodgson không muốn để anh ngồi ngoài trong đại chiến tối nay. Và các cầu thủ M.U sẽ phải rất để mắt tới “hung thần” của mình. “Tôi đã xem cậu ấy thi đấu với Birmingham. Torres không tỏa sáng nhưng vẫn rất nguy hiểm”, Ryan Giggs thận trọng nói, “Đó là một cầu thủ hàng đầu. Chỉ cần có 1 cơ hội, anh ấy sẽ trừng phạt đối thủ. Vì vậy chúng tôi sẽ phải hết sức tập trung hơn bao giờ hết”.

NHẬT MINH


+ Trước khi có Torres, Liverpool chỉ kiếm được 1 điểm trong 6 lần đối đầu với M.U. Tuy nhiên kể từ khi xuất hiện, tiền đạo người TBN đã giúp đội bóng của anh thắng 3/6 lần gặp M.U. Torres thi đấu trong 5 trận đại chiến này - bao gồm chiến thắng đáng nhớ 4-1 ngay tại Old Trafford vào tháng 3/2009. Sau đó Torres nói “đây là một trong những ngày đẹp nhất của tôi trong màu áo Liverpool”.

+ Nếu ghi bàn vào lưới M.U đêm nay, Torres sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên kể từ Dick Forshaw năm 1972 ghi bàn vào lưới M.U trong 4 trận liên tiếp tại giải quốc nội.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm