M.U chật vật vượt qua Wolverhampton: Niềm tin mong manh

08/11/2010 11:58 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Trước khi gia hạn hợp đồng với M.U, Wayne Rooney đã bày tỏ sự lo ngại về sức mạnh đội hình Quỷ đỏ ở mùa giải này. Những kẻ cực đoan cho rằng đó đơn thuần là một động thái làm mình làm mẩy của "số 10". Nhưng cần phải nhìn thẳng vào sự thật: M.U bây giờ mong manh quá!

Rooney không có mặt trên khán đài Old Trafford ở trận đấu với Wolves bởi anh đã được Sir Alex gửi sang Portland (Mỹ) để phục hồi thể lực. Nếu có, hẳn anh sẽ được dịp bày tỏ sự ngán ngẩm của mình vì nỗi lo là có thật. Sir Alex tung một đội hình thiếu vắng rất nhiều trụ cột không phải vì họ khinh thường đối thủ mà vì hoàn cảnh bó buộc. Ngoài Rooney, cả Berbatov, Nani và Ryan Giggs đều vắng mặt cả. Dịch cúm tại Old Trafford khiến Scholes, Vidic và Evra đều ốm khật khừ trước trận đấu, nhưng rốt cuộc họ vẫn phải vào sân.

Trên thực tế, chẳng có một đội bóng nào mà không phải là không phải đối mặt với vấn nạn chấn thương cả. Nhưng ở Premier League thời điểm này, chẳng có đội bóng nào mà mất tới gần chục cầu thủ trụ cột như M.U cả. Sự chắp vá trong đội hình dĩ nhiên ảnh hưởng lớn đến lối chơi. Việc để một cầu thủ vừa hồi phục chấn thương dài hạn như Hargreaves đá chính ở cánh phải, vốn đòi hỏi tốc độ cao, là một quyết định khó hiểu. Chấn thương bị tái phát của tiền vệ này khiến Sir Alex buộc phải đưa Bebe vào sân từ sớm. Anh này đã chơi chẳng khác gì một cầu thủ hạng hai với những cú tạt quá thiếu chính xác để rồi lại bị thay ra, nhường chỗ cho Macheda.

Không Nani, M.U đánh mất sự sáng tạo, bởi Obertan vẫn còn thiếu độ tinh quái. Không Berbatov, những pha triển khai trước vòng cấm địa thiếu tính đột biến khi Chicharito đơn độc trên hàng công. Cũng phải công nhận rằng so với trận thua 2-3 ở Cúp Carling cách đây không lâu, Wolves đã tự tin hơn rất nhiều nhờ được lên dây cót tinh thần sau chiến tích quật ngã Man City ở vòng trước.

M.U chật vật vượt qua Wolverhampton- Ảnh Getty
Giữa lằn ranh định mệnh


Inzaghi sống giữa lằn ranh việt vị và đi vào lịch sử Champions League, Nhưng một đội bóng sống giữa lằn ranh mong manh của chiến thắng và thất bại thì không thể mang đến sự yên tâm. Trước Wolves, Park Ji-sung đã trở thành người hùng với một cú đúp, trong đó có bàn quyết định ở phút bù giờ thứ ba. Bàn thắng ấy khiến nhiều người nhớ lại trận derby Manchester ở mùa giải trước khi trọng tài cho bù giờ 6 phút và Owen tỏa sáng ngay trước khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

Điều nguy hiểm là M.U đã quá quen với cảm giác hồi hộp ấy ở mùa giải này. Những phút cuối trận đã giúp họ hai lần đánh bại Wolves, đánh bại Liverpool, Stoke, và Valencia, nhưng cũng khiến họ mất đến 4 điểm đầy đáng tiếc ở Goodison Park và Craven Cottage. Trước Wolves, niềm tin vừa được Park nhen nhóm đã nhanh chóng bị dội một gáo nước lạnh bởi bàn gỡ hòa mà lỗi không nhỏ thuộc về trung vệ Vidic với cú phá bóng thiếu dứt khoát. Có cảm giác như từ khi được trao chiếc băng đội trưởng, Vidic đã phải chịu một sức ép vô hình.

Một đội bóng chỉ biết trông chờ vào những thời khắc thăng hoa vào cuối trận, chứ không phải sự áp đặt chủ động về lối chơi, để hy vọng vào ba điểm thì sẽ chẳng xứng đáng với vị thế của một ứng cử viên vô địch. Nhìn vào cái cách Chelsea khống chế trận đấu và kết liễu các đối thủ, các mancunian không khỏi chạnh lòng. Chicharito đã từng tỏa sáng, nhưng không phải lúc nào anh cũng có thể là một siêu anh hùng. Park cũng thế, những khoảnh khắc như ở tối thứ Bảy vừa rồi chắc chắn là không nhiều trong sự nghiệp của anh. Trong bối cảnh hiện tại, M.U cần rất nhiều Park, rất nhiều Chicharito, nhưng điều mà họ thực sự cần cho cả một chặng đường dài là sức mạnh tập thể, là sự hồi phục về sức lực và phong độ của các ngôi sao lớn.

Về lý thuyết, Quỷ đỏ vẫn đang là một trong những ứng cử viên nặng ký ở tốp đầu. Nhưng nếu họ vẫn cứ sống giữa lằn ranh mong manh ấy, thì nhiệm vụ đòi lại ngôi vương thực sự là bất khả thi.

Tuấn Cương

Chết vì phút cuối, sống nhờ phút cuối

Màn trình diễn của các cầu thủ M.U mùa giải này hoàn toàn không mang đến một sự an toàn nào cho trái tim không lấy gì làm mạnh khỏe của Sir Alex, người đã ở vào tuổi thất thập cổ lai hy. Kể từ đầu mùa, họ đã có tới 7 trận đấu có kết quả được định đoạt chỉ trong vài phút cuối trận (5 thắng, 2 hòa). Quá mong manh!

22/08/10 Fulham - M.U 2-2 (Hangeland 89')
11/09/10 Everton - M.U 3-3 (Cahill 90', Arteta 90+1)
19/09/10 M.U - Liverpool 3-2 (Berbatov 84')
30/09/10 Valencia - M.U 0-1 (Chicharito 85')
24/10/10 Stoke City - M.U 1-2 (Chicharito 86')
27/10/10 M.U - Wolves 3-2 (Chicharito 90')
06/11/10 M.U - Wolves 2-1 (Park 90'+3)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm