Tại sao, Real Madrid, tại sao, Mourinho?

23/09/2011 11:34 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Sau trận thua Barcelona tại lượt đi vòng bán kết Champions League, Jose Mourinho đã làm một tràng gần nửa tá câu hỏi bắt đầu với từ “Tại sao” liên tiếp. Là một người sáng tạo, tất nhiên Mourinho không lặp lại câu hỏi khi xưa. Nhưng người hâm mộ thì có. Họ đang tự hỏi: một Real Madrid hùng mạnh là thế, phong độ đang cao là thế đột nhiên đánh rơi 5 điểm trong vòng có nửa tuần lễ. Tại sao, tại sao, tại sao, tại sao và... tại sao?

Sau trận thua Levante, Mourinho một lần nữa chỉ trích trọng tài và lối chơi “bẩn thỉu” của đối phương. Thấy vậy chưa đủ, ông còn kiếm thêm một nạn nhân bên phe mình cho “đa dạng” và người ấy chính là Sami Khedira. Sau khi lần đầu tiên chỉ trích học trò trong sự nghiệp cầm quân, Mourinho chuyển sang lần đầu tiên khen ngợi đối thủ sau một trận đấu. Thật trớ trêu khi CLB đầu tiên có vinh dự ấy lại là Racing, CLB như “chết rồi” với nợ nần chồng chất, được dẫn dắt bởi một HLV mà sự nghiệp cũng tưởng như đã “chết rồi” là Hector Cuper.

Đây là lần đầu tiên từ ngày dẫn dắt Real, Mourinho không thắng trong hai trận liên tiếp. Mùa trước, Real cũng nhiều phen mất điểm bất ngờ, nhưng ngay sau đó họ phản ứng lại gần như lập tức bằng một chiến thắng, khiến người ta khâm phục biệt tài làm tâm lý của Mourinho. Vậy mà “người đặc biệt” đã bất lực lần này. 180 phút, không một bàn thắng, vài cú sút hú hoạ và những màn trình diễn nhợt nhạt. Tại sao?

Real Madrid thất bại 2 trận liên tiếp- Ảnh Getty

Nếu như trận trước, người ta có thể giải thích cho cái mắt cá bị đau của Cristiano Ronaldo thì trận này, Ronaldo đã vào sân từ đầu. Thế nhưng vũ khí chuyên tiêu diệt những đội bóng vừa và nhỏ đột nhiên hết tác dụng. Angel Di Maria trở nên tầm thường, Karim Benzema quay trở lại với hình ảnh của một “chú mèo hiền lành” trong khi Mesut Oezil gần như không hiện diện trên sân. Mourinho thừa nhận là có không ít những cầu thủ của mình đã chơi dưới sức. Nhưng tại sao?

Mourinho không dưới 3 lần nhắc đi nhắc lại: đội bóng của ông bao giờ cũng đạt phong độ cao nhất trong mùa bóng thứ 2. Đây đã là mùa bóng thứ 2 ấy, vậy mà Real lại đang kém hơn cùng kỳ mùa trước 3 điểm dù 4 đối thủ đã qua đều dưới cơ họ rõ rệt. Mùa trước Real càng chơi càng hay. Mùa này, họ càng chơi càng dở. Khởi đầu ấn tượng với chiến thắng 6-0 trước Zaragoza, Real chỉ thắng nổi Getafe nhờ trọng tài, thắng Dinamo Zagreb tại Champions League với bàn duy nhất của Angel Di Maria, thua Levante 0-1 và bị Racing cầm hoà 0-0. Hoà tất nhiên vẫn tốt hơn thua, nhưng cảm giác bất lực của trận hoà này còn tệ hại hơn cả trận thua trước đó. Tại sao?

Mourinho không giở đòn chỉ trích ra như thường lệ. Lần này ông thừa nhận là mình lo lắng về phong độ đội nhà đồng thời ngợi khen lối chơi phòng ngự của Racing. Có lẽ Mourinho cũng hiểu, bây giờ mà lại chỉ trích nữa thì có mà “no đòn” với các phóng viên, những người cũng bắt đầu phát mệt với văn hoá đổ lỗi mà Mourinho đã mang từ Anh, Italia sang đây.

Chính Iker Casillas cũng cho rằng Real đang chơi không xứng với tầm vóc của mình một chút nào. Marcelo thì lảng tránh các phóng viên, những gì cần nói anh đã nói sau trận thua Levante rồi, rằng việc mất điểm trước những đối thủ nhỏ có thể là mấu chốt cho việc mất chức vô địch. Biết thế nhưng… vẫn thế. Tại sao?

Juanma Trueba, một cây bút nghiện Real Madrid nặng, cố moi ra một cái gì đó để bênh vực đội nhà. Và anh này chỉ ra: Real từng không thắng liền 2 trận nhưng vẫn vô địch dưới thời Fabio Capello. Nhưng trời ạ, đó là khi Barca đang bước vào giai đoạn thoái trào của kỷ nguyên Frank Rijkaard. Vòng này Barca cũng hoà, nhưng như lời Pep Guardiola nói, họ “giành được 1 điểm” chứ không phải “mất 2 điểm” như Real.

Nên nhớ, Barca đã gặp Villarreal và Valencia còn Real thì chưa. Lần đầu tiên từ ngày ngồi lên ghế Chủ tịch, Florentino Perez vào tận phòng thay đồ sau trận đấu. Ông vào đấy là để… ôm Mourinho một cái. Perez vẫn tôn sùng Mourinho và tự gắn chặt vận mệnh của mình vào HLV người Bồ. Trong giây phút ấy, có lẽ trong đầu Perez cũng đang vang lên câu hỏi “tại sao”?

Thu Trang   


Con số

4 Hàng công của Real Madrid đang gặp vấn đề thực sự. Trong hai trận mà họ tịt ngòi vừa qua, tổng số cú sút trúng đích của các chân sút, từ Ronaldo tới Benzema tới Higuain, chỉ là 4. Trong khi đó riêng ở trận ra quân với Zaragoza, họ đã sút trúng đích tới 16 lần.

1 Với chỉ 1 điểm sau 4 vòng, Bilbao đang có sự khởi đầu tệ hại nhất trong vòng 31 năm qua. Ở mùa 1979-1980, đội bóng xứ Basque đã để thua cả 4 trận đầu mùa. Mùa này, họ "chỉ" mới thua 3: 1-2 trước Espanyol, 2-3 trước Betis và 0-1 trước Malaga.

9 Với 9 điểm, Malaga lại đang có được sự khởi đầu tốt nhất trong gần một thập kỷ trở lại đây. Thành tích tốt nhất mà họ có được sau 4 vòng từ khi thế kỷ 21 bắt đầu là giành 8 điểm ở mùa 02-03. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ mùa 04-05 Malaga có mặt trong nhóm dự Champions League.

Kết quả vòng 5

Sociedad-Granada 1-0

Osasuna-Sevilla 0-0

Villarreal-Mallorca 2-0

Atletico Madrid-Gijon 4-0

Malaga-Bilbao 1-0

Racing-Real Madrid 0-0

Rayo Vallecano-Levante 1-2

Valencia-Barca 2-2

Betis-Zaragoza

Đá muộn Espanyol-Getafe 

Lịch thi đấu vòng 6

Thứ Bảy, 24/09 23h00 Bilbao-Villarreal Sevilla-Valencia

Chủ Nhật, 25/09 01h00 Real Madrid-Vallecano 03h00 Barca-Atletico Madrid 17h00 Mallorca-Sociedad 21h00 Levante-Espanyol 23h00 Granada-Osasuna

Thứ Hai 26/09 01h00 Gijon-Racing 03h00 Zaragoza-Malaga

Thứ Ba, 27/09 02h00 Getafe-Real Betis




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm